Con không làm bài tập về nhà, bố xử lý theo cách không ngờ...

(Kiến Thức) - Một người cha ở Trung Quốc đã khiến rất nhiều người phẫn nộ khi bắt con trai đi ăn xin tại một ga tàu chỉ vì cậu bé không làm bài tập về nhà.

Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, cảnh sát Thượng Hải đã nhận được báo cáo về một cậu bé quỳ xuống ăn xin tại ga tàu. Khi cảnh sát đến nơi, cậu bé 10 tuổi đang cầm một chiếc bát nhỏ và cầu xin mọi người cho mình thức ăn.
Khi được hỏi tại sao lại đến đây xin ăn, cậu bé cho biết, cha mình đã bắt cậu ăn xin tại ga tàu vì cậu không làm bài tập về nhà. Đây được coi là một hình phạt.
"Cô giáo đã thông báo cho bố, cháu không làm đủ bài tập về nhà. Bố rất tức giận, bắt cháu quỳ xuống và ăn xin như một hình phạt", cậu bé nói với cảnh sát.
Con khong lam bai tap ve nha, bo xu ly theo cach khong ngo...
 
Sau đó, cảnh sát đưa cậu bé về đồn, cho cậu bé một ít bánh quy và đồ uống nóng, sau đó liên lạc với mẹ cậu, yêu cầu cô đến đón con trai mình.

Mời quý vị xem video: Ăn xin thời công nghệ tại Dubai

Khi đến nơi, người phụ nữ cho biết, chồng cô vô cùng buồn bực vì con trai thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở là không chịu làm bài tập về nhà. Vì vậy, trong cơn tức giận, chồng cô đã quyết định dạy con trai một bài học, cho cậu bé thấy rằng, cuộc sống sẽ khổ sở ra sao nếu không chịu học hành tử tế.
Mặc dù vậy, người phụ nữ cho biết, cô không đồng ý với phương pháp giáo dục sai lầm của chồng.
Cảnh sát cũng cảnh báo người phụ nữ, không nên dùng những hình phạt tương tự với con cái. Những hình phạt này làm tổn thương lòng tự trọng của con cái và ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Trời lạnh vẫn cố bật quạt ngủ, người phụ nữ gặp chuyện đáng sợ

(Kiến Thức) - Bật quạt ngủ khi trời lạnh, thêm vào đó uống rượu say, bà Kun nằm ngủ quên mất. Sáng ngày hôm sau, mãi không thấy bà Kun dậy, người nhà lên gọi thì mới phát hiện, bà chết cóng từ lâu, toàn thân lạnh như một khối băng.

Đại bàng đầu hói suýt chết thảm vì "quái vật" bạch tuộc

(Kiến Thức) - Hướng ánh mắt về nơi xảy ra động tĩnh, John và mọi người vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện, một con đại bàng đầu hói, loài đại bàng được coi là chúa tể bầu trời, đang bị bạch tuộc khủng cố sức dìm chết.

Theo thông tin đăng tải, vào thời điểm chuẩn bị quay lại nhà nổi, anh John Ilett và nhóm của mình, những người chăn nuôi cá hồi ở Vancouver, Canada đã bất ngờ nghe thấy tiếng nước bắn dữ dội.
Dai bang dau hoi suyt chet tham vi
 
Hướng ánh mắt về nơi xảy ra động tĩnh, John và mọi người vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện, một con đại bàng đầu hói, loài đại bàng được coi là chúa tể bầu trời, đang bị bạch tuộc khủng cố sức dìm chết.
Do dự vì không biết có nên can thiệp vào quy luật cạnh tranh sinh tồn của tự nhiên hay không, anh John và nhóm của mình quan sát thêm một lúc.
Dai bang dau hoi suyt chet tham vi
 
"Tôi biết tôi không nên can thiệp, vì đây chính là tự nhiên hoang dã, tồn tại dựa vào quy luật mạnh được yếu thua, kẻ mạnh là kẻ sống sót.
Thế nhưng nhìn thấy đại bàng hói dần đuối sức, vùng vẫy tìm đường sống trong mớ xúc tu của bạch tuộc, tôi rất đau lòng", John Ilett nói.
Cuối cùng, không đành lòng nhìn đại bàng hói bị bạch tuộc dìm chết, anh John sử dụng một gậy móc để bắt lấy con bạch tuộc, giúp đại bàng hói có đủ thời gian và cơ hội để trốn thoát.

Mời quý vị xem video: Đại bàng đầu hói suýt chết thảm vì quái vật bạch tuộc.

Mất mồi, bạch tuộc chuyển dần từ màu đỏ sẫm sang nâu, có lẽ cho vô cùng tức giận. Trong khi đó, đại bàng đầu hói bám vào một khúc cây gần mặt nước như để hồi sức rồi mới bay đi.
Sau sự việc John cho biết, trong 20 năm làm nghề, anh chưa từng gặp bất cứ điều gì ấn tượng như thế này. Mặc dù nhiều người nói rằng anh không nên can thiệp, cũng không được phép can thiệp vào quy luật tự nhiên John vẫn khá hài lòng với quyết định của mình.

Tin mới