Con dâu gây tội ác rúng động khi bị mẹ chồng la mắng

(VietnamDaily) - Một người phụ nữ ở Indonesia đã đầu độc mẹ chồng sau khi liên tục bị bà la mắng.

Theo Tribune News, vụ án con dâu đầu độc mẹ chồng xảy ra tại ngôi làng Lebung Hitam ở Tulung Selpan, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia, vào ngày 7/3. Hung thủ là một người phụ nữ có tên Dewi Asmara, 45 tuổi, và nạn nhân là mẹ chồng của cô, bà Noni (61 tuổi), cùng 3 con mèo của gia đình.
Nguồn tin cho hay, Dewi đã rất tức giận vì bị mẹ chồng la mắng cả ngày, nhưng cô không được phép phản kháng. Cơn tức giận dồn nén lâu ngày khiến Dewi trở nên mất lý trí và lên kế hoạch hãm hại mẹ chồng để không phải chịu cảnh bị quát mắng nữa.
Con dau gay toi ac rung dong khi bi me chong la mang
 Người phụ nữ này đã đầu độc mẹ chồng vì bị mẹ chồng la mắng suốt ngày. Ảnh: TN. 
Chính vì vậy, Dewi đã dùng một loại chất độc trộn vào thức ăn và mang cho mẹ chồng cô. Sau khi ăn xong, bà Noni trúng độc tử vong.
Sau khi gây án, Dewi đã đi đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.
"Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm Dewi Asmara thừa nhận đã trộn thuốc độc vào món súp cá rồi đem cho mẹ chồng ăn. Nạn nhân tử vong sau khi ăn đồ ăn từ con dâu vào khoảng 11 giờ sáng 7/3. Ngoài ra, 3 con mèo của gia đình Dewi chết bên ngoài nhà vào buổi chiều cùng ngày", cảnh sát trưởng Alamsyah Pelupessy cho hay.

Mời độc giả xem thêm video về vụ nữ y tá giết người ở Nhật Bản (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

Được biết, Dewi và chồng kết hôn được hai năm. Họ làm nghề cạo mủ cao su ngoài làng. Bà Noni vốn có tiền sử bệnh tim, đồ ăn chứa chất độc khiến bà tử vong ngay lập tức. Trước đó, mối quan hệ giữa bà và con dâu vốn không tốt đẹp.
Những người hàng xóm mô tả Dewi là một người có "tính cách xấu".
Đại diện gôi làng Lebung Hitam, ông Dami, nói rằng ông biết một số thông tin về người con dâu của bà Noni. Người phụ nữ này được cho là thường xuyên nói xấu mẹ chồng về vấn đề kinh tế.
"Cá nhân tôi, tôi không thích cách cư xử của Dewi. Cô ta thường nói xấu các thành viên trong gia đình, đặc biệt là bà Noni", ông Dami nói qua điện thoại chiều 9/3.

Nhìn lại vụ án giết người, bỏ xác trong vali rúng động 20 năm trước

(VietnamDaily) - Những người chèo thuyền đã vớt được một chiếc vali trên dòng kênh Biscayne ở Florida (Mỹ) gần 20 năm trước. Họ bàng hoàng khi phát hiện thi thể nữ giới bên trong chiếc vali này.

Theo People, thi thể Rebeca Pena trong vali được tìm thấy trên dòng kênh Biscayne ở Florida vào hôm 16/4/2001, 6 ngày sau khi cô mất tích.
Gần 20 năm sau, vào ngày 15/12 vừa qua, Berkley Calvin Curtis Jr., 45 tuổi, đã bị buộc tội giết người cấp độ hai liên quan đến cái chết của bạn gái cũ 26 tuổi Rebeca Pena.

Vụ thảm sát 100 dân thường rúng động

(VietnamDaily) - Hơn 100 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ thảm sát dân thường xảy ra tại hai ngôi làng ở phía tây Niger cuối tuần trước.

Theo DW, Thủ tướng Niger Brigi Rafini cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng trong vụ thảm sát dân thường tại hai ngôi làng ở phía tây Niger hôm 2/1. Cụ thể, 70 người bị giết tại Tchoma Bangou và ít nhất 30 thường dân bị sát hại ở làng Zaroumadareye.
"Các tay súng phiến quân thánh chiến đi xe máy tiến vào ngôi làng Tchoma Bangou và Zaroumadareye trong vùng Tillaberi và sát hại dân thường. Vụ tấn công mới nhất này diễn ra sau khi kết quả bầu cử tổng thống vòng một được công bố", nguồn tin cho hay.