Đến nhà chồng cũ, nhìn người phụ nữ tàn tạ tôi chỉ muốn bật cười

Nhìn dáng vẻ của cô ta, tôi đoán là người giúp việc. Qua bạn bè tôi cũng biết vợ mới của chồng cũ vừa sinh con chưa lâu, chắc hẳn nhà họ thuê osin.

Tôi và chồng cũ cùng quê. Hôm vừa rồi biết tôi về quê thăm bố mẹ, bố mẹ chồng cũ đã sang nhà nhờ cầm chút đồ lên cho anh ta. Thú thật tôi chẳng muốn dây dưa dính líu gì tới anh ta song cũng không tiện từ chối vì dù sao đó cũng là ông bà nội của con gái tôi.

Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên họ nhờ vả sau 3 năm chúng tôi ly hôn, chắc do là không còn cách nào khác.

Từ bến xe về tôi và con ngồi taxi, có tiện đường đi qua nhà chồng cũ.

Gọi điện thông báo được biết anh ta đang ở ngoài nhưng vợ ở nhà, anh ta dặn tôi cứ mang vào nhà giúp. Thôi thế cũng được, tôi không mang vào thì hôm nào anh ta lại phải sang lấy, mà tôi không muốn gặp anh ta chút nào.

Den nha chong cu, nhin nguoi phu nu tan ta toi chi muon bat cuoi

Thú thật tôi chẳng muốn dây dưa dính líu gì tới chồng cũ song cũng không tiện từ chối vì dù sao đó cũng là ông bà nội của con gái tôi. (Ảnh minh họa)

Chuông cửa reo lên vài tiếng, có một người phụ nữ từ trong nhà vội vã chạy ra. Nhìn dáng vẻ của cô ta, tôi đoán là người giúp việc. Qua bạn bè tôi cũng biết vợ mới của chồng cũ vừa sinh con chưa lâu, chắc hẳn nhà họ thuê osin. Lúc cô ta mở cửa ra ngoài, tôi vẫn còn nghe được tiếng khóc của đứa trẻ ở trong nhà.

Vậy nhưng khi người phụ nữ ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc rối tung, chân đi đôi dép lê cọc lệch ấy lại gần và ngẩng mặt lên nhìn thì tôi phải giật mình. Lúc đó con gái tôi đang ngồi trong taxi còn tôi thì đội mũ, đeo khẩu trang nên hẳn cô ta không nhận ra tôi. Tôi bỏ khẩu trang mỉm cười chào hỏi:

- Đã lâu không gặp, tôi suýt không nhận ra cô đấy, còn tưởng anh ta thuê người giúp việc trông con!

Người đó không ai khác chính là vợ mới của chồng cũ. Cô ta của hiện tại so với cô ta cách đây 3 năm, thời điểm đắc ý vì thăng cấp từ kẻ thứ ba lên chính thất, thật sự khác biệt một trời một vực.

Làn da khô, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, mái tóc mỏng xơ xác, trang phục cũ sờn, luộm thuộm và sự u sầu, tăm tối bao trùm trên khuôn mặt. Nhìn qua là biết một người phụ nữ không hề được chồng yêu thương, nhất là trong thời kỳ nuôi con nhỏ.

Chồng tôi ngoại tình đòi ly hôn, đúng vào thời điểm con gái tôi mới tròn một tuổi. Lúc đó tôi bị mất việc do mang thai, phải nghỉ ở nhà chăm con. Không có thu nhập, lại xuống sắc vì mang thai, sinh nở, chồng tôi ngoại tình với người phụ nữ trẻ trung, biết chiều chuộng hơn.

Den nha chong cu, nhin nguoi phu nu tan ta toi chi muon bat cuoi-Hinh-2

Ai mà ngờ mới sau 3 năm cô ta lại đi vào vết xe đổ của tôi chẳng khác chút nào. (Ảnh minh họa)

Thói đời đàn ông cặp bồ, bao tiền bạc có thể dâng hết cho bồ nhưng lại keo kiệt bủn xỉn từng đồng với vợ con. Cô ta cứ ngỡ mình là kẻ chiến thắng, sẽ được chồng tôi yêu thương chiều chuộng mãi mãi. Ai mà ngờ mới sau 3 năm cô ta lại đi vào vết xe đổ của tôi chẳng khác chút nào.

Để lại mấy túi đồ và sự ê chề, hổ thẹn của cô ta, tôi trở về nhà mà vẫn không nhịn được phải phá lên cười. Đúng là đàn ông bội bạc thì bản chất mãi mãi không thay đổi. Khi say men tình, anh ta có thể hái trăng hái sao, làm tất cả mọi thứ vì người phụ nữ đó.

Thế nhưng lúc chán chường bởi cô ta xuống sắc và tình phai nhạt thì anh ta có thể giẫm đạp như chiếc giẻ lau và đối xử hà khắc từng xu lẻ, dẫu cho vợ đang mang thai, sinh con.

Những cô nàng muốn cướp vị trí chính thất, nghĩ rằng mình sẽ là ngoại lệ, nghĩ rằng mình sẽ thâu tóm, điều khiển, thay đổi được anh ta thì cuối cùng cũng sẽ trở thành người phụ nữ giống hệt như vợ cũ của anh ta mà thôi!

3 năm chia tay, chồng cũ mang thứ này xin tái hôn, tôi khóc

Sau ly hôn, tôi tự nhủ sẽ ở vậy nuôi con vì không muốn chia sẻ tình yêu của mình với ai nữa.

