Cư dân mạng truy tìm mẹ mìn bắt cóc trẻ sơ sinh

(Kiến Thức) - Sau khi chân dung của nghi can bắt cóc trẻ 1 ngày tuổi ở TP HCM được công bố, dân mạng đang chia sẻ hình ảnh để giúp tìm ra “mẹ mìn”.

Vụ việc bà Nguyễn Thị Minh Tâm ở Quận 7, TP HCM vừa sinh con được 1 ngày đã bị mẹ mìn bắt cóc con đang khiến dư luận xôn xao. Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc và có được những manh mối đầu tiên.
Chân dung nghi can trong vụ mẹ mìn bắt cóc trẻ sơ sinh ở TP HCM.
 Chân dung nghi can trong vụ mẹ mìn bắt cóc trẻ sơ sinh ở TP HCM.
Chân dung của mẹ mìn được vẽ lại theo trí nhớ của bà Minh Tâm và một số nhân chứng. Trưa nay, sau khi bức chân dung sơ bộ (bản vẽ tay, vẽ màu) của nghi can người phụ nữ bắt cóc đứa trẻ được công bố, cư dân mạng đã nhanh chóng đăng đàn, chia sẻ bức ảnh và những thông tin liên quan đến vụ việc. Việc làm này vừa nhằm tăng hi vọng tìm kiếm, nhận dạng đối tượng mẹ mìn, vừa có thể tìm kiếm thêm thông tin nhằm giúp đỡ phía cơ quan công an điều tra.
Bài chia sẻ gấp xuất hiện trên nhiều trang mạng đông người truy cập.
 Bài chia sẻ gấp xuất hiện trên nhiều trang mạng đông người truy cập.
Hiện, bức chân dung đã xuất hiện trên một số trang mạng giải trí, tin lượm lặt có lượng truy cập lớn như Hài, diễn đàn Voz, các fanpage Facebook... kèm theo dòng nhan đề “Chia sẻ gấp”.
Phía dưới các bài chia sẻ này luôn có số điện thoại của công an quận 7, TP HCM. Tất cả những thông tin mới, cư dân mạng, người dân có được... đều có thể trình báo với cơ quan công an.
Blogger Robbey (Lê Minh Mẫn) cũng đăng bài chia sẻ lên trang cá nhân của mình.
 Blogger Robbey (Lê Minh Mẫn) cũng đăng bài chia sẻ lên trang cá nhân của mình.
Được biết, mẹ mìn này đã tiếp cận làm quen với bà Minh Tâm tại bệnh viện Q.7. Ngủ bên giường bà Tâm một đêm (8/1) để chiếm thêm lòng tin. Sáng 9/1, lợi dụng sự lơ là của sản phụ và người nhà, mẹ mìn bắt cóc đứa con mới sinh 1 ngày tuổi và bỏ trốn.
Cư dân mạng chia sẻ thông tin, bình luận rôm rả về vụ việc gây xôn xao dư luận.
 Cư dân mạng chia sẻ thông tin, bình luận rôm rả về vụ việc gây xôn xao dư luận.
Nickname Tuấn Nghĩa bình luận trong bài đăng của blogger Lê Minh Mẫn: “Ngày càng có lắm vụ việc đau đầu. Mẹ mìn nhẫn tâm cướp mất máu mủ của người khác thật là chẳng còn lương tâm. Mong rằng đứa trẻ vẫn được an toàn, mong rằng công an sẽ mau chóng tìm ra nghi can”.

Cảnh giác hành vi chơi ngải bắt cóc bán nội tạng

Đoạn chia sẻ của cô gái về vụ việc "bắt cóc" bán nội tạng đã nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt like và chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Mới đây, trên trang cá nhân của cô gái có nickname T.T.T cho đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về vụ việc "bắt cóc" bán nội tạng ở khu vực gần nhà mình ở. Cô chia sẻ :"Khoảng 4 giờ chiều, trường THCS Lê Thánh Tông Q8 tan trường. Có một đám khoảng 8 đứa đang đá banh. Thì có 2 vợ chồng và 2 thanh niên lại hỏi mấy đứa đó :"Đứa nào sinh năm 2000 đâu con?" tụi nó hỏi "Ủa cô, cô hỏi sinh năm 2000 chi vậy?". Bà đó trả lời : "Bên Quận 5 có giải đá banh đang trao giải với được uống trà sữa miễn phí."

