Đêm giao thừa, anh tôi tuyên bố sẽ rửa bát cả năm giúp vợ

Lúc tiếng pháo hoa vừa dứt, anh tôi cầm tay chị dâu và nói năm mới sẽ rửa bát 365 ngày và cho vợ ở nhà ăn chơi nguyên cả năm.

Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt chị dâu, tôi đã thấy mến chị ấy. Nhìn gương mặt chị có nhiều nét giống mẹ tôi, nhiều người còn trêu đùa khuyên mẹ tôi nên xét nghiệm ADN xem có phải con bị rơi vãi không.
Đáp trả lại những lời trêu chọc của mọi người, mẹ tôi hãnh diện nói:
“Con dâu có nét giống với mẹ chồng, chứng tỏ con tôi đã tìm được đúng một nửa còn thiếu. Vợ chồng nó sẽ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, bởi chúng có tướng phu thê”.
Đồng thời mẹ cũng khuyên tôi nên tìm kiếm bạn trai có những nét trên gương mặt, giọng nói hay dáng đi giống với bố hay anh trai. Kiếm được người như thế dù có trải qua gian nan khó khăn cũng không bao giờ bỏ nhau.
Dem giao thua, anh toi tuyen bo se rua bat ca nam giup vo
Ảnh minh họa 
Tôi không biết mẹ nói có đúng không nhưng tôi thấy chồng và tôi có cái tên giống nhau thế là tôi "kết" luôn. Hiện tại vợ chồng tôi sống vui vẻ hạnh phúc nhưng anh chị tôi lại vất vả về đường con cái.
2 người lấy nhau đến nay đã 7 năm 9 tháng mà chưa có tin vui. Anh chị chữa vô sinh ròng rã 6 năm nay, tốn không biết bao nhiêu tiền nữa. Tiền lương của anh chị làm được bao nhiêu đều dồn hết vào chữa bệnh. Năm nào bố mẹ tôi cũng hỗ trợ anh chị một khoản tiền.
Nguyên nhân không có con là do tử cung của chị dâu có vấn đề, còn anh tôi vẫn bình thường. Không muốn gia đình tôi tuyệt hậu, chị dâu nhiều lần đòi ly hôn nhưng bố mẹ và anh tôi không chấp nhận.
Bố mẹ thì luôn động viên chị dâu cố gắng tập trung chữa bệnh, đừng nghĩ ngợi linh tinh ảnh hưởng đến sức khỏe, còn anh tôi nói thà không có con chứ không bao giờ bỏ vợ.
Năm nay chị dâu đã 36 tuổi, cơ hội có con ngày càng giảm, tôi rất thương chị dâu mà chẳng biết giúp thế nào nữa, chỉ biết động viên an ủi chị ấy yên tâm chữa bệnh.
Đã lâu lắm, tôi chưa được đón giao thừa ở quê ngoại, năm nay chồng tôi nổi hứng muốn ăn Tết ở nhà vợ, thế nên tôi mới có cơ hội sum họp bên gia đình.
Nhà tôi có phong tục, cứ đêm giao thừa là cả gia đình sẽ quây quần bên mâm cơm. Bố sẽ ôn lại chuyện cũ trong năm chưa làm được và tuyên dương thành tích của con cháu đạt được. Sau đó con cái biếu tiền bố mẹ, ông bà lì xì các cháu.
Lúc tiếng pháo hoa vừa dứt, anh tôi cầm tay chị dâu và nói năm mới sẽ rửa bát 365 ngày và cho vợ ở nhà ăn chơi nguyên cả năm. Thấy cả nhà ngớ người, có phải anh tôi uống quá chén nên nói linh tinh.
Không để mọi người đoán già đoán non nữa, anh ấy báo tin chị dâu đã mang thai được 2 tháng. Nghe đến đây thì tôi và mẹ vui mừng đến mức ôm chị dâu mà khóc trong hạnh phúc. Còn mấy người đàn ông nâng ly chúc mừng hạnh phúc của anh chị. Vậy là bố mẹ tôi sắp có cháu nội rồi, anh chị sắp có con bế. Gia đình tôi có một năm mới thật trọn vẹn.

Bạn gái anh tôi tiết lộ chuyện khó chấp nhận trong ngày ra mắt

Khi bạn gái anh ấy nói ra danh tính bố của đứa bé trong bụng chị ấy thì bố mẹ tôi không thể chấp nhận nổi.

Anh tôi tính tình hiền lành, hơn 30 tuổi nhưng chưa có bạn gái. Ban ngày đi làm, tối về ngồi máy tính chơi game. Những ngày cuối tuần, bạn bè rủ đi chơi, anh tìm đủ mọi cách từ chối. Anh nói mỗi lần đi chơi với bạn, họ toàn nhắc đến chuyện lấy vợ nên anh ngại.

Nhìn thấy những người bạn của anh lần lượt lập gia đình mà bố mẹ tôi sốt sắng đứng ngồi không yên. Mỗi lần nói đến chuyện vợ con là anh ấy lại nổi cáu hoặc bỏ đi chỗ khác. Lâu dần, bố mẹ tôi cũng nản, mặc kệ anh ấy tự lo cho bản thân.

Anh trai tôi vay tiền cả họ không trả, khiến bố mẹ khốn đốn

Anh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền anh lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng.

3 năm trước, anh trai tôi quyết định đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan để có thêm thu nhập tốt hơn. Ngày anh đi nước ngoài, phải vay họ hàng một số tiền để làm vốn, số tiền ấy anh hứa khi đi làm sẽ gửi về  trả, nhưng cả năm sau cũng chẳng thấy gì. Những người cho vay đến đòi bố mẹ tôi, vì ngại nên bố mẹ tôi tự thu xếp tiền trả thay anh. Tưởng rằng như vậy sẽ giúp anh yên tâm làm việc bên đó, nhưng không, suốt mấy năm đi làm, thi thoảng anh mới gửi được về cho vợ con một ít tiền, số lương còn lại đi đâu thì anh không nói.

Anh trai toi vay tien ca ho khong tra, khien bo me khon don

Tin mới