25 tuổi tôi lấy anh, người đàn ông hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi chẳng có gì trong tay ngoài tình yêu dành cho nhau và một công việc đủ để sống mức sống cơ bản ở thành phố xa lạ.

Kinh tế khó khăn nên chúng tôi còn không dám lên kế hoạch có con ngay sau khi kết hôn. Thế nhưng con lại xuất hiện trong lúc chúng tôi khó khăn nhất khi mà cả tôi và chồng tôi đều bị cắt giảm thu nhập.

Sau 3 năm chia tay, chồng cũ mang thứ này đến xin tái hôn

Sau ly hôn, tôi tự nhủ sẽ ở vậy nuôi con vì không muốn chia sẻ tình yêu của mình với ai nữa.

25 tuổi tôi lấy anh, người đàn ông hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi chẳng có gì trong tay ngoài tình yêu dành cho nhau và một công việc đủ để sống mức sống cơ bản ở thành phố xa lạ.

Kinh tế khó khăn nên chúng tôi còn không dám lên kế hoạch có con ngay sau khi kết hôn. Thế nhưng con lại xuất hiện trong lúc chúng tôi khó khăn nhất khi mà cả tôi và anh đều bị cắt giảm thu nhập.

Chị chồng khóc mếu gọi: “Osin nhà chị có bầu rồi”

Tôi hoảng hốt gọi chị chồng ra nói với chị bí mật mình vừa khám phá được. Chị cũng giật mình kinh hãi.

Nhà chồng tôi chỉ có 2 chị em, chị chồng không có em gái nên khi tôi về làm dâu thì chị ấy coi tôi chẳng khác gì em ruột mình cả. Chỗ làm của tôi với chị cũng gần nhau, 2 chị em vẫn thường hẹn nhau đi cafe, mua sắm.

Hôm qua, chị đột ngột gọi cho tôi khóc mếu: "Em ơi, osin nhà chị có bầu rồi! Nhưng chúng nó không đứa nào nhận tội cả em ạ!". Tôi nghe mà hoảng hết cả người. Chị chồng thuê cô giúp việc này gần 1 năm nay, nhanh nhẹn và chăm chỉ lắm. Phải cái tuổi còn trẻ, mới chưa đầy 30 thôi nên nhiều lúc tôi cũng nhắc chị phải cẩn thận kẻo có ngày mất chồng như chơi .

Chị thì cứ bảo tôi lo xa, anh nhà chị hiền như cục đất, cô osin cũng là người đàng hoàng. Ai ngờ được chuyện lại tới nông nỗi này. Cô ta cả ngày ở trong nhà không giao du với ai, giờ tự dưng có bầu thì chồng chị chính là "nghi can" số 1 chứ còn gì nữa!

Tôi hộc tốc lao tới để an ủi chị chồng. Chị kể, phát hiện cô osin cứ nôn ọe bất thường, chị liền bắt cô ta đến bệnh viện kiểm tra. Không ngờ đã mang thai 3 tháng rồi! Về nhà chị gọi chồng tới chất vấn mà anh chối đây đẩy, bảo cái thai kia là của ai anh chịu chết. Còn cô ta thì nói không liên quan đến anh nhưng kẻ nào là "tác giả" lại ngậm chặt miệng không nói.

Chúng tôi dường như đã có đáp án chắc chắn cho vấn đề này rồi. (Ảnh minh họa)

Chị dẫn tôi vào gặp cô osin đang ở trong phòng riêng để khai thác thêm thông tin. Vừa vào phòng cô ta, tôi đã bủn rủn hết cả chân tay khi nhìn thấy một chiếc vòng tay trên đầu giường. Đó là chiếc vòng đá phong thủy có charm vàng hình đầu rồng. Quan trọng hơn cả, chiếc vòng ấy giống hệt chiếc vòng chồng tôi kêu mất mấy hôm trước khi bị vợ hỏi đến!

Tôi run rẩy chỉ vào chiếc vòng hỏi cô ta từ đâu mà có. Lúc này chị chồng mới chú ý đến cũng ngạc nhiên lắm. Vì giá tiền cái vòng đó không hề rẻ, hơn nữa độ rộng và kiểu dáng thì rõ dành cho đàn ông. Cô ta kinh hoảng chộp lấy chiếc vòng giấu đi rồi cúi gằm mặt nói mình nhặt được ngoài cổng. Nghe đã thấy khó tin rồi!

Tôi hoảng hốt gọi chị chồng ra nói với chị bí mật mình vừa khám phá được. Chị cũng giật mình kinh hãi. Chúng tôi dường như đã có đáp án chắc chắn cho vấn đề này rồi. Lần này đến lượt chị vỗ về tôi. Chị nói đừng làm um lên, hãy bí mật giải quyết cái thai, đưa cô ta ít tiền rồi cho nghỉ việc là xong. Gia đình nhỏ của tôi và cả đại gia đình sẽ vẫn được êm ấm.

Nhưng tôi lại muốn chồng phải đứng trước bố mẹ 2 bên xin lỗi tôi công khai. Bố mẹ chồng cũng phải hứa sẽ dạy bảo lại con trai mới được. Ai đời lợi dụng đến chơi nhà chị gái rồi làm chuyện xằng bậy như thế! Song chị chồng cứ khóc lóc rồi mang tình nghĩa nọ kia ra năn nỉ tôi hãy âm thầm xử lí thôi. Tôi có nên nghe theo chị hay cứ làm theo cách của mình?

Tin mới