Điều tra vụ việc người đàn ông bị hành hung khi vừa rời trụ sở Tòa án

Khi ông Thiện vừa chạy xe máy ra khỏi cổng trụ sở TAND TP Huế (Thừa Thiên-Huế) thì ông Phương (anh con bác ruột) bất ngờ lấy cây dao đâm vào phần mắt ông Thiện nhưng ông né được nên chỉ xước qua đuôi mắt trái.

Ngày 9/7, Công an phường Vĩnh Ninh cho biết, đang điều tra, xác minh đơn thư phản ánh của ông Trần Ngọc Thiện (SN 1982, trú đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Thượng, TP Huế) về việc bị người anh con bác ruột là ông Trần Nguyễn Xuân Phương (trú TP Huế) dùng dao tấn công ngay khi vừa ra khỏi cổng TAND TP Huế.
Dieu tra vu viec nguoi dan ong bi hanh hung khi vua roi tru so Toa an
 Ngay sau khi bị hành hung, ông Thiện hoảng sợ bỏ chạy vào ngồi ở hàng lang TAND TP Huế.
Theo trình bày của ông Thiện, ngày 4/7, TAND TP Huế triệu tập ông và ông Trần Ngọc Thanh (là bác ruột của ông Thiện) đến tại Phòng họp tầng 2 trụ sở TAND TP Huế để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải trong vụ án dân sự về việc tranh chấp chia di sản thừa kế.
Dieu tra vu viec nguoi dan ong bi hanh hung khi vua roi tru so Toa an-Hinh-2
 Ông Thiện vẫn chưa hết hoang mang sau khi bị người anh con bác ruột hành hung.
“Sau khi kết thúc phiên hòa giải, ông Trần Ngọc Thanh và con trai ông Thanh là ông Trần Nguyễn Xuân Phương chửi bới, dọa giết tôi và cùng lao về phía tôi đang đứng. Lúc đó, có em gái của ông Phương và luật sư cản lại không thì tôi đã bị cha con ông Thanh đánh đập…
Sau đó, khi tôi đi từ cầu thang tầng 2 xuống thì ông Phương lại giơ chân đạp vào lưng tôi 2 phát và cha con ông Thanh lại tiếp tục đe dọa và tuyên bố chỉ cần tôi dắt xe ra khỏi cổng Tòa án thì 2 cha con ông Thanh sẽ xử lý", ông Thiện kể lại.
Theo ông Thiện, dù bị cha con ông Thanh đe dọa đây nhưng ông nghĩ đây là Tòa án nên họ chỉ dọa chứ sẽ không làm gì. Nhưng không ngờ, khi ông vừa chạy xe máy ra khỏi cổng Tòa án thì cha con ông Thanh lập tức xông vào đánh đấm. Ông Phương bất ngờ lấy con dao gọt hoa quả rồi đâm vào phía mắt ông Thiện nhưng ông né được nên chỉ xước qua đuôi mắt trái. Lúc đó, ông Thiện cố vùng chạy ngược vào lại Tòa án thì gặp thư ký giải quyết vụ hòa giải...
Sau đó, ông Thiện được gia đình đưa đến Bệnh viện quốc tế Trung ương Huế để cấp cứu. Theo kết luận của bác sĩ, ông Thiện bị chấn thương dập phần mềm má trái.
Theo ông Thiện, đây không phải là lần đầu tiên cha con ông Thanh đánh đập, hành hung ông mà trước đây đã từng xảy ra. "Đối với sự việc lần này, cha con ông Thanh thủ sẵn hung khí trong người là rất côn đồ nên tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ và xử lý nghiêm những người gây thương tích cho tôi", ông Thiện nói.

Đi tìm ẩn ức trong phiên xử "khai tử" cuộc hôn nhân 24 năm

Vụ “ly hôn, nuôi con chung và chia tài sản” diễn ra trên tầng 2 TAND TP Huế. Khán phòng nhỏ chỉ kê 4 cái bàn. 3 cái dành cho HĐXX, nên cả hai đương sự đành phải ngồi chung 1 bàn.

Phiên tòa vụ ly hôn diễn ra lặng lẽ, cho đến khi liên quan đến tài sản chung cần phải giải quyết. Vợ chồng anh chị có một nhà đất giá trị 1 tỷ đồng. Theo nguyên đơn, nguồn gốc thửa đất trên là của bố mẹ chị. Sau khi được ông bà cho tặng vào năm 2007, chồng chị xây dựng ngôi nhà và sinh sống cho đến nay. Chị đề nghị tòa chia cho chị 70% giá trị tài sản nhà đất nói trên. Chị cũng đề nghị tòa cho mình được nhận hiện vật là ngôi nhà và quyền sử dụng đất. Lý do nguồn gốc thửa đất là của bố mẹ chị cho, ông bà cũng đang sống sát thửa đất của anh chị. Hiện tại con trai chị đang điều trị bệnh, nên rất khó khăn về mặt kinh tế.

Bản án dẹp quan điểm “lệ làng không chia đất cho con gái”

Người chị cả trong vụ kiện tâm sự, bà cùng các em đều lớn tuổi nên vẫn còn giữ nếp suy nghĩ cũ. Rằng con gái đi lấy chồng coi như “xong” không chia đất cho con gái, tài sản của cha mẹ đều do con trai thừa hưởng.

Cả mấy chị em gái, không ai có ý định về chia đất đai. Nhưng cách đây 12 năm, do người chị thứ hai bị chồng bỏ, một mình nuôi con, không nhà không cửa, nên mới về xin em trai 50m2 đất để dựng nhà. Người em trai đồng ý. Đến lúc cát sạn chở đến, người em “trở cờ”, không cho chị dựng nhà. “Hắn tham chi mà tham dữ quá, đất cha mẹ để lại mấy ngàn m2, mà nhất quyết không lấy ra mấy chục mét cho chị, không kể máu mủ ruột rà. Quá bức xúc, nên mấy chị em tui mới đâm đơn ra tòa”, bà lão thở dài.
(Hình minh hoạ)
 (Hình minh hoạ)

“Đại chiến” mù mắt từ ván bài hai ngàn đồng

Bà Cúc phân bua, trong xóm có bà kia chồng mới mất, sợ bà này buồn nên buổi tối mấy bà trong xóm kéo lại chuyện vãn. Bà ngủ không được, nên cũng đến góp vui. Ngồi nói chuyện mãi cũng chán, nên mấy bà chơi bài giết thời gian.

Khi Hân muốn chơi, có người đã can, bảo ở đây toàn bà già chơi với nhau. Hân là thanh niên, nên tìm niềm vui chỗ khác. Nhưng Hân vẫn cứ muốn chơi. “Mỗi ván đặt có hai ngàn đồng chứ nhiều nhặn chi mà tui phải chơi gian. Hôm đó tui mới ăn có tám ngàn đồng chứ mấy. Ai dè phải đổi bằng một bên mắt”, bà Cúc than thở.
Bị cáo Lê Viết Hân (29 tuổi, ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng bị hại và một số người khác trong xóm đánh bài cào. Mỗi ván một người đặt hai ngàn đồng. Chơi được 4 - 5 ván, Hân cho rằng bị hại chơi gian, nên xảy ra cãi cọ. Hân đánh bị hại hai tát tai vào mặt, sau đó cầm bình xông trầm đánh vào mắt bị hại, khiến bị hại bị thương nặng, phải múc bỏ một con mắt. Hân bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”.

Tin mới