Đang ngủ trong nhà, bé trai 4 tuổi bị bắt cóc rồi sát hại

(Kiến Thức) - Trong lúc đang ngủ, bé Cash Gernon ở Dallas (Mỹ) đã bị một nam thanh niên đột nhập vào nhà bắt cóc. Thi thể nạn nhân được phát hiện sau đó vài giờ.

Theo People, các nhà chức trách Texas (Mỹ) đang cố gắng xác định động cơ vụ sát hại bé trai 4 tuổi Cash Gernon.
Nguồn tin cho hay, thi thể bé Cash được phát hiện trên đường phố tại Dallas vào khoảng 7 giờ sáng ngày 15/5. Được biết, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương.
Dang ngu trong nha, be trai 4 tuoi bi bat coc roi sat hai
Cash Gernon bị bắt cóc và sát hại. Ảnh: People. 
Một ngày sau, cảnh sát thông báo đã bắt giữ nghi phạm trong vụ án sát hại bé Cash.
"Nghi phạm được xác định là Darriynn Brown, 18 tuổi. Brown đang bị cáo buộc tội danh bắt cóc và ăn trộm. Các nhà điều tra Dallas đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi và có thể đưa ra những cáo buộc bổ sung", Sở cảnh sát Dallas cho biết.

Mời độc giả xem thêm video: Nga giải cứu bé trai sau 2 tháng bị bắt cóc (Nguồn video: THĐT)

Theo nguồn tin của WFAA-TV, nghi phạm đã đột nhập vào nhà của Cash và bắt cóc bé. Vài giờ sau, nạn nhân được tìm thấy tử vong trên đường phố, cách nơi ở của bé vài dãy nhà.
Hiện, Brown đang bị giam giữ trong nhà tù Dallas. Các nhà chức trách tiếp tục mở cuộc điều tra vụ án.

Video

Bé trai 9 tuổi bị mẹ trói và đánh đến chết vì đánh mất điện thoại

5h sáng ngày 6/1/2018, đội cứu hộ khẩn cấp nhận được tin báo về việc bé trai Minh Minh, 9 tuổi ở Thái Hưng, Giang Tô, Trung Quốc đang gặp nguy hiểm về tính mạng.

Tuy nhiên, khi nhân viên cứu hộ đến nơi, bé trai đã tử vong, vùng đầu và mặt đều có vết thương, vùng tay, mông và chân của bé bị bầm tím, có chỗ sưng rất to. Một nhân viên cứu hộ kể lại: 'Khi chúng tôi đến nơi, bé trai qua đời, rất kỳ lạ nhưng cũng rất đáng thương, cháu bé vết thương đầy mình, cơ thể bầm tím những thương tích cũ lẫn mới'.

Bí ẩn vụ án hài cốt bé trai trôi nổi trong ao

Vào năm 1921, thi thể của một cậu bé đã được tìm thấy trong một cái ao nhưng những gì thực sự xảy ra vẫn là một dấu hỏi lớn cho đến tận ngày hôm nay.

Tiểu lãnh chúa Fauntleroy là tên của một cuốn sách dành cho trẻ em kể về một cậu bé lớn lên trong cảnh bần cùng nhưng bất ngờ biết được mình là một tiểu lãnh chúa và được thừa kế một gia tài kếch xù. Cuốn sách này cũng được dùng để đặt tên cho một vụ án về cái chết bí ẩn của một cậu bé vô danh xảy ra ở đầu thế kỉ 20.

Bé trai bị nhốt trong chuồng cùng hàng trăm con vật gây phẫn nộ

(Kiến Thức) - Cảnh sát Tennessee (Mỹ) đã giải cứu một bé trai 18 tháng tuổi bị nhốt trong chuồng cùng với hơn 600 con vật, trong đó có gà, chuột và cả rắn,...

Theo Fox17, gần đây, cảnh sát Mỹ giải cứu một bé trai 18 tháng tuổi bị nhốt trong chuồng cùng với hàng trăm con vật, trong đó có gà, chuột và cả rắn,...ở Henry, bang Tennesse. 
Mẹ của bé trai là Heather Scarbough (42 tuổi), cha dượng của bé trai là Thomas Jefferson Brown (46 tuổi) cùng Charles Brown - cha của Jefferson Brown - đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc, bao gồm lạm dụng trẻ em nghiêm trọng,  ngược đãi động vật, tàng trữ vũ khí và sản xuất cần sa,...

Tin mới