Đẻ rơi con trong siêu thị, người mẹ mới biết mình mang thai
Khi chạy vào nhà vệ sinh siêu thị, bà mẹ người Canada mới biết nguyên cớ cơn đau bụng là do mình... sắp sinh con.
Theo Đào Vũ/Người Đưa Tin
The Independent, Ashleigh Miller-Cross, người Canada đang đi mua sắm tại siêu thị thì thấy đau bụng khủng khiếp nên chạy vội vào nhà vệ sinh. Ngay sau đó, cô bất ngờ nhận ra rằng mình sắp... sinh con.
Ashleigh Miller-Cross, người Canada sinh con tại siêu thị. Ảnh minh hoạ.
Nói về sự việc, Malcolm Comeau, quản lý siêu thị cho biết: "Tôi nghe thấy có tiếng hét từ nhà vệ sinh nên đã đi vào, gõ cửa và thấy Ashleigh đang ngồi trên bồn cầu, tay giữ một nửa đứa trẻ đang chui ra ngoài”. Malcolm nhanh chóng gọi khẩn cấp 911 và một nhân viên khác cũng nhanh chóng vào giúp.
>>> Mời độc giả xem video: "Đẻ rơi ở bồn cầu vì không biết mình đang mang thai" tại đây. Nguồn: VTC14
Ashleigh nói cô không hề biết mình đang mang thai bởi vì cô vừa mới sinh xong chưa đầy một năm trước. "Tôi chỉ nghĩ là mình chưa kịp hết béo từ lần sinh Mia 10 tháng trước. Tôi không nghĩ là mình béo lên hay có thêm em bé, tôi chỉ nghĩ là mình vẫn béo như trước mà thôi. Tôi cũng không thấy thèm ăn cái gì", cô kể.
May mắn là em bé thứ hai của cô, Ezra, hoàn toàn khỏe mạnh sau khi chào đời ở siêu thị tháng Tư vừa qua.
Chồng chỉ thích con trai, lúc nào cũng hỏi kết quả siêu âm thai
(Kiến Thức) - Tôi cũng thừa nhận tôi muốn có một cậu con trai cho chồng tôi vui, cho chồng đỡ phải ngồi lép vế với hai ông anh rể.
Chả là nhà tôi có ba chị em gái. Hai chị cả thì người cưới đầu năm người cưới cuối năm, còn tôi vừa ra trường chưa xin được việc nên ở nhà lo cơm nước, chuyện cưới xin cũng chưa tính tới.
Người yêu hơn tôi 5 tuổi. Bố mẹ anh ấy giục cưới từ khi tôi còn chưa ra trường, giờ ra trường, bên đó đã rục rịch hỏi luôn. Nhưng tôi nói với anh, khi nào công việc ổn định thì mình cưới, anh ấy buồn ra mặt.
Gái ế làng bên đẻ con trai, chồng tôi mừng hơn trúng số
Tôi chết điếng vì ngồi giặt bên chậu tã cạnh giếng không phải ai xa lạ mà chính là chồng tôi, còn trong nhà là cô gái kia đang cho con bú.
Đứng như chôn chân bên hàng rào, tôi còn nghe cô ấy âu yếm hỏi vọng ra là chồng tôi đã giặt xong chưa để vào với con trai cho khỏi nắng. Hoá ra đây là nguyên nhân khiến dạo này chồng tôi vui hơn trúng số độc đắc!