Danh tính người gốc Việt vừa bị cảnh sát Mỹ bắn chết

(Kiến Thức) - Cảnh sát Mỹ đã bắn chết một người đàn ông gốc Việt cầm dao ở El Monte, bang California, hồi đầu tuần. Danh tính người này được xác định là Dai Nguyen, 38 tuổi.

Daily News dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát trưởng Benjamin Grubb cho biết, cảnh sát El Monte đã đến một ngôi nhà trên phố Cortada sau khi một người nào đó gọi đến số 911 rồi cúp máy. Ngôi nhà nằm đối diện Trường tiểu học Cortada.
Khi đến hiện trường, phát hiện Dai Nguyen, một người gốc Việt đang cầm dao, cảnh sát đã nổ súng khiến ông này tử vong tại chỗ.
Danh tinh nguoi goc Viet vua bi canh sat My ban chet
Các nhà chức trách Mỹ đang mở cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: KTLA.  
Hiện chưa rõ vì sao cảnh sát lại bắn Nguyen. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.
Theo hồ sơ, Dai Nguyen sống trên phố Cortada và từng được cấp phép làm nhân viên bảo vệ. Giấy phép được cấp ngày 5/8/2005 và hết hạn vào ngày 31/8/2013, theo Cục An ninh và Điều tra.

Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ (Nguồn: AP)

Các phóng viên chưa thể liên lạc được với gia đình Nguyen để tìm hiểu thêm thông tin vụ việc. NBC Los Angeles đưa tin Nguyen có 4 người con.
Hàng xóm cho hay, Nguyen đang sống trong một gara được "cải tạo" thành nhà ở cạnh một ngôi nhà hai tầng.
Được biết, nhiều người dân địa phương đã đến đặt hoa, nến và trái cây tại nơi người đàn ông gốc Việt này bị bắn chết.

Video

Nữ sinh gốc Việt tại Pháp mất tích khi tìm nhà trọ

Nghi can đã bị bắt nhưng nhất quyết không khai cô gái đang ở đâu, hắn chỉ thừa nhận đã bắt và hiếp dâm Sophie.

Ngày 20/9, trên một diễn đàn mạng xã hội Việt Nam, chị Hà Nguyễn có chia sẻ thông tin về sự mất tích bí ẩn của cô em gái họ sống tại Pháp. Theo đó, Sophie Le Tan (nạn nhân) sinh ngày 7/9/1998. Từ nhỏ, Sophie đã theo bố mẹ người Việt sang Pháp định cư.

Đầu bếp gốc Việt ngồi tù vì đổ 4 lít dầu nóng lên đồng nghiệp

Trong lúc cãi vã, một đầu bếp gốc Việt ở Anh đã đổ 4 lít dầu nóng lên đầu đồng nghiệp của mình.

Bí ẩn cái chết của một cầu thủ gốc Việt ở Úc

David Phạm- một thanh niên gốc Việt, đồng thời là cầu thủ đang chơi cho đội câu lạc bộ địa phương Nerimbera Magpies được phát hiện chết bất thường phía sau ghế phụ trong xe ô tô của anh này.

Vào khoảng 3 giờ 30 chiều 3.4, cảnh sát tìm thấy thi thể của David Phạm, 18 tuổi, ở ghế sau xe của nạn nhân. David Phạm đã tốt nghiệp trường trung học Emmaus vào năm ngoái và đang chơi bóng đá cho câu lạc bộ địa phương Nerimbera Magpies trước khi mất. Gia đình David đã sống ở Rockhampton đã được 13 năm.

Tin mới