Đau đớn vì cô dâu qua đời 1 ngày trước hôn lễ

Chỉ còn một ngày nữa là đám cưới diễn ra, nhưng cô dâu xinh đẹp đột ngột qua đời khiến chú rể và gia đình đau đớn.

Chỉ còn một ngày nữa là đám cưới trong mơ của cặp đôi người Anh diễn ra, vậy nhưng, cô dâu đột ngột qua đời.
Anna Swabey, 25 tuổi, đến từ Newton Aycliffe, County Durham, phía Đông Bắc nước Anh được các bác sĩ chẩn đoán có một khối u ác tính ở não vào tháng 1/2015. Vào thời điểm đó, các bác sĩ nhận định Anna sẽ chỉ còn vài năm để sống bên những người thân yêu.
Dau don vi co dau qua doi 1 ngay truoc hon le
 1 ngày trước khi lễ cưới diễn ra, Anna đã đột ngột qua đời.
Mặc dù mắc bệnh hiểm nghèo thế nhưng blogger xinh đẹp này vẫn luôn vui sống và đã lên kế hoạch làm đám cưới với vị hôn phu, anh Andy Bell, 26 tuổi vào ngày 17/9 tại Yorkshire Dales trước sự chứng kiến của đông đảo người thân và bạn bè.
Vậy nhưng, ước mơ và hạnh phúc chưa được trọn vẹn thì bất ngờ bệnh tình của Anna chuyển biến xấu. Cô qua đời vào sáng ngày hôm qua, 1 ngày trước khi lễ cưới trong mơ chính thức diễn ra.
Dau don vi co dau qua doi 1 ngay truoc hon le-Hinh-2
 
Dau don vi co dau qua doi 1 ngay truoc hon le-Hinh-3
 Anna chụp ảnh cùng hôn phu, anh Andy.
Chia sẻ về sự ra đi đột ngột của hôn thê, anh Andy cho biết mặc dù biết rằng cuộc hôn nhân của anh với Anna có thể sẽ rất ngắn ngủi thế nhưng anh vẫn quyết tâm kết hôn và cùng cô chiến đấu với mọi khó khăn, bệnh tật.
"Chúng tôi cảm thấy như thuộc về nhau ngay từ lần đầu gặp. Tôi không quan tâm cô ấy có thể sống bao lâu, tôi chỉ cố gắng để mình có thể ở bên cô ấy lâu nhất có thể. Tất cả những gì tôi muốn là được giới thiệu với mọi người Anna là vợ tôi. Tôi có thể làm mọi thứ để hứng chịu sự đau đớn thay cô ấy", Andy từng chia sẻ.
Dau don vi co dau qua doi 1 ngay truoc hon le-Hinh-4
 
Anna vốn là một cô xinh đẹp, tài năng. Cô tốt nghiệp loại ưu ngành ngôn ngữ và nghiên cứu châu Âu. Cô là 1 blogger được nhiều người yêu mến. Trong suốt quãng thời gian chiến đấu với bệnh tật, Anna đã khiến nhiều người khâm phục bởi ý chí chiến đấu kiên cường, lạc quan.
Dau don vi co dau qua doi 1 ngay truoc hon le-Hinh-6
 Suốt thời gian chiến đấu với bệnh tật, Anna luôn giữ tinh thần lạc quan.

Top 10 “con quỷ” hút máu người đáng sợ nhất trong thiên nhiên

(Kiến Thức) - Với nhiều loài động vật hút máu, máu người là nguồn thức ăn cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng quý giá, cần thiết.

Dơi quỷ. Trong số 1.000 loài dơi được biết đến, chỉ có 3 loài hút máu người. Trong khi dơi chân lông và sơi cánh trắng chỉ hút máu động vật thì dơi quỷ hút cả máu người và máu động vật.
 Dơi quỷ. Trong số 1.000 loài dơi được biết đến, chỉ có 3 loài hút máu người. Trong khi dơi chân lông và sơi cánh trắng chỉ hút máu động vật thì dơi quỷ hút cả máu người và máu động vật.

Cá Candiru. Loài cá trê này là một trong những loài hút máu người đáng sợ nhất trong thế giới động vật, nhưng bạn sẽ an toàn nếu như không đi bơi tại những con sông ở Amazon và Orinoco.
 Cá Candiru. Loài cá trê này là một trong những loài hút máu người đáng sợ nhất trong thế giới động vật, nhưng bạn sẽ an toàn nếu như không đi bơi tại những con sông ở Amazon và Orinoco.

