Con gái diễn viên Tùng Dương chia sẻ về vợ sắp cưới của bố

"Em thấy mừng nếu bố hay mẹ tìm được người bạn đời phù hợp... Em yên tâm nếu bố mẹ tìm được niềm vui" - Thiên Nga, cô con gái xinh đẹp của diễn viên Tùng Dương - Hoa Thuý chia sẻ.

Thiên Nga là "trái ngọt" trong cuộc hôn nhân của cặp đôi diễn viên Tùng Dương và Hoa Thuý. Gia đình tan vỡ sau 7 năm, cô gái sinh năm 1998 về sống cùng với mẹ. Hiện tại, Hoa Thúy và Tùng Dương đã coi nhau như những người bạn thân thiết, thường xuyên hỏi han, quan tâm nhau. Thiên Nga cũng thú nhận cô từng giận bố nhưng hiện tại chỉ thấy thương yêu và thông cảm.

Con gai dien vien Tung Duong chia se ve vo sap cuoi cua bo

Thiên Nga có ngoại hình xinh đẹp nổi bật. (Ảnh: NVCC)

Mới đây, khi diễn viên Tùng Dương thông báo về việc kết hôn lần 4, Thiên Nga đã khoe thiệp mời bố gửi trên trang cá nhân, cũng như gửi lời chúc mừng tới ông. Cô cũng đã có cuộc trò chuyện với PV Dân Việt về sự kiện này.

Bố em - diễn viên Tùng Dương chuẩn bị kết hôn vào cuối tháng này. Cảm xúc của em thế nào khi được ông chia sẻ thông tin này?

- Em đã lường trước nên không bất ngờ trước việc bố kết hôn lần nữa. Từ khi bố ly hôn lần cuối, sau đó bị bệnh nặng, chính em và mẹ đã động viên bố nên tìm một ai đó để có thể chăm sóc, lo toan. Bố cũng nhiều tuổi rồi, lại bệnh tật, không có người chăm nom buổi đêm cũng rất lo. Bản thân em thấy mừng nếu bố hay mẹ tìm được người phù hợp. Dù đã muộn, nhưng là con cái, em sẽ yên tâm hơn nếu bố mẹ tìm được người chia sẻ.

Thật ra, em lo cho mẹ em hơn. Bố chọn vợ rất khéo, cô nào cũng tử tế, xinh đẹp, hiểu chuyện và có học thức. Mẹ em lại hơi cả tin và thật thà quá mức nên tới giờ vẫn chưa tìm được bến đỗ an toàn.

Con gai dien vien Tung Duong chia se ve vo sap cuoi cua bo-Hinh-2

Thiên Nga, bố Tùng Dương cùng vợ sắp cưới của bố và các em. (Ảnh: NVCC)

Em đã gặp vợ sắp cưới của bố chưa và cảm nhận của em về cô ấy như thế nào?

- Em đã gặp cô Huế vài lần ở các buổi họp đại gia đình. Là một gia đình có nền tảng văn hoá, họ hàng bên nội em thường xuyên có các buổi tụ họp, ăn uống. Em gặp cô lần đầu khi bố dẫn cô ra mắt tại buổi tụ họp, sau đó là sinh nhật bố. Ấn tượng ban đầu của em là cô và con gái cô đều hiền lành, dễ mến, cô nấu ăn ngon. Mong rằng cô Huế có thể đồng hành cùng bố em sau nhiều lần đổ vỡ.

Thông tin về hôn lễ của bố em nhận được nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Người thì vui khi diễn viên họ yêu thích có người chăm sóc ở tuổi xế chiều, người lại than "kết hôn nhiều quá". Đọc những bình luận đó, em có suy nghĩ gì?

- Chuyện kết hôn nhiều lần, đa phu, đa thê thì đương nhiên sẽ có nhiều người dòm ngó, đánh giá. Em cũng phải thừa nhận ông bố độc nhất của mình "lắm tài nhiều tật".Thế nhưng, chuyện tình cảm, sự thay đổi của con người là thứ không thể nói trước được. Em nghĩ sống cùng ai miễn thoải mái, tử tế và hoà hợp là tốt rồi, không nên quá o ép bản thân. Chỉ cần không vì những thứ mới mà quên đi những gì đang có, sống có trách nhiệm với những người thân của mình là được.

