Cổ nhân dạy 2 đại kỵ: Trước nhà không có ao

Đây đều là 2 đại kỵ phá phong thủy nhà ở, bạn đã thực sự hiểu rõ hay chưa?

Phong thủy nhà ở có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ thời nay, từ xa xưa cổ nhân đã cực kỳ chú trọng.

Xây nhà được coi là việc trọng đại, lớn lao nhất cuộc đời mỗi người. Đối với việc thiết kế, bài trí nhà cửa, người xưa vô cùng chú trọng yếu tố phong thủy. "Trước nhà không có ao, sau nhà không cửa sổ" chính là kinh nghiệm được đúc kết sau hàng trăm năm.

Vậy chúng ta nên hiểu câu nói này như nào?

Thứ nhất, đừng đặt ao trước cửa

Từ xưa, đã có câu nói như "đào ao trước cửa, tan cửa nát nhà"... Có thể thấy người xưa kiêng việc có ao trước cửa nhà và cho rằng điều này không tốt cho vận hạn của gia đình.

Tuy nhiên lại có người thắc mắc, người xưa rất chú trọng đến phong thủy làm nhà và thường ưu tiên "gần núi liền sông". Điều này có điểm nào mâu thuẫn với quan điểm trên không?

Co nhan day 2 dai ky: Truoc nha khong co ao

Theo phong thủy của người xưa, người ta tin rằng núi quyết định vận số, nước quyết định tài vận, nước là biểu tượng của sự giàu có. Đồng thời, nước trong phong thủy cũng có ý nghĩa rất đặc biệt. Tuy nhiên "nước" ở đây thường dùng để chỉ các con sông tự nhiên có sự luân chuyển, chảy liên tục. Còn nước sinh hoạt và ao hồ là nước tù đọng, tức là ‘nước chết’.

Chính vì ao là nước tù đọng nên tồn tại thường ô nhiễm, dễ sinh ra muỗi và vi khuẩn. Thêm vào đó, người dân đi lại sinh hoạt hàng ngày, nếu sơ ý một chút, chẳng may bị rơi xuống ao, nhất là trẻ nhỏ sẽ dẫn đến thương vong.

Trong phong thủy, người ta thường chọn xây nhà ở nơi "tụ thủy" vì địa chất ở đây ổn định hơn. Nếu là ao hồ thì địa hình không có nhiều chênh lệch khiến hơi ẩm ngấm vào đất làm nền nhà mất ổn định, ẩm thấp. Điều này không chỉ quyết định tuổi thọ của ngôi nhà mà còn ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của con người khi sinh sống.

Thứ hai, sau nhà không có cửa sổ

Co nhan day 2 dai ky: Truoc nha khong co ao-Hinh-2

"Phía sau nhà không có cửa sổ" là chỉ cách bố trí của ngôi nhà không nên để cửa sổ ở phía sau. Có 2 lý do chính:

Thứ nhất, cửa sổ làm gió độc lùa vào nhà. Như chúng ta đã biết, hầu hết các ngôi nhà của người xưa đều quay mặt về hướng Nam, hoặc tọa Tây Bắc và quay mặt về hướng Đông Nam. Vì vậy, bức tường phía sau của ngôi nhà sẽ hứng gió lạnh Tây Bắc vào mùa đông.

Thêm vào đó, mặt bằng xây dựng thời xưa không cao, cửa sổ không kín gió, nếu mở cửa sổ ở phía sau nhà, tường sẽ không cản được gió lạnh. Điều này sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng của các thành viên trong gia đình.

Thứ hai, cửa sổ sau nhà không an toàn. Thời cổ đại an ninh chưa được đảm bảo, nếu mở cửa sổ sau nhà sẽ dễ bị kẻ xấu nhòm ngó. Hơn nữa, người xưa có câu "vách tường có tai". Người ta tin rằng nếu cửa sổ đặt ở vị trí này sẽ không có lợi cho việc bảo vệ đời tư của cá nhân, dẫn đến những tai tiếng thị phi.

Với những lý giải trên đây, chắc hẳn bạn đã hiểu ngụ ý của người xưa khi dạy: 'Trước nhà không có ao, sau nhà không cửa sổ'. Mặc dù đã có từ hàng trăm năm nhưng tới nay lời dạy này vẫn luôn đúng, vẫn có thể áp dụng được trong thực tiễn.

Nhà giàu bước vào cửa thường thấy 4 thứ này: Nhà nghèo không có!

Nếu bạn muốn chiêu tài lộc hãy đặt 1 trong 4 thứ này ở lối vào nhà để cuộc sống được thuận lợi, gia đạo luôn bình an hạnh phúc.

Trồng cây cảnh ở lối vào nhà

Cây phong thủy trước nhà mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Nếu chưa biết nên trồng cây gì trước nhà để vừa đem lại tài vượng, vừa tạo khoảng không gian xanh thì bạn có thể tham khảo những loài cây như: Cây cau cảnh, cây trúc, dừa cảnh, cây lựu, cây hồng...

Cổ nhân có câu: Người ngủ ba giấc, mạng mỏng hơn giấy

Từ xưa đến nay, những lời dạy của cổ nhân vẫn rất đúng và thấm thía. Chỉ bằng câu nói ngắn gọn, rất nhiều ý tứ được gửi gắm tới đời sau.

Bạn đã từng nghe qua câu: "Người ngủ ba giấc, mạng mỏng hơn giấy" và hiểu như nào về câu nói này?

Nguyên nhân nên tránh "ngủ ba giấc" là gì?

Cổ nhân dạy: "50 không xây nhà, 60 không trồng cây, 70 không may áo"

Bạn có hiểu hết ý nghĩa câu nói trên là gì không? Hãy cùng lắng nghe răn dạy của người đi trước.

50 không xây nhà

Vế đầu tiên của lời dạy thực ra xuất phát từ câu nói của Khổng Tử. Nhà hiền triết từng nói: “Ta quyết chí học năm 15 tuổi, hiên ngang tuổi 30, chẳng nghi ngờ gì năm 40 tuổi, và biết thiên chức khi 50 tuổi.” Đối với người xưa, năm mươi tuổi, chính là cái tuổi “biết mệnh trời”, hay hiểu đơn giản là ý thức được cái gì có thể làm được và không.

Tin mới