Muỗi cái. Bản chất việc muỗi đốt không gây ra nguy hiểm, nhưng những căn bệnh mà nó mang theo và lây truyền khi đốt người mới thực sự là thàm họa. Ví dụ căn bệnh sốt rét mà tác nhân truyền bệnh là muỗi đã khiến hơn 3 triệu người mất mạng/năm.
 Muỗi cái. Bản chất việc muỗi đốt không gây ra nguy hiểm, nhưng những căn bệnh mà nó mang theo và lây truyền khi đốt người mới thực sự là thàm họa. Ví dụ căn bệnh sốt rét mà tác nhân truyền bệnh là muỗi đã khiến hơn 3 triệu người mất mạng/năm.

Ve ký sinh. Loài bọ này có thể hút lượng máu nhiều gấp 600 lần trong lượng cơ thể. Chúng thích sống ở những vùng ấm, có rừng, gần nước. Nó cũng là tác nhân gây bệnh Lyme, một bệnh làm suy nhược cơ thể.
 Ve ký sinh. Loài bọ này có thể hút lượng máu nhiều gấp 600 lần trong lượng cơ thể. Chúng thích sống ở những vùng ấm, có rừng, gần nước. Nó cũng là tác nhân gây bệnh Lyme, một bệnh làm suy nhược cơ thể.

Cá mút đá. Đây là một loài cá cổ. Chúng không có hàm, có vảy. Cá mút đá cần 7 năm để phát triển đầy đủ, nhưng khi đó, chúng thực sự là một quái vật. Nó bám vào cơ thể nạn nhân và hút máu khi những loài này đang bơi, không có khả năng tự vệ. Chúng không tha cho cả con người nếu có điều kiện.
 Cá mút đá. Đây là một loài cá cổ. Chúng không có hàm, có vảy. Cá mút đá cần 7 năm để phát triển đầy đủ, nhưng khi đó, chúng thực sự là một quái vật. Nó bám vào cơ thể nạn nhân và hút máu khi những loài này đang bơi, không có khả năng tự vệ. Chúng không tha cho cả con người nếu có điều kiện.

Rệp. Loài côn trùng hút máu này đã theo chúng ta từ hàng nghìn năm trước, từ thời còn ở trong hang đến giờ. Chúng thường ẩn mình trong tối và ra hút máu khi đêm xuống.
 Rệp. Loài côn trùng hút máu này đã theo chúng ta từ hàng nghìn năm trước, từ thời còn ở trong hang đến giờ. Chúng thường ẩn mình trong tối và ra hút máu khi đêm xuống.

Rệp Kissing. Sở dĩ có tên gọi kissing (nụ hôn) vì loài rệp này thường hút máu trên mặt người. Nó còn là tác nhân gây bệnh Chagas ở châu Phi, một loại bệnh ảnh hưởng đến tim, tiêu hóa.
 Rệp Kissing. Sở dĩ có tên gọi kissing (nụ hôn) vì loài rệp này thường hút máu trên mặt người. Nó còn là tác nhân gây bệnh Chagas ở châu Phi, một loại bệnh ảnh hưởng đến tim, tiêu hóa.

Đỉa. Chúng thường sống nhiều ở nơi có nước. Khi hút máu, đỉa tiết ra chất chống đông máu, và nhờ lý do này chúng được dùng để chữa bệnh cho các bệnh nhân bị máu đông.
 Đỉa. Chúng thường sống nhiều ở nơi có nước. Khi hút máu, đỉa tiết ra chất chống đông máu, và nhờ lý do này chúng được dùng để chữa bệnh cho các bệnh nhân bị máu đông.

Bọ chét. Có rất nhiều loài bọ chét, với những phân định rõ ràng: bọ chét chó, mèo, chuột, người… Tất cả đều là những kẻ hút máu đáng ghét.
 Bọ chét. Có rất nhiều loài bọ chét, với những phân định rõ ràng: bọ chét chó, mèo, chuột, người… Tất cả đều là những kẻ hút máu đáng ghét.