Con gai dien vien Tung Duong chia se ve vo sap cuoi cua bo-Hinh-3

Thiên Nga đón sinh nhật cùng bố mẹ và các em. (Ảnh: NVCC)

Bố em bảo sẽ tiết chế cái tôi hơn để giữ gìn cuộc hôn nhân này. Là con gái bố, từng giận bố nhưng cũng rất yêu bố, hiện tại, trong mắt em, ông là người như thế nào?

- Bố đã cải thiện tính cách nhiều hơn trước. Có lẽ ở tuổi này bố đã nhận ra mình thiếu sót ở đâu, làm sai những gì. Em hy vọng bố sẽ biết yêu thương nhiều hơn, để đừng tiếp tục đánh mất những điều tốt đẹp đang có.

Chứng kiến bố mẹ coi nhau như những người bạn, chắc hẳn em rất vui?

- Không chỉ có bố mẹ em coi nhau như bạn mà quan hệ của những người họ hàng, cảm nhận của người già người trẻ hai phía gia đình về nhau cũng rất tốt. Bên nội em toàn những người có tri thức, bên ngoại thì đều là người chất phác, hiền lành, tất cả đối xử với nhau rất lịch sự, văn minh. Bà nội, bà ngoại em dịp Tết nào cũng gửi lời hỏi thăm tới gia đình hai bên, không chút nào để bụng chuyện đã qua. Em thấy may mắn vì mình có những người thân rất tử tế.

Có ngoại hình xinh đẹp nổi bật, bố mẹ nổi tiếng, tài năng trong nghề, tại sao em không đi theo nghiệp diễn xuất?

- Cũng vì có bố mẹ theo nghiệp diễn mà em biết đây là nghề rất vất vả, phải đi sớm về khuya. Hơn nữa, thực sự em không có đam mê làm diễn viên và cũng không muốn quá nổi tiếng. Em chỉ muốn là một cô nàng sôi động, đa tài và có nhiều bạn bè là đủ.

Con gai dien vien Tung Duong chia se ve vo sap cuoi cua bo-Hinh-4

Thiên Nga cho biết cô không quá mặn mà với nghiệp diễn xuất. (Ảnh: NVCC)

Việc bố mẹ trải qua những gập ghềnh trong tình ái có khi nào khiến em cẩn trọng và cân nhắc nhiều hơn trong tình yêu?

- Bản thân em vốn là người cực kỳ cân nhắc trong chuyện tình cảm. Từ khi còn học cấp Tiểu học, em đã sớm có ý thức giữ gìn bản thân để không phạm sai lầm. Đó cũng là lý do đa số bạn bè đang cười em vì đã 25 tuổi mà vẫn chưa trải nghiệm tình yêu thực sự, vẫn là "con gái". Quan điểm của em là muộn chút cũng không sao, miễn là tìm đúng người, đúng thời điểm.

Cảm ơn những chia sẻ của em!

Ngọc Lan: 'Tôi ế nên mới dẫn chương trình hẹn hò'

Với Ngọc Lan, Tết là thời gian để tận hưởng, đoàn viên bên gia đình. Nữ diễn viên tuy “ngán” Tết nhưng vẫn cố gắng sắp xếp kế hoạch hợp lý để con cái, gia đình và công việc vẹn toàn.

Năm mới Quý Mão 2023, Ngọc Lan dành thời gian trò chuyện với Tiền Phong. Diễn viên chia sẻ nhiều quan niệm về Tết và cuộc sống cùng con trai. Ngọc Lan tâm sự cô từng lăn xả chạy show dịp lễ Tết nhưng giờ đây chỉ muốn dành trọn thời gian bên con trai Louis.

Không ngừng học hỏi

Vẻ đẹp mê hoặc của Hồ thiên nga ở Siberia

Hồ Svetloe nằm gần ngôi làng Urozhainoe ở vùng Siberia (Nga) còn được người dân địa phương gọi là hồ Thiên Nga. Hơn 500 con thiên nga bay về hồ này vào tháng 11 hàng năm.

