Đánh bom, xả súng kinh hoàng ở Baghdad, 100 người thương vong

(Kiến Thức) - Ít nhất 35 người thiệt mạng và 65 người khác bị thương trong loạt vụ đánh bom, xả súng kinh hoàng ở Baghdad (Iraq) hôm 7/7.

RT đưa tin ngày 8/7, loạt vụ đánh bom, xả súng kinh hoàng ở Baghdad nhằm vào một lăng tẩm của người Shi'ite đã gây thương vong lớn.
Một chiếc xe bom lao qua cổng ngoài của lăng Sayid Mohammed bin Ali al-Hadi, một thánh địa Shi’ite nằm cách thủ đô Baghdad 93 km về phía bắc, rồi phát nổ. Theo nguồn tin an ninh, sau vụ nổ, nhiều tay súng đã xông vào khu lăng mộ và nã đạn vào những người cầu nguyện trong dịp lễ hội Eid al-Fitr.
Hiện trường vụ đánh bom ở Baghdad.
Hiện trường vụ đánh bom ở Baghdad. 
Truyền thông địa phương đưa tin, số thương vong gia tăng so với con số ban đầu. Ít nhất 35 người thiệt mạng và khoảng 65 người khác bị thương trong loạt vụ tấn công liều chết kinh hoàng trên.
Một nguồn tin chưa xác nhận cho biết, 3 kẻ đánh bom liều chết đã bị bắt giữ. Cảnh sát Iraq cũng phát hiện 2 đai bom chưa nổ.
Hiện, chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công đẫm máu này. Lực lượng an ninh Iraq đã phong tỏa mọi lối thoát trong khu vực.
Trước đó, ngày 3/7, phiến quân IS thực hiện hai vụ đánh bom kinh hoàng ở Baghdad khiến ít nhất 292 người chết.
>>> Xem thêm video về hai vụ nổ tại sân bay Brussels (Nguồn video Daily Mail):

Video

Đề xuất giữ nguyên số lượng 4 Phó chủ tịch Quốc hội

Cơ cấu Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV dự kiến gồm 18 vị trí, giữ nguyên như Quốc hội khóa trước.

Chiều 20/7, Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Nguyễn Thị Kim Ngân trình đề nghị Quốc hội xem xét quyết định cơ cấu Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV. Cơ cấu này giữ nguyên như khoá XIII.

Hôm nay, bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khoá mới

(Kiến Thức) - Trong ngày làm việc hôm nay (21/7), Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo Cổng thông tin Quốc hội, sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Hành khách kể lại vụ xe khách mất thắng trên đèo Bảo Lộc

Hành khách tên Võ Văn Hạnh ngồi sau tài xế xe khách mất thắng đã chứng kiến từ đầu đến cuối những phút ”nghẹt thở” ở cuối đèo Bảo Lộc.

Anh Hạnh quả quyết, tài xế Toàn đã chủ động đụng vào đít chiếc xe tải và anh mới là người có công lớn nhất không để xảy ra thảm họa.

Tại nhà riêng của mình (ấp Ao Gòn, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), người thợ xây dựng Võ Văn Hạnh (SN 1977) tỏ ra bình tĩnh khi thuật lại những phút giây ”nghẹt thở” trên ”chuyến xe tử thần” ngày 6/9. Anh Hạnh nói: ”Đã từng đọc báo về những tai nạn thảm khốc khi xe mất thắng rớt đèo, lúc đó tôi có thoáng nghĩ đến cái chết. Nhưng không hiểu sao tôi không thấy sợ, chỉ lo cho vợ con ở nhà...”. Người viết nhìn sang thấy vợ và 2 con nhỏ của anh Hạnh cười thật tươi, họ hiểu rằng suýt chút nữa là đã bị mất chồng, mất cha.

Tin mới