Dò kim loại, vô tình phát hiện kho báu từ thế kỷ 10

Một cậu bé 13 tuổi tên Luca Malaschnitschenko cùng thầy của mình đã phát hiện ra một “báu vật vô giá” từ thế kỷ thứ 10, Daily Mail đưa tin.

Đây là khó báu của nhà vua Harald Gormsson hay còn có tên gọi là Harald Bluetooth. Ông trị vì đất nước Đan Mạch từ thế kỷ thứ 10 (từ năm 958 đến 986 sau công nguyên).
Một số cổ vật được tìm thấy bao gồm vòng, nhẫn và cả chiếc búa mô phỏng theo búa thần Thor. Ảnh: Associated Press
Một số cổ vật được tìm thấy bao gồm vòng, nhẫn và cả chiếc búa mô phỏng theo búa thần Thor. Ảnh: Associated Press 
Được biết hồi tháng 1 năm nay, hai thầy trò Luca đã dùng máy dò tìm kim loại và phát hiện ra được một đồng xu mà ban đầu họ tưởng nhầm là một miếng nhôm vụn thông thường. Sau khi được chính quyền cho phép, họ cùng một nhóm nhà khảo cổ địa phương tiếp tục đào sâu hơn và tìm thấy kho báu này tại một khu đất 400 m2 thuộc khu dân cư Schprode trên đảo Rugen, gần biển Baltic.
Theo các chuyên gia, số xu này được chôn cất trên đường nhà vua chạy trốn con trai. Trong số những vật được tìm thấy gồm có dây chuyền, ngọc trai, cài áo, nhẫn, một chiếc búa mô phỏng chiếc búa của thần Thor và khoảng 600 đồng tiền cổ.
“Đây là số tiền lớn nhất từ thời vua Bluetooth từng được phát hiện ở vùng phía nam biển Baltic nên có tầm quan trọng rất lớn” - nhà khảo cổ Michael Schirren cho biết.
Thậm chí, những đồng bạc cổ hơn cũng được tìm thấy như tiền xu Dirham của xứ Damascus thuộc Syria ngày nay. Nó được làm ra từ năm 714. Dấu tích khảo cổ cho thấy rất có khả năng vua Harald Đệ nhất đã trốn chạy sau trận chiến với con trai mình năm 986. Sau đó, ông bỏ xứ tới Pomerania và qua đời sau đó một năm.

Colombia sắp trục vớt kho báu tỷ đô trong con tàu đắm

Chính phủ Colombia dự kiến trục vớt con tàu đắm được cho là có chứa nhiều vàng, bạc và ngọc trị giá hàng tỷ USD.

Theo Time, tàu San Jose của Tây Ban Nha bị đắm ngoài khơi bờ biển Colombia vào năm 1708 khi đang cố chạy trốn tàu tàu chiến Anh.

Kinh ngạc tìm thấy kho báu của một bà lão ăn mày

Trong ngôi nhà của một người hành khất đã qua đời ở thành phố Najaf miền nam Iraq, người ta đã phát hiện một kho báu thực sự với hàng triệu dinar tiền Iraq.

Cuối tuần qua, ở phần phố cổ của Najaf một bà lão ăn xin già yếu đã qua đời. Trong tương quan này, cảnh sát Najaf công bố: "Có thông tin báo rằng một người phụ nữ cao tuổi đã chết trong ngôi nhà thuê. Được biết là bà lão chuyên đi ăn xin. Sau khi kiểm tra căn nhà đã phát hiện lượng lớn tiền Iraq và ngoại tệ". Kho báu là tiền giấy và đồ trang sức bằng vàng được cất giữ trong các bao nilon.

Tin mới