Chúa Nguyễn Phúc Nguyên gả công chúa Ngọc Hoa cho thương nhân Nhật Bản tên Araki để thắt chặt hơn nữa quan hệ giao thương giữa hai nước. Theo đó, công chúa Ngọc Hoa được cho là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên làm dâu ở Nhật Bản.
Tâm Anh (TH)
Trong các triều đại phong kiến Việt Nam, các nàng công chúa tài sắc vẹn toàn sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân vì lợi ích dân tộc được nhiều người biết đến. Trong số này, câu chuyện về công chúa Ngọc Hoa với chuyện tình đẹp với một người nước ngoài. Thêm nữa, bà được cho là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên làm dâu ở Nhật Bản.
Cụ thể, công chúa Ngọc Hoa là con gái nuôi của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Về sau, Chúa Nguyễn Phúc Nguyên quyết định gả công chúa Ngọc Hoa cho một thương nhân Nhật Bản tài giỏi là Araki Sotaro.
Theo nhiều sử liệu Việt Nam, trong số các nước phương Đông thời ấy, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đặc biệt quan tâm đến Nhật Bản. Ông chủ động xúc tiến quan hệ giao thương với tư cách chính thức của người đứng đầu nhà nước An Nam (An Nam Quốc Vương), tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thương nhân Nhật Bản đến sinh sống, buôn bán ở Hội An.
Trong số các thương nhân Nhật Bản, ông Araki Sotaro được Chúa Nguyễn Phúc Nguyên có cảm tình và giao cho nhiều trọng trách tại Hội An. Đặc biệt, Chúa Nguyễn Phúc Nguyên còn lập thương nhân này một tờ thư xác nhận "ông đã tự nguyện ở dưới gối" - tức làm chức quan trung thành với Chúa.
Theo ghi chép trong “Ngoại phiên thông thư” - một tư liệu cổ ghi lại thư từ ngoại giao giữa Nhật Bản thời Mạc phủ với các nước lân bang, ông Araki vốn là võ sĩ samurai thuộc Higonokuni (tỉnh Kumamoto bây giờ). Vào năm Thiên Chính thứ 16 (tức năm 1588), ông đã rời tới Nagasaki và bắt đầu nghề buôn bán bằng thuyền. Về sau, ông trở thành một thương gia lớn.
Ông Araki đã đi lại buôn bán giữa các nước Xiêm (là Thái Lan hiện nay) và An Nam (một phần của Việt Nam hiện nay).Vào năm 1619, ông cùng 8 doanh nhân đi thuyền mang cờ hiệu của công ty Đông Ấn Hà Lan VOC đến cập cảng Hội An. Hành trình vượt biển đến Hội An của nhóm thương gia nước ngoài này được miêu tả trong bức tranh “Giao Chỉ Quốc mậu dịch độ hải đồ” nổi tiếng của thương gia Chaya Shinroku.
Cũng trong năm 1619, Chúa Nguyễn Phúc Nguyên quyết định gả con gái nuôi - công chúa Ngọc Hoa cho ông Araki. Một năm sau, ông đưa vợ về Nhật Bản định cư ở Nagasaki. Sau khi làm dâu tại Nhật Bản, công chúa Ngọc Hoa sinh cho chồng một con gái. Hai người sau đó cùng gây dựng nên một trung tâm thương mại tại Motoshikhui - Machi ở Nagasaki.
Chuyện tình đẹp của công chúa Ngọc Hoa và ông Arak trở thành giai thoại được lưu truyền đến ngày nay. Theo Hội Hữu Nghị Nagasaki – Việt Nam (Nagasaki-Việt Nam Frienship Association), tên của công chúa Ngọc Hoa được đặt theo tiếng Nhật là Wukaku (Vương Gia Cửu).
Do công chúa Ngọc Hoa thường gọi chồng bằng tiếng Việt “anh ơi, anh ơi” nên người Nhật đã gọi bà bằng tên thân mật là Anio-san (từ “Anio” phát âm giống như câu nói cửa miệng của bà khi gọi chồng. Sau này các cô gái xinh đẹp, dễ thương ở Nhật Bản đều được gọi là Anio-san).
