Dại dột lao xuống nước săn mồi, hổ bị cá sấu tấn công

Dại dột lao xuống nước để săn cá sấu trưởng thành, con hổ bất ngờ bị tấn công ngược. Cá sấu đã thắng cuộc và lại có thể tiếp tục bơi đi.

Dai dot lao xuong nuoc san moi, ho bi ca sau tan cong

Latest Sightings đưa tin, cuộc đụng độ giữa hổ và cá sấu được du khách Ramon Gonzales ghi lại tại khu bảo tồn quốc gia Ranthambore, Ấn Độ. Được biết, Gonzales bắt gặp cảnh tượng này trong lúc tới khu bảo tồn để tìm kiếm hổ.

"Chúng tôi đã dừng lại ở một cái hồ với hy vọng rằng, có thể có một số động vật trong khu vực muốn uống nước. Chúng tôi mới ngồi được vài phút thì một con hổ xuất hiện. Con hổ thận trọng đến gần hồ trong tư thế rình rập. Chậm rãi và ổn định, con hổ rút ngắn khoảng cách. Và sau đó, với tốc độ cực nhanh, nó lao xuống nước.

 

Ban đầu chúng tôi không chắc con hổ đang săn gì, nhưng mọi chuyện trở nên rõ ràng khi một con cá sấu lao lên. Nước khuấy động khi hổ và cá sấu chiến đấu. Nước bắn rất lớn và nhiều tiếng ồn, hai con vật đã tham gia vào một cuộc đấu tranh để sinh tồn", Gonzales kể.

Hổ thường ăn động vật như hươu và lợn rừng. Chúng có hàm và răng khỏe để bắt và giết con mồi. Những con hổ thường không săn cá sấu bởi loài bò sát này có lớp da dai và sống dưới nước nên hổ rất khó săn mồi.

"Mặc dù con hổ thể hiện sức mạnh ấn tượng, nhưng cơ thể bọc thép và bộ hàm khỏe của cá sấu lại quá sức đối với nó. Từng phút trôi qua, cuộc đi săn của con hổ đã kết thúc. Cá sấu đã thắng cuộc và lại có thể tiếp tục bơi đi", Gonzales cho biết thêm.

Cá sấu thường được coi là loài săn mồi mạnh mẽ và chiếm ưu thế, nhưng chúng vẫn có thể mất cảnh giác. Vì là kẻ săn mồi hàng đầu trong môi trường sống của mình, cá sấu không muốn bị các loài động vật khác săn đuổi. Điều này có thể khiến cá sấu dễ bị tấn công bất ngờ từ những kẻ săn mồi cơ hội. 

Cháu bé 6 tuổi bị đánh chết: Loạt mẹ “hổ dữ” giết con

Vụ mẹ đánh con trai 6 tuổi tử vong ở Hà Nội đang khiến dư luận phẫn nộ về hành động tàn nhẫn của đối tượng này. Trước đó cũng xảy ra nhiều trường hợp mẹ "hổ dữ" giết con.

Chau be 6 tuoi bi danh chet: Loat me “ho du” giet con

Mẹ đánh con trai 6 tuổi tử vong: Nguyễn Thanh Thi (37 tuổi, ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đã ly hôn và có 1 con trai là cháu K. 6 tuổi. Sau đó, Thi kết hôn với người đàn ông khác ở huyện Quốc Oai (Hà Nội). Thi gửi đơn lên tòa đòi quyền nuôi dưỡng cháu K. và đến tháng 8/2022, cháu bé về ở cùng mẹ tại huyện Quốc Oai. Vì cho rằng con trai không nghe lời, lười học nên người mẹ nhiều lần dùng gậy tre, móc phơi quần áo, ống nhựa… đánh vào người, chân tay và mông cháu bé. Vừa qua, do cháu bé hay tè dầm nên Thi bực tức và lấy muôi múc canh bằng kim loại đánh vào đầu con trai dẫn đến tử vong. Ngày 11/12, Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ Thi để điều tra về hành vi giết người. 

Video: Lợn rừng ác chiến giành sự sống trước hổ dữ

Dù bị con hổ dữ tóm gọn và cắn chặt vào cổ, nhưng chú lợn rừng vẫn quyết định chống trả quyết liệt để giành lại sự sống.

Với sức mạnh vượt trội, cộng thêm việc sở hữu bộ móng vuốt và hàm răng sắc bén, con hổ đã dễ dàng tóm gọn được chú lợn rừng. Thế nhưng, “chúa sơn lâm” lại gặp không ít khó khăn trong việc kết liễu con mồi.

Tin mới