Xem toàn bộ ảnh
Phóng viên AP Espinosa ghi lại khung cảnh ở các vùng làng quê yên bình của đất nước Cuba trong hành trình chu du trên những con tàu cũ kĩ. Ảnh: Bé trai đứng gần buồng lái xe điện Hershey để quan sát khung cảnh bên ngoài khi nó chạy ngay qua khu Casablanca. |
Một đoàn tàu chạy chuyến Santiago đã về tới Thủ đô La Habana vào lúc bình minh. Ảnh chụp vào ngày 28/9/2015. |
Người dân Cuba chỉ phải trả chừng hơn 1 USD để mua vé cho chặng đường trên, còn giá vé dành cho người nước ngoài là 30 USD. Trong ảnh, bé gái ngủ ngon lành trên băng ghế tàu. |
Một toa tàu cỡ như xe buýt đang chạy dọc đường ray ở ngoại ô Trinidad, Cuba. Các con tàu này thường vận chuyển hành khách di chuyển ở các vùng ngoại ô của thành phố này. |
Một người bán hàng rong đang mời các hành khách mua kẹo tự làm. Ảnh chụp ở một nhà ga thuộc tỉnh Ciego Avila, Cuba. |
Hệ thống đường sắt ở quốc gia Mỹ Latinh có từ hồi thế kỷ thứ 19. Vì thế, giờ đây, cơ sở hạ tầng của những hệ thống đường tàu này đều cũ kĩ. Ảnh: Nam thanh niên mang hai chú dê lên tàu. |
Người soát vé tàu đi từ toa này sang tòa khác để thu vé của các hành khách. |
Phóng viên AP nhanh tay ghi lại hình ảnh ở một đoạn đường ngang dân sinh. |
Một hành khách ngó qua cửa sổ để ngắm phong cảnh ở vùng làng quê nằm ở giữa Ciego de Avila và Santa Clara. |
Từ trong khoang tàu, tác giả bộ ảnh nhanh tay ghi lại khoảnh khắc những chiếc ô tô cũ do Mỹ sản xuất đang đỗ trên con đường lúc tàu chạy ngang qua. |
Một sĩ quan cảnh sát đang nghỉ phép cùng gia đình tới Santa Clara trên con chuyến tàu này cũng được ghi lại. |