Đòi nợ Giám đốc, một phụ nữ bị đánh đập dã man

(Kiến Thức) - Đến đòi tiền cọc làm ăn, chị Vy Thị Xuân Hạnh (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đã bị người của doanh nghiệp bắt nhốt và đánh đập tàn nhẫn.

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang làm rõ một vụ bắt giữ người trái pháp luật nghiêm trọng xảy ra tại DNTN (doanh nghiệp tư nhân) A.Q, trên đường Phan Trung, KP 7, phường Tân Mai, TP Biên Hòa.

Nạn nhân là chị Vy Thị Xuân Hạnh (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), hiện điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, với nhiều thương tích trên cơ thể và tinh thần còn hoảng loạn.
Nạn nhân Vy Thị Xuân Hạnh hoảng loạn tinh thần sau những gì xảy ra.
Nạn nhân  Vy Thị Xuân Hạnh hoảng loạn tinh thần sau những gì xảy ra.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 27/9, người dân phát hiện chị Hạnh chạy ra từ căn nhà số 194, đường Phan Trung, phường Tân Mai (trụ sở DNTN A.Q) và bị một nhóm thanh niên đuổi theo bắt lại, đánh đập và lôi vào nhà để tiếp tục hành hung.

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng CSHS, trật tự 113 Công an TP.Biên Hòa đã nhanh chóng có mặt, giải cứu nạn nhân và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo tường trình của chị Hạnh, DNTN A.Q trong quá trình làm ăn, còn nợ 5 triệu đồng tiền đặt cọc. Sau nhiều lần đến đòi, giám đốc doanh nghiệp này đều hẹn lần lữa.

Đến trưa 27/9, nhận được điện thoại của doanh nghiệp gọi đến nhận tiền và khi chị Hạnh đến, lời qua tiếng lại, đã xảy ra xô xát với một nhóm người trong công ty.

Tại đây, chị Hạnh bị những người này bắt giữ nhốt vào trong nhà, rồi dùng băng keo dán miệng, trói chân tay đánh đập dã man.

Nạn nhân đã vùng vẫy bỏ chạy ra đường thì bị chúng truy đuổi, bắt nhốt vào phòng, rồi tiếp tục hành hung.

Hiện, công an đã triệu tập một số người liên quan để làm rõ vụ việc.

Sự thật về ảnh cô gái Việt bị đánh đập dã man

(Kiến Thức) - Loạt ảnh một cô gái trẻ trong bộ đồ người hầu "maid" bị đánh đập dã man  hóa ra là một sản phẩm dự thi và được dán mác "cosplay".