Ve dep me hoac cua Ho thien nga o Siberia

Hồ Svetloe, cách làng Urazhaynoe khoảng 3 km, thuộc Siberia, nơi nổi tiếng với mùa đông khắc nghiệt. Do tiếng thiên nga hú liên tục vang lên (có tiếng kêu đặc trưng), người dân địa phương đã đặt tên nơi này là hồ thiên nga.

Ve dep me hoac cua Ho thien nga o Siberia-Hinh-2
Cứ tháng 11 hàng năm, hơn 500 con thiên nga lại bay về hồ Svetloe để nghỉ đông.
Ve dep me hoac cua Ho thien nga o Siberia-Hinh-3
Bản thân hồ Svetloe không lớn, chỉ dài chưa đến một km, với chiều rộng chỉ 400 mét và độ sâu chỉ hai mét. Nước trong đến nỗi tên chính thức của hồ thực sự là 'Svetloe' ('ánh sáng').
Ve dep me hoac cua Ho thien nga o Siberia-Hinh-4
Đây là một hồ nước rất đặc biệt. Mặc dù nhiệt độ có thể giảm mạnh xuống -30°C ở khắp nơi, nhưng bề mặt của hồ Svetloe không hề bị đóng băng, giữ ở mức +4°C không đổi. Tất cả là nhờ vô số suối nước nóng nằm bên dưới.
Ve dep me hoac cua Ho thien nga o Siberia-Hinh-5
Những con thiên nga đầu tiên xuất hiện vào năm 1967, chỉ có 15 con. Nhưng mỗi năm lại có nhiều hơn. 
Ve dep me hoac cua Ho thien nga o Siberia-Hinh-6
Các nhà điểu học đã phát hiện ra rằng những con thiên nga đặc biệt này thường sống ở lãnh nguyên Salekhard thuộc Bắc Cực vào mùa hè.
Ve dep me hoac cua Ho thien nga o Siberia-Hinh-7
Ngay sau khi các hồ phía bắc đóng băng, chúng sẽ di chuyển về phía nam cùng với những đứa con mới sinh của mình.
Ve dep me hoac cua Ho thien nga o Siberia-Hinh-8
Ngoài thiên nga, hồ Svetloe còn trở thành nơi ẩn náu mùa đông của vài nghìn con vịt - đó là lý do tại sao nó được biến thành khu bảo tồn thiên nhiên.
Ve dep me hoac cua Ho thien nga o Siberia-Hinh-9
Tất cả các loài chim ở hồ thiên nga được cho ăn và bảo vệ. Khoảng 25 tấn ngũ cốc và thức ăn được tiêu thụ mỗi mùa.
Ve dep me hoac cua Ho thien nga o Siberia-Hinh-10
Hồ thiên nga rất phổ biến với khách du lịch: những con chim khổng lồ kết hợp hài hòa với phong cảnh mùa đông.
Ve dep me hoac cua Ho thien nga o Siberia-Hinh-11
Khu bảo tồn có một số đài quan sát cách đàn chim một khoảng cách an toàn. Một trong số chúng cao 5 mét và nhìn ra toàn bộ hồ. Ảnh: Legion Media. 

Lần đầu đi ăn tối với bạn trai, ăn xong anh yêu cầu tôi trả tiền

Ăn uống nói chuyện xong xuôi. Anh bỗng yêu cầu tôi trả tiền. Tôi rất sững sờ, lần đầu tiên mà anh lại bảo tôi thanh toán như thế, chẳng lẽ anh không ngại hay sao?

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về quê làm việc. Trước đó, tôi đã tìm được một công việc ở thành phố và bố mẹ tôi cũng ủng hộ nhưng chưa đi làm thì tôi nghe tin mối tình đầu đã về nước. Mặc dù nhiều năm tôi không liên lạc nhưng vẫn để ý đến tin tức của anh ấy qua bạn bè. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết tâm về nhà. 

Bạn bè biết được ai cũng phản đối nhưng tôi đã chọn làm việc ở quê, so với các thành phố lớn, tuy lương không cao lắm nhưng lợi thế là rõ ràng. Tôi có thể sống ở nhà với bố mẹ, chi phí sinh hoạt rất nhỏ và điều hơn cả là gần người đàn ông tôi dành tình cảm trong tim bấy lâu.

Tin mới