Đây là những lý do bạn nên yêu một chàng nhạc sỹ

(Kiến Thức) - Những lý do dưới đây rất đáng để bạn tìm yêu một anh chàng nhạc sỹ.

Chàng vô cùng lãng mạn
Chàng trai có chất âm nhạc trong người thường sẽ rất lãng mạn. Chàng có cái gì đó rất nhạy bén, lãng mạn và bay bổng. Bạn sẽ có những bữa ăn trong ánh nến, những chuyến dã ngoại tuyệt vời và nhiều vần thơ chàng dành tặng.
Day la nhung ly do ban nen yeu mot chang nhac sy
Tâm hồn lãng mạn của anh chàng khiến bạn thấy cuộc sống dễ chịu hơn. Ảnh: Lifehack. 
Luôn ấm áp từ trong tâm hồn
Chàng nhạc sỹ sẽ luôn biết cách săn sóc bạn từ những cái nhỏ nhất bởi anh ấy thường rất đam mê và hiểu biết tâm tư, cảm xúc của các bạn gái. Mỗi khi bạn buồn, anh ấy sẽ đàn một bản nhạc vui tươi cho bạn nghe, mỗi khi bạn vui lại được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc mới của anh ấy.
Họ là người rất kiên nhẫn
Nhạc sỹ là người có khả năng tập trung rất sâu bởi họ thường tập trung vào một sản phẩm âm nhạc trong nhiều giờ để nó có thể hoàn hảo nhất. Điều này khiến cho cuộc sống của họ cũng bị ảnh hưởng. Do đó mà chàng có thể là người kiên nhẫn nhất để chờ đợi bạn thao thao bất tuyệt về một câu chuyện gì đó, có thể kiên nhẫn chờ dưới cổng để bạn gái xuất hiện hoàn hảo nhất.
Bạn là niềm cảm hứng chính để họ sáng tác
Day la nhung ly do ban nen yeu mot chang nhac sy-Hinh-2
Chàng rất dễ khiến bạn say lòng bởi những ca từ và cảm xúc mỹ miều. Ảnh: Bustle. 
Chẳng ai không hãnh diện khi người yêu mình viết một bài hát về chính mình. Hình ảnh các cô gái trong bài hát thì lại không bao giờ xấu xí và méo mó cả. Bạn sẽ được tận hưởng cảm giác của một nàng tiên, ngồi trên tận mây xanh khi khoe với bạn bè những bài hát ấy. Đặc biệt là, những cảm giác này sẽ xảy ra rất thường xuyên trong cuộc tình của hai bạn.
Suốt ngày được nghe những lời ngọt ngào
Chẳng phải ông bà ta bỗng nhiên có câu “Con trai yêu bằng mắt và con gái yêu bằng tai”, bất cứ cô gái nào cũng thích được khen rằng mình đẹp, mình đáng yêu. Với những từ ngữ này đối với anh chàng nghệ sỹ đó là chuyện rất bình thường, trong từ điển của chàng bao giờ chẳng đầy ắp những lời lẽ và từ ngữ hoa mỹ.
Yêu đời hơn
Các anh chàng nghệ sỹ mà điển hình là nhạc sỹ thường rất biết lắng nghe, chia sẻ và truyền cảm hứng cho người tình của họ. Nghệ sỹ vốn yêu cái đẹp và tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu. Vì thế mà chàng sẽ luôn luôn khơi gợi tố chất nghệ thuật trong con người bạn. Bạn sẽ cảm thấy bớt khô khan và cuộc sống nhẹ ghánh hơn rất nhiều.

Họ biết cách phối hợp

Những anh chàng nhạc sỹ rất giỏi yêu chiều bạn gái của mình bởi khi sáng tác và ráp thành một bản nhạc hoàn chỉnh, họ sẽ phải làm việc với mọi người mới có một tác phẩm hoàn chỉnh. Chính nhờ khả năng phối hợp này mà họ có thói quen nhìn vào ưu điểm của người khác và biết chấp nhận cả những khuyết điểm để mối quan hệ hòa hợp hơn.

Mời quý độc giả xem thêm video: Bộ tranh đáng yêu về cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nguồn: Kiến Thức/ Hoàng Hiếu Production:

Video

Dấu hiệu cho thấy bạn bè đang phá hoại tình yêu của bạn

(Kiến Thức) - Do ghen tỵ, ác ý hay mục đích nào đó, chuyện bạn bè phá hoại tình yêu của bạn cũng có thể là điều chẳng hiếm hoi gì.

Bề ngoài, bạn bè của bạn có thể đáng tin cậy, nhưng sự thực thì một lúc nào đó, bạn sẽ phải đương đầu với chuyện bạn bè phá hoại tình yêu của mình.
1. Không muốn bạn đi hẹn hò

Mẹo cho buổi hẹn lãng mạn đầu đông không tốn kém

(Kiến Thức) - Làm thế nào để có một buổi hẹn hò vừa lãng mạn vừa không tốn kém luôn là câu hỏi đau đầu của các chàng trai. Vậy thì hãy tham khảo gợi ý sau.

Meo cho buoi hen lang man dau dong khong ton kem
Mời nàng về nhà ăn tối: Một bữa ăn tối thịnh soạn do chính tay bạn tự biên tự diễn sẽ là buổi hẹn hò vừa lãng mạn vừa không tốn kém. Nàng sẽ thích mê khi nhìn thấy bạn trổ tài nấu nướng trong bếp. Các nàng không quan tâm lắm về việc bạn nấu ăn ngon hay dở, cầu kỳ hay đơn giản đâu. Chỉ cần bạn muốn nấu ăn cho nàng, cô ấy đã cực kỳ cảm động rồi. Ảnh: Infonet.vn.

Thực dụng nhận 100 triệu của mẹ người yêu để rời xa anh

(Kiến Thức) - Tôi đã thực hiện một quyết định táo bạo, nhận 100 triệu của mẹ người yêu để rời xa anh và kết thúc tình yêu của 1 năm của mình.

Tôi biết mình là kẻ thực dụng khi kết thúc tình yêu bằng khoản tiền từ mẹ anh.

Tôi chẳng xinh đẹp nhưng ở tôi có cái duyên lạ kỳ. Đấy là lý do vì sao tôi luôn có nhiều người theo đuổi. Thế nhưng, tôi mãi chưa tìm được ý trung nhân. Tôi kén chọn, tôi “cả thèm chóng chán”. Tôi nghĩ “cứ độc thân cho trai thèm”.

Tin mới