Chấy. Cũng là một loài ký sinh, nhưng rận còn “khó tính” hơn bọ chét khi nó chỉ nhắm vào những bộ phận nhất định của những con mồi nhất định, cụ thể là đầu người.
 Chấy. Cũng là một loài ký sinh, nhưng rận còn “khó tính” hơn bọ chét khi nó chỉ nhắm vào những bộ phận nhất định của những con mồi nhất định, cụ thể là đầu người.


Hình ảnh khủng khiếp về loài dơi quỷ hút máu

(Kiến Thức) - Con mồi của dơi quỷ thường là các loại gia súc, đôi khi cả con người. Chúng hoàn toàn có khả năng làm chết người bằng việc hút máu của mình.

Dơi quỷ thông thường (Desmodus rotundus) là một trong ba loài loài dơi hút máu bản địa của châu Mỹ. Chúng sinh sống trong khu vực kéo dài từ Mexico xuống Brasil, Chile và Argentina.
Dơi quỷ thông thường (Desmodus rotundus) là một trong ba loài loài dơi hút máu bản địa của châu Mỹ. Chúng sinh sống trong khu vực kéo dài từ Mexico xuống Brasil, Chile và Argentina. 
Đúng như tên gọi tiếng Anh là "dơi ma cà rồng" (vampire bat), dơi quỷ chỉ kiếm ăn vào ban đêm và thức ăn duy nhất của chúng là máu tươi.
Đúng như tên gọi tiếng Anh là "dơi ma cà rồng" (vampire bat), dơi quỷ chỉ kiếm ăn vào ban đêm và thức ăn duy nhất của chúng là máu tươi.

“Chết mê” ảnh dơi con đáng yêu được chăm như người

(Kiến Thức) - Những chú dơi nhỏ bé mồ côi mẹ được bọc trong chăn, cho ăn bằng bình như những em bé sơ sinh trông vô cùng đáng yêu.

“Chet me” anh doi con dang yeu duoc cham nhu nguoi
Những hình ảnh đáng yêu như thế này được ghi nhận ở bệnh viện Tolga Bat, bệnh viện dành riêng cho loài dơi ở Atherton, Australia.
“Chet me” anh doi con dang yeu duoc cham nhu nguoi-Hinh-2
Đây đều là những chú dơi đáng thương cần được chăm sóc. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 300 con dơi con mồ côi mẹ
“Chet me” anh doi con dang yeu duoc cham nhu nguoi-Hinh-3
Những con dơi nhỏ bé quá yếu ớt để sống trong môi trường sống hoang dã, nên chúng được đem về bệnh viện cho ăn và hồi phục sức khỏe. 
“Chet me” anh doi con dang yeu duoc cham nhu nguoi-Hinh-4
Con dơi mới sinh say sưa mút chai sữa.
“Chet me” anh doi con dang yeu duoc cham nhu nguoi-Hinh-5
Con vật bé nhỏ được bao bọc bởi những tấm chăn ấm áp, dễ thương.
“Chet me” anh doi con dang yeu duoc cham nhu nguoi-Hinh-6
 Những con dơi dễ thương nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của các nhân viên y tế ở bệnh viện.
“Chet me” anh doi con dang yeu duoc cham nhu nguoi-Hinh-7
Thậm chí, những con dơi còn được tắm rửa và chải tóc.
“Chet me” anh doi con dang yeu duoc cham nhu nguoi-Hinh-8
Những con dơi vừa chào đời được vài tuần đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ, bù đắp lại, chúng được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Tolga Bat.
“Chet me” anh doi con dang yeu duoc cham nhu nguoi-Hinh-9
Các con vật được cuốn những tấm chăn riêng màu sắc sặc sỡ, được cho ăn bằng bình như những em bé của chúng ta.
“Chet me” anh doi con dang yeu duoc cham nhu nguoi-Hinh-10
Hàng ngày, chúng được bú sữa công thức và ngậm núm ti giả. 
“Chet me” anh doi con dang yeu duoc cham nhu nguoi-Hinh-11
Các con vật được chăm sóc cho đến khi đủ lớn để có thể trở lại với cộng đồng của mình. 
“Chet me” anh doi con dang yeu duoc cham nhu nguoi-Hinh-12
Nhân viên y tế hướng dẫn dơi con tập bú núm ti giả giống như chúng đang ti mẹ.  
“Chet me” anh doi con dang yeu duoc cham nhu nguoi-Hinh-13
 Công việc này là để bảo tồn các loài dơi và môi trường sống tự nhiên của chúng.

Tin mới