Đem "khúc gỗ mục" về nhà, anh nông dân không ngờ nhặt được cả kho báu

Sau khi được gột sạch bùn đất, “khúc gỗ” dần “hiện nguyên hình” là một hòn đá có màu đỏ tuyệt đẹp, càng rửa màu sắc của nó càng rực rỡ.

Cũng như Bonsai, nghệ thuật chơi đá cảnh xuất phát từ Trung Hoa, dưới triều nhà Tống. Vào năm 1117, khi Tống Huy Tông được triều cống những viên đá đẹp từ vùng núi Khánh Đá, thuộc huyện Từ Châu (nay là huyện Linh Bích), thì vị hoàng đế này bắt đầu say mê chơi đá và dân chúng cũng bắt đầu chú ý tới những viên đá đẹp. Từ đó về sau thú chơi đá cảnh ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều người, nhất là các đại gia còn tin rằng đá cảnh mang lại may mắn trong công việc và cuộc sống, trấn giữ phong thủy.

Theo những người buôn đá cảnh lâu năm, đa số khách hàng thích những loại đá cảnh “nguyên bản”, nghĩa là mài theo hình dạng ban đầu của nó. Chính vì vậy đá cảnh nguyên bản, hình dáng càng kỳ lạ, độc đáo lại càng được ưa chuộng.

Điển hình như thời gian gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh của một viên đá màu đỏ vô cùng kỳ lạ, được định giá lên tới hàng triệu NDT.

Đem "khúc gỗ mục" về nhà, anh nông dân không ngờ nhặt được cả kho báu ảnh 1

Hòn đá được anh nông dân nhặt về.

Theo đó, chủ nhân của nó là một nông dân trẻ ở Dương Sóc, Quảng Tây, Trung Quốc tên Tiểu Dương. Cứ đến mùa đông là dòng sông ở cạnh thị trấn của Tiểu Dương lại cạn nước. Vào một ngày đẹp trời, Tiểu Dương đi tới bãi cạn để chơi thì vô tình đạp trúng 1 “khúc gỗ”. Thấy “khúc gỗ” tuy dính đầy bùn đất, lại có vẻ như đã bị mục nhưng có hình dáng khá kỳ lạ, lại rất thích hợp về kích cỡ để làm cục chặn nên Tiểu Dương đã mang về nhà. Khi nhặt “khúc gỗ” lên, Tiểu Dương thấy nó hơi nặng tay nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Đem "khúc gỗ mục" về nhà, anh nông dân không ngờ nhặt được cả kho báu ảnh 2

Đem "khúc gỗ mục" về nhà, anh nông dân không ngờ nhặt được cả kho báu ảnh 3

Hòn đá sau khi được rửa sạch có màu đỏ rực rỡ vô cùng đặc biệt.

Sau khi mang đi rửa sạch, Tiểu Dương mới phát hiện ra đó không phải là một khúc gỗ mà là một hòn đá. Bề mặt hòn đá sần sùi, bên trên có nhiều lỗ to nhỏ kích thước khác nhau. Đặc biệt, nó có màu đỏ với những đường vân vô cùng đẹp mắt, càng rửa sạch lại càng sáng rõ, rực rỡ hơn.

Tò mò trước hòn đá kỳ lạ, Tiểu Dương đã đăng tải hình ảnh hòn đá lên mạng để xin ý kiến. Sau đó, có người giải thích rằng hòn đá đó có lẽ là một loại quặng thô. Nó có màu sắc đẹp mắt như vậy thì ắt hẳn là một vật liệu rất quý. Theo lời một số người, viên đá của Tiểu Dương thậm chí có giá lên tới hàng triệu NDT, là báu vật hiếm có khó tìm.

Tuy nhiên, chỉ nhìn qua ảnh thì chưa thể kết luận được đây là quặng gì, vì thế, nhiều người khuyên Tiểu Dương hãy nhờ một chuyên gia thẩm định để bán được giá tốt. Dù vậy, mọi người đều đồng lòng chúc mừng anh đã phát hiện được "kho báu".

Quặng là các loại đất đá có chứa khoáng chất như kim loại hoặc đá quý. Khi quặng được tích tụ theo thời gian, nó tạo ra một mỏ quặng. Quặng thường được tìm thấy trong các mỏ và sau đó nó sẽ được tinh chế (thường là nấu chảy) để chiết xuất các nguyên tố có giá trị. Một mỏ quặng chỉ chứa một loại quặng.

Quặng kim loại là một loại đá mà từ đó kim loại có thể được khai thác. Các quặng kim loại thường là các oxit, sulfua, silicat, hoặc kim loại "tự sinh" (như đồng tự sinh) là những khoáng vật không tập trung phổ biến trong vỏ Trái Đất hoặc các kim loại "quý" (ít gặp dạng hợp chất) như vàng.

Mặt hồ đóng băng bỗng nổi lên "hòn đá" lạ, người đàn ông vội báo cảnh sát

"Hòn đá" nổi lên trên mặt hồ đóng băng kia thực chất lại là một mối nguy hiểm.

Sau khi cơn bão tuyết vừa qua đi, người đàn ông sống tại Hoa Kỳ này đã phát hiện ra một điều kỳ lạ ở hồ nước ngay gần nhà mình.

Ngày hôm đó khi đi ra ngoài, anh nhìn thấy có thứ đang trồi lên khỏi mặt hồ vốn đã đóng băng. Từ xa nhìn lại, nhìn những thứ này trông chẳng khác nào một hòn đá có hình dáng hết sức kỳ lạ.

Tiết lộ mình nhặt được hòn đá cháy xém, người thợ mỏ hốt hoảng

Hòn đá mà người thợ mỏ nhặt được bên sông có gì đặc biệt?

Cách đây 3 năm, ông Nguyễn Đặng Vinh - một người thợ mỏ ở huyện Vũ Ninh thuộc thị Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã tình cờ tìm thấy một hòn đá đặc biệt trên bãi sông cách nhà không xa. Ông Vinh kể lại rằng, trong lúc dừng chân nghỉ ngơi trong lúc đi dạo ven bờ sông thì bị thu hút bởi một vật thể có hình dáng khác lạ phía trước mặt.

Tiet lo minh nhat duoc hon da chay xem, nguoi tho mo hot hoang

Thấy khúc gỗ lạ trong mộ tổ, chuyên gia thốt lên: "Phát tài rồi!"

Trong một lần dọn dẹp mộ tổ tiên, Tiểu Đinh vô tình tìm thấy một khúc gỗ kỳ lạ. Sau khi xem xét, chuyên gia đã thốt lên rằng anh chàng này phát tài rồi!

Thay khuc go la trong mo to, chuyen gia thot len:
 Trong lúc tới thăm và làm sạch khu lăng mộ tổ của gia tộc mình, Tiểu Đinh (Trung Quốc) phát hiện ra một khúc gỗ hình thù kỳ lạ. Anh quyết định nhặt mang về vì trong nhà cũng thiếu củi đốt. 

Tin mới