Cựu luật sư làm giả giấy tờ, lừa đảo lãnh 15 năm tù

Tài bán nhà rồi xin thuê lại. Sau đó, Tài thuê người làm giả giấy tờ căn nhà đã bán của mình để bán lại cho bạn thân rồi mượn bạn 700 triệu…

Chiều 30-8, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tài (38 tuổi, cựu luật sư) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ba năm tù về tội làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tổng hợp chung hình phạt bị cáo Tài phải chấp hành là 15 năm tù. Ngoài ra, sau khi trừ các khoản bị cáo đã khắc phục, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 350 triệu đồng.
Cuu luat su lam gia giay to, lua dao lanh 15 nam tu
Bị cáo Nguyễn Thanh Tài tại tòa ngày 30-8. Ảnh: NN 
Tại tòa, bị cáo Tài cho rằng mình không có ý thức chiếm đoạt tiền của bị hại. Bị cáo này cho rằng hành vi làm giả con dấu tài liệu của bị cáo chỉ đáng bị truy tố ở khoản 1, tội lừa đảo thì không đến mức ở khoản 4 mà chỉ ở khoản 3…
Theo tòa, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm vì đã cố tình làm giả con dấu, trao đổi, hứa hẹn với bị hại nên bị hại mới tin tưởng và giao tiền.
Theo hồ sơ, Tài từng là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Cần Thơ nhưng bị kỷ luật xóa tên vào năm 2013 do vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Theo cáo trạng, năm 2014, Tài và vợ cũ là chủ sở hữu căn nhà gắn liền với đất ở tại khu vực 3 (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) đã mang thế chấp rồi chuyển nhượng cho người khác. Sau đó, Tài thuê lại căn nhà này để ở.
Khoảng tháng 5-2016, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Tài nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Tài lên mạng tìm người làm giả giấy chứng nhận đối với nhà đất đã bán nêu trên.
Sau khi có giấy chứng nhận giả, Tài mang thế chấp cho bà P. bằng hình thức ký chuyển nhượng để vay 300 triệu đồng. Theo nội dung thỏa thuận, Tài trả lãi 3% và vay trong ba tháng.
Do không có tiền đóng lãi và sợ bà P. làm thủ tục sang tên sẽ phát hiện giấy tờ trên là giả, Tài thỏa thuận chuyển nhượng lại cho bạn thân của mình là anh T. để vay 700 triệu đồng. Anh T. đã mang căn nhà mình đang ở thế chấp cho ngân hàng để vay tiền đưa cho Tài.
Nhận tiền của anh T.,Tài đã mang trả cho bà P. 300 triệu để nhận lại giấy tờ giả rồi đưa lại cho anh T.
Theo cáo trạng, tổng cộng anh T. đã đưa cho Tài là 700 triệu, Tài trả lãi được 23 triệu rồi im luôn. Anh T. liên lạc với Tài nhiều lần không được mới đi làm thủ tục sang tên căn nhà mà Tài ký chuyển nhượng cho mình. Tuy nhiên, khi mang giấy tờ đến cơ quan đăng ký đất đai, anh T. mới biết, giấy chứng nhận của Tài là giả nên trình báo công an.
Quá trình điều tra, gia đình Tài đã đưa cho anh T. hơn 176 triệu để khắc phục hậu quả.
Theo cáo trạng, năm 2013, bị cáo từng bị Công an phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) xử phạt số tiền 150 ngàn đồng về hành vi gây mất trật tự ở khu dân cư và đến nay chưa nộp phạt.

Táo tợn giả làm nữ tu sĩ ở Ấn Độ lừa đảo hàng trăm triệu

(Kiến Thức) - Lợi dụng lòng tin của bà H. hai đối tượng Giang và Lê giả vờ làm nữ tu sĩ vừa ở Ấn Độ về đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nạn nhân.

Ngày 3/4, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với nữ tu sĩ rởm Nguyễn Thị Trà Giang (39 tuổi, ở xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, khi làm việc ở TP HCM Giang quen một phụ nữ tên Lê (chưa rõ lai lịch) và được giới thiệu có một người phụ nữ tên H (49 tuổi, ở Đà Lạt) hay làm công quả cho các chùa. Đến ngày 5/1/2018, Giang cùng Lê bắt xe lên Lâm Đồng để tiếp cận bà H.

Độc chiêu lừa đảo tiền tỷ của “thánh cô, thánh cậu”

Lợi dụng lòng tin của các con nhang, đệ tử, nhiều “cô đồng, cậu bóng” tha hồ vẽ vời đủ kiểu để moi tiền thông qua hình thức lễ bái. Một số “thánh cô, thánh cậu” còn tung chiêu trò để lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của con nhang mê tín.

Đã có không ít những đệ tử bị lừa đảo đến sạt nghiệp, lên cơ quan công an trình báo thì dường như đã quá muộn.

Tìm trai Tây cho mẹ bầu bạn, đau đớn ăn quả lừa "khủng"

Công an quận Thủ Đức đang điều tra vụ người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng, đây là vụ lừa đảo tinh vi, dù thủ đoạn không mới nhưng hiện nay vẫn còn nhiều người sập bẫy.

Theo cơ quan chức năng cho biết, nạn nhân L.T.H (24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đã đến cơ quan Công an trình báo, vì mẹ của mình đơn thân nên muốn kiếm cho mẹ 1 người đàn ông Tây để bầu bạn. Do đó, H dùng nick facebook của mẹ của mình mà kết bạn, trò chuyện cùng người đàn ông tự giới thiệu tên là David Reeder, quốc tịch Mỹ.

Tin mới