Ngoài ra, công chúa Ngọc Hoa được người dân ở Nagasaki yêu quý và ngưỡng mộ bởi bà thường xuyên đứng ra giúp đỡ cho dân bản địa trong việc buôn bán với Việt Nam. Công chúa Ngọc Hoa qua đời năm 1645, sau 26 năm sống tại Nhật Bản. Bà mất sau khi chồng qua đời được 10 năm. Vợ chồng công chúa Ngọc Hoa được chôn cất ở hậu viên Đại Âm Tự ở Nagasaki.
Mời độc giả xem video: Nhật Bản: Đàn ông kiếm tiền, phụ nữ quản lý chi tiêu. Nguồn: VTV24.
Công chúa ngoại quốc nào được lập đền thờ ở Việt Nam?
Nhồi Hoa công chúa là người Ai Lao, tức nước Lào hiện nay. Dưới thời Hậu Lê, bà có công giúp người Việt nên được nhân dân tôn thờ. Bà là công chúa ngoại quốc duy nhất được lập đền thờ ở Việt Nam.
Theo Cổng thông tin Du lịch Ninh Bình, Nhồi Hoa công chúa là công chúangoại quốc duy nhất được lập đền thờ ở Việt Nam. Hiện nay, đền thờ bà tọa lạc tại xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
(VietnamDaily) - Công chúa Nhật Bản Kako, con gái của Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko, không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng.
Công chúa Nhật Bản Kako sinh ngày 29/12/1994 tại Chiyoda, Tokyo. Cô là con gái của Thái tử Fumihito - người hiện đứng đầu trong danh sách kế vị ngai vàng của Nhật Bản - và Thái tử phi Kiko. Cô cũng là cháu gái của Nhật hoàng Naruhito. Ảnh: Getty.
Vào tháng 4/2013, Kako tham dự lễ nhập học của Đại học Gakushuin và bắt đầu cuộc sống của một sinh viên đại học. Ảnh: JF.
Cô chuyển sang Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế (ICU) ở Tokyo, nơi chị gái cô từng theo học, từ tháng 4/2015. Ảnh: HM.
Công chúa Kako bắt đầu đăng ký theo học ngành Quản lý sân khấu và Thiết kế trình diễn tại Đại học Leeds (Yorkshire, Anh) vào tháng 9/2017. Chương trình học này của cô là một phần trong chương trình trao đổi sinh viên. Ảnh: Kyodo.
Đến tháng 6/2018, Kako hoàn thành khóa học tại Anh và sau đó trở về Nhật Bản để hoàn thành chương trình học lấy bằng cử nhân Đại học ICU tại Tokyo. Cô tốt nghiệp Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo, chuyên ngành Tâm lý học, hồi tháng 3/2019. Ảnh: Getty.
Sau khi tốt nghiệp, Kako nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao trên vai trò một thành viên trưởng thành của Hoàng gia Nhật Bản. Ảnh: Getty.
Hồi tháng 9/2019, Kako có chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Áo và Hungary dài 11 ngày nhân kỷ niệm 150 năm quan hệ ngoại giao của Nhật Bản với hai quốc gia này. Ảnh: Getty.
Trong chuyến thăm, Công chúa Kako đã diện kiến nguyên thủ của hai nước, tham dự các buổi tiếp đón và trao đổi với các công dân Nhật Bản đang sinh sống ở Áo và Hungary. Ảnh: Công chúa Kako gặp Thủ tướng Áo khi đó là bà Brigitte Bierlein vào ngày 18/9/2019. Ảnh: Getty.
Được biết, Công chúa Kako có khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ ký hiệu. Ngoài ra, cô cũng rất có năng khiếu trong môn trượt băng nghệ thuật. Ảnh: Getty.
Công chúa Kako được người dân Nhật Bản quý mến vì các hoạt động cộng đồng, thông minh, chăm chỉ, vẻ đẹp trong sáng và phong thái trang nhã. Ảnh: Getty.
Nhiều người gọi Kako là "Công chúa đẹp nhất Nhật Bản". Ảnh: Pinterest.
Mời độc giả xem thêm video: Ông Suga Yoshihide trở thành Thủ tướng Nhật Bản (Nguồn video: VTV)