Xem toàn bộ ảnh
Ông Huang Dafa, trưởng làng Caowangba, một ngôi làng nhỏ sâu trong dãy núi tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã dành 36 năm để đào kênh nước dài 10 cây số qua 3 ngọn núi. |
Khi ông Huang bắt đầu đục núi để dẫn nước về làng, ai cũng chế nhạo ông rằng nỗ lực vô ích nhưng ông tin, đời người có thể sinh con còn ngọn núi không thể cao mãi được. Sẽ có ngày công sức của ông được đền đáp. |
Nhờ sự nỗ lực và kiên trì của ông mà một đường kênh quanh các ngọn núi đã được hoàn thành. Giờ này mọi người ví ông Huang như “ông già có thể di chuyển núi non” cũng khiến ông ấm lòng. |
Trước khi có kênh nước của ông Huang, dân làng đã phải chịu nạn hạn hán, đất đai nứt nẻ và dân làng thiếu nước trầm trọng. Cả làng chỉ trông chờ vào một cái giếng chung bởi tất cả các nguồn nước đều bị khô cạn. |
Dân làng lại không có đủ kinh phí để làm ống dẫn nước, vì thế ông Huang đã nghĩ ra cách mà mọi người gọi là viển vông, đục núi đào kênh. |
Ông đã dành vài năm để nghiên cứu hệ thống nước và bắt đầu dự án của mình vào năm 1990 và chăm chỉ đục đẽo đá trong 36 năm. Lúc ông chặt nhát rìu đầu tiên là năm 23 tuổi. Ông Huang đào núi trong điều kiện vô cùng nguy hiểm, ông buộc mình vào thân cây trên vách đá cao 300m. |
Nhìn thấy ông làm vậy, chẳng thanh niên nào dám giúp bởi nó quá nguy hiểm. Ông chỉ có một dụng cụ thô sơ để đào núi là chiếc rìu nhỏ cầm tay. Ông làm việc quên mình đến nỗi, con gái và cháu nội qua đời mà ông cũng không thể về nhà. |
Qua hàng chục năm đục đẽo, hiện nay một kênh nước dài 7200m và một nhánh dài 2200m đã hoàn thành, nước bắt đầu chảy vào làng. Nó cung cấp nước cho 3 làng khác. Con kênh này được đặt theo tên ông để tôn vinh chủ nhân của nó. |
Hiện nay, ông Huang đã 82 tuổi. Kênh đào của ông Huang đã đẩy mạnh sản xuất lúa gạo từ 25.000 kg đến 400.000kg mỗi năm. |