Đi đường thấy thứ lạ thu hút, anh chàng choáng váng phát hiện...
(Kiến Thức) - Khi nhận ra vật kỳ lạ bên đường vô cùng thu hút này, anh choáng váng vì đó là một bộ da rắn. Đáng nói, bộ da rắn này siêu dài, khoảng hơn 8m. Điều đó có nghĩa, quanh khu vực mà gia đình anh Stuart sinh sống, lởn vởn một con quái thú khổng lồ.
Kiều Dụ (Theo CNT)
Theo thông tin đăng tải, khi anh Stuart Morris đang đi bộ quanh nhà ở Cairns, Australia, bất ngờ, anh nhìn thấy một vật kỳ lạ bên đường.
Tò mò, muốn biết vật lạ lùng kia là thứ gì, anh Stuart chạy đến để nhìn kỹ hơn. Chẳng ngờ, khi nhận ra vật kỳ lạ vô cùng thu hút này, anh choáng váng vì đó là một bộ da rắn.
Đáng nói, bộ da rắn siêu dài, khoảng hơn 8m. Điều đó có nghĩa, quanh khu vực mà gia đình anh Stuart sinh sống, lởn vởn một con quái thú khổng lồ, là trăn hoặc rắn dài đến hơn 8m. Nó mới lột xác và để lại lớp da bên vệ đường.
Phát hiện này khiến anh Stuart không khỏi ngạc nhiên, sợ hãi. Anh quyết định chụp một bức ảnh để kỷ niệm và hào hứng chia sẻ với mọi người.
Mời quý vị xem video: Cận cảnh 6 con trăn to lớn nhất từng được tìm thấy
Theo Stuart, anh chưa bao giờ nhìn thấy một bộ da rắn nào lớn đến như vậy. Vì thế, anh đã cuộn bộ da rắn này và đem về nhà để trưng bày. Stuart cho biết, bộ da rắn rất cứng, anh đã ngâm nó trong bồn tắm và đem phơi nắng cho sạch.
Đồng thời, Stuart cũng chia sẻ thêm, lo ngại về việc có quái thú khổng lồ quanh khu vực, anh quyết định kiểm tra cẩn thận một vòng nhưng không phát hiện có bất cứ con trăn, rắn khổng lồ nào.
Bên cạnh đó, Stuart cũng liên hệ với chính quyền địa phương để thông báo sự việc.
Sau khi nhìn thấy bức ảnh, chuyên gia về rắn, anh Davie Walton nói rằng, con mãng xà này có lẽ phải là trăn gấm khổng lồ Đông Nam Á (Reticulated pythons).
Kỳ bí cánh cổng ngoại ô sao chổi rìa Hệ Mặt trời
(Kiến Thức) - Một công trình mới do một nhà nghiên cứu của Đại học Trung tâm Florida dẫn đầu có thể làm thay đổi căn bản sự hiểu biết của chúng ta về cách sao chổi đến từ vùng ngoại ô của Hệ Mặt trời.
Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Vật lý thiên văn của Anh tuần này, nhà khoa học Gal Sarid và các đồng tác giả đã mô tả việc phát hiện ra một "cửa ngõ" có quỹ đạo mà nhiều sao chổi đi qua nó trước khi chúng tiếp cận Hệ Mặt trời của chúng ta.
Mèo đực dân chơi "yêu" cả dàn hậu cung/đêm đến kiệt sức đi truyền...
(Kiến Thức) - Vô tình thoát ra khỏi lồng, chú mèo Xiaopi thoải mái mây mưa với hơn 5 mèo cái từ đêm đến hừng sáng, đến khi đuối sức không chịu nổi, phải đi truyền đường mới dừng lại.
Theo thông tin đăng tải, câu chuyện hy hữu xảy ra ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Chú mèo Xiaopi, thuộc giống mèo Russian Blue, mới đây đã được chủ nhân đưa tới khách sạn thú y nổi tiếng của địa phương để chăm sóc.
Chẳng ngờ, do sơ suất của nhân viên khách sạn, tất cả mèo được lưu trú trong khách sạn ngày hôm đó đã được thả rông trong lúc người này về nhà.