Rộ tin “cướp trẻ con trên xe máy” giữa Hà Nội

(Kiến Thức) - Mặc dù thông tin về vụ việc chưa được kiểm chứng, nhưng vẫn khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng.

Thông tin này được thành viên A.L.T.T chia sẻ lên mạng xã hội Facebook cách đây vài giờ đồng hồ, với nội dung như sau:
“Sáng nay mình nghe được 1 tin từ em gái hàng xóm là hôm qua trên đường Nguyễn Trãi-HN (hình như là đoạn này?), có 1 mẹ đèo con đi trên đường bằng xe máy, con ngồi đằng sau mà bị bọn cướp đi xe máy cướp mất đứa con và chạy mất. Mình nghe mà không thể tin được đó là sự thật. Không biết có ai nghe và biết được tin này không cho mình xin thông tin cụ thể hơn với. Nếu đúng là như vậy thì xã hội đúng là loạn thật rồi. Việc cướp xe, cướp túi trên đường thì có thật, và xảy ra hàng ngày, nhưng cướp trẻ con trên đường thì đúng là không thể chấp nhận được. Ai còn dám đèo con đi học, đi chơi trên đường nữa… Sợ quá đi thôi”.
Nội dung thông tin do thành viên A.L.T.T chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. (Ảnh chụp từ FB)
 Nội dung thông tin do thành viên A.L.T.T chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. (Ảnh chụp từ FB)

Ảnh yêu thương lấy nước mắt cư dân mạng (18)

(Kiến Thức) - Hầu hết mỗi bức ảnh của các nhân vật đều ẩn chứa đằng sau những câu chuyện rất cảm động, đáng để chúng ta phải suy ngẫm. 

Bức ảnh cảm động về một chú chó nằm canh xác bạn trên đường phố Trung Quốc đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, trang mạng giải trí Việt. Hàng nghìn người không thể kìm nổi những giọt nước mắt, khi xem hình ảnh chú chó nhỏ tội nghiệp không muốn rời xa người bạn đã chết của mình.
Bức ảnh cảm động về một chú chó nằm canh xác bạn trên đường phố Trung Quốc đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, trang mạng giải trí Việt. Hàng nghìn người không thể kìm nổi những giọt nước mắt, khi xem hình ảnh chú chó nhỏ tội nghiệp không muốn rời xa người bạn đã chết của mình. 

Chú rể Jose Manuel Riella (103 tuổi) và cô dâu là bà Martina Lopez (99 tuổi, ở Paraguay) đã cử hành hôn lễ trước con cháu gia đình và họ hàng. Ảnh thu hút hơn 5.000 lượt like, cùng nhiều lời bình luận cảm động trước tình yêu vĩnh cửu của hai cụ.
Chú rể Jose Manuel Riella (103 tuổi) và cô dâu là bà Martina Lopez (99 tuổi, ở Paraguay) đã cử hành hôn lễ trước con cháu gia đình và họ hàng. Ảnh thu hút hơn 5.000 lượt like, cùng nhiều lời bình luận cảm động trước tình yêu vĩnh cửu của hai cụ. 
"Phút nghỉ ngơi của những chiến sĩ trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ". Hình ảnh thu hút hơn 4.000 lượt chia sẻ, cùng hàng nghìn lượt bình luận khác nhau từ phía cư dân mạng. Hầu hết người xem đều bày tỏ sự khâm phục trước sự lạc quan, vui vẻ cũng như những khó khăn mà những người lính cứu hỏa phải trải qua trong công việc.
"Phút nghỉ ngơi của những chiến sĩ trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ". Hình ảnh thu hút hơn 4.000 lượt chia sẻ, cùng hàng nghìn lượt bình luận khác nhau từ phía cư dân mạng. Hầu hết người xem đều bày tỏ sự khâm phục trước sự lạc quan, vui vẻ cũng như những khó khăn mà những người lính cứu hỏa phải trải qua trong công việc.

Tin mới