Con trai thiếu uý ung thư nhường sự sống cho con giờ ra sao?

Bé Trần Gấu, con trai thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm, người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con, nay đã được 1,5 tuổi, rất kháu khỉnh.

Mời độc giả xem video "Giây phút xúc động bé Trần Gấu xuất viện": (Nguồn VTC)
Sáng 3/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các bác sĩ Bệnh viện K Trung ương, nơi từng điều trị cho mẹ con bé Gấu, đã đến Hà Tĩnh thăm và tặng quà bé Trần Gấu, con trai thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm (Công an tỉnh Hà Tĩnh). Mẹ bé Gấu là một người mẹ giàu nghị lực đã từ chối điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối để mang lại cuộc sống cho thai nhi mới được 11 tuần tuổi. Đến thời điểm này, cậu bé được 18 tháng tuổi, rất kháu khỉnh, bụ bẫm và lanh lợi.
Bé Trần Gấu đã được 1,5 tuổi trong vòng tay Bộ trưởng Bộ Y tế
 Bé Trần Gấu đã được 1,5 tuổi trong vòng tay Bộ trưởng Bộ Y tế
Bé Gấu được sinh ra từ tình yêu vô bờ của mẹ là sản phụ Đậu Thị Huyền Trâm (sinh năm 1991, ở TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) bị ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ có thể ngồi 24/24 giờ, song từ chối điều trị với mong muốn con được sống và chào đời khoẻ mạnh đã khiến nhiều người xúc động.
Phát hiện ung thư khi có thai được 11 tuần nhưng bệnh nhân Trâm đã quyết giữ lại đứa con bé bỏng đang hình thành trong cơ thể mình, từ chối làm tất các những xét nghiệm chụp chiếu có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Khi thai được 29 tuần, các bác sĩ Bệnh viện (BV) Phụ sản Trung ương đã phẫu thuật lấy thai vì cơ thể của mẹ không còn đủ sức chịu đựng, căn bệnh ung thư phổi đã di căn, xâm lấn, gây nguy hiểm cho tính mạng cả hai mẹ con.
Bé Gấu và mẹ được gặp nhau một lần duy nhất khi cậu bé nằm trong lồng ấp.
Bé Gấu và mẹ được gặp nhau một lần duy nhất khi cậu bé nằm trong lồng ấp. 
Bé Gấu chào đời với sức chịu đựng phi thường của mẹ. Với cân nặng chỉ 1,2 kg sinh non tháng, bé Gấu đã được đưa ngay vào lồng ấp với hy vọng mong manh về sự sống. Sau đó, người mẹ bắt đầu bước vào điều trị với phác đồ của một bệnh nhân ung thư. Nằm trong lồng kính, bé Gấu chỉ được gặp mẹ một lần duy nhất trong đời.
Do ung thư di căn và không điều trị trong suốt quá trình mang thai nên các tế bào ung thư đã xâm lấn toàn bộ cơ thể, sức khỏe chị Trâm rất yếu và sau khi sinh 20 ngày, người mẹ đã không thể qua khỏi.
Hơn 1 năm qua, bé Gấu khỏe mạnh, lớn lên trong sự chăm sóc và tình yêu vô bờ của người cha và những người thân trong gia đình.

Bộ trưởng Công an động viên nữ chiến sỹ từ chối trị ung thư để sinh con

“Đồng chí Huyền Trâm là tấm gương sáng về nghị lực phi thường, về tinh thần dũng cảm, kiên cường...", đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an nói.

Nhói lòng cảnh nữ công an Đậu Thị Huyền Trâm gặp con lần cuối

Hình ảnh nữ công an ung thư Huyền Trâm lặng nhìn con trai qua lồng kính khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Chị đã ra đi, dành lại sự sống cho con mình.

Hình ảnh chị Đậu Thị Huyền Trâm nhìn còn từ bên ngoài lồng ấp được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời chia sẻ. Lần được gặp đứa con trai bé bỏng này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của người nữ công an ung thư này.
Nhoi long canh nu cong an Dau Thi Huyen Tram gap con lan cuoi
Chị Trâm đã có hơn 1 giờ đồng hồ được gặp con trai. 
Chị Đậu Thị Huyền Trâm nhận được kết quả chẩn đoán mắc ung thư phổi ở giai đoạn muộn khi đang mang thai bé Gấu ở tuần thứ 19. Chị đã trì hoãn điều trị để giữ con. Bệnh của chị tiến triển nặng theo sự phát triển của thai nhi. 2 tháng trước sinh chị không nằm được vì nếu nằm sẽ không thở nổi. Người mẹ ung thư phổi đã sinh bé Gấu trong sự nỗ lực của bản thân và sự trợ giúp, chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ bệnh viện K Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Điều đáng nói, trong ca sinh đặc biệt này, người mẹ đã không sinh con trong tư thế bình thường mà chị phải ngồi trong suốt ca mổ. Các bác sĩ phải rất vất vả mới hoàn thành ca mổ an toàn.
Nhoi long canh nu cong an Dau Thi Huyen Tram gap con lan cuoi-Hinh-2
Tình cảm thiêng liêng mà người mẹ trẻ này dành cho đứa con bé bỏng của mình khiến nhiều người rơi nước mắt. 
Điều kỳ diệu đã không đến với người mẹ dũng cảm này. Chiều ngày 27/7, chị Trâm đã mãi mãi ra đi trong vòng tay của gia đình, trong niềm tiếc thương vô vạn của bạn bè, đồng nghiệp.  Điều khiến chị Trâm an ủi và toại nguyện là trước khi mất, các bác sỹ đã cho chị sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để gặp con gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Những giọt nước mắt hạnh phúc của chị khi lần đầu được gặp con trai khiến nhiều người không khỏi xót xa. 
Nhoi long canh nu cong an Dau Thi Huyen Tram gap con lan cuoi-Hinh-3
 Chị Trâm trong những ngày đau ốm với sự chăm sóc của gia đình.
Theo ông Trần Văn Thuấn, phó giám đốc Bệnh viện K, các bác sĩ đã rất nỗ lực để điều trị cho mẹ bé Gấu, nhưng bệnh hiểm nghèo và thời điểm bắt đầu điều trị đã quá muộn nên chị Trâm đã không qua khỏi.  Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm công tác ở phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi lấy chồng, thiếu ủy Trâm mang bầu đứa con đầu lòng được tuần thứ 11 thì phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Những lời chia sẻ của cộng đồng mạng, mong chị ra đi thanh thản và bé Gấu hay ăn, chóng lớn để không phụ lòng mẹ Huyền Trâm./.

Tin mới