Hai ngày gần đây, dân mạng đang rất quan tâm đến loạt ảnh có nội dung khá nhạy cảm mà trong đó, một cô gái Việt còn rất trẻ bị đánh đập dã man, dẫn đến rất nhiều đồn đoán khác nhau.
Hai ngày gần đây, dân mạng đang rất quan tâm đến loạt ảnh có nội dung khá nhạy cảm mà trong đó, một cô gái Việt còn rất trẻ bị đánh đập dã man, dẫn đến rất nhiều đồn đoán khác nhau. 
Tìm hiểu thì được biết, đây là một bộ ảnh tham dự thi "Ducky D... Got Talent" do một Dev... - một studio trực tuyến trên Facbook tổ chức. Người tham dự sẽ bốc các lá thăm để lựa chọn trang phục, cảm xúc để định hình phong cách cho bộ ảnh và thực hiện theo đó.
Tìm hiểu thì được biết, đây là một bộ ảnh tham dự thi "Ducky D... Got Talent" do một Dev... - một studio trực tuyến trên Facbook tổ chức. Người tham dự sẽ bốc các lá thăm để lựa chọn trang phục, cảm xúc để định hình phong cách cho bộ ảnh và thực hiện theo đó.
Được biết, vai nữ chính trong bộ ảnh có nick name Trang Hàn. Cô thực hiện bộ ảnh của mình với các lá thăm trang phục: cosplay; cảm xúc: sợ hãi.
Được biết, vai nữ chính trong bộ ảnh có nick name Trang Hàn. Cô thực hiện bộ ảnh của mình với các lá thăm trang phục: cosplay; cảm xúc: sợ hãi.
Trong bộ ảnh, cô xuất hiện cùng với một nhân vật nam có vẻ ngoài hầm hố, ăn mặc kì quái và cả hai đã diễn những cảnh rất... "máu me".
 Trong bộ ảnh, cô xuất hiện cùng với một nhân vật nam có vẻ ngoài hầm hố, ăn mặc kì quái và cả hai đã diễn những cảnh rất... "máu me". 
Theo mô tả đăng kèm bộ ảnh, "Cảm xúc ở đây được lột tả là sự sợ hãi vì bị bạo hành, hãm hiếp mà không một chút sức lực phản kháng..." Do vậy, những cảnh trong bộ ảnh được dàn dựng khá táo bạo. Tuy nhiên, hình ảnh vai nữ chính với trang phục rách tơi tả, lộ rõ vòng một bị nhận xét là khêu gợi, phản cảm.
 Theo mô tả đăng kèm bộ ảnh, "Cảm xúc ở đây được lột tả là sự sợ hãi vì bị bạo hành, hãm hiếp mà không một chút sức lực phản kháng..." Do vậy, những cảnh trong bộ ảnh được dàn dựng khá táo bạo. Tuy nhiên, hình ảnh vai nữ chính với trang phục rách tơi tả, lộ rõ vòng một bị nhận xét là khêu gợi, phản cảm.
Hơn nữa, những cảnh "máu me" với sự xuất hiện của con dao bầu gớm ghiếc cũng làm tăng tính bạo lực, "khó coi" cho những bức ảnh.
Hơn nữa, những cảnh "máu me"  với sự xuất hiện của con dao bầu gớm ghiếc cũng làm tăng tính bạo lực, "khó coi" cho những bức ảnh.
Bộ ảnh đang gây ra rất nhiều tranh cãi về nội dung những tấm hình và việc gọi đây là bộ ảnh "cosplay" có đúng hay không? Nhiều người cho rằng đây hoàn toàn không phải là cosplay đúng nghĩa. Vì chủ nhân của bộ ảnh đã không xác định được nhân vật cụ thể mà mình muốn "cos" lại và trang phục cô gái mặc (maid) không phải là trang phục cosplay, không tượng trưng cho một nhân vật nào.
Bộ ảnh đang gây ra rất nhiều tranh cãi về nội dung những tấm hình và việc gọi đây là bộ ảnh "cosplay" có đúng hay không? Nhiều người cho rằng đây hoàn toàn không phải là cosplay đúng nghĩa. Vì chủ nhân của bộ ảnh đã không xác định được nhân vật cụ thể mà mình muốn "cos" lại và trang phục cô gái mặc (maid) không phải là trang phục cosplay, không tượng trưng cho một nhân vật nào.
Theo ý kiến của Mai Anh, sinh viên RMIT Hà Nội, thành viên hội những người yêu thích cosplay ở Việt Nam: "Cosplay nói chung là những hoạt động, trò chơi mô phỏng lại theo các nhân vật truyện tranh, game... Cosplayer sẽ xác định một nhân vật cụ thể để hóa thân và dĩ nhiên mỗi nhân vật lại có những bộ trang phục đặc trưng. Vậy nên rất dễ hiểu vì sao những người am hiểu sẽ không đồng ý dán mác cosplay cho bộ ảnh không xác định được nhân vật này".
 Theo ý kiến của Mai Anh, sinh viên RMIT Hà Nội, thành viên hội những người yêu thích cosplay ở Việt Nam: "Cosplay nói chung là những hoạt động, trò chơi mô phỏng lại theo các nhân vật truyện tranh, game... Cosplayer sẽ xác định một nhân vật cụ thể để hóa thân và dĩ nhiên mỗi nhân vật lại có những bộ trang phục đặc trưng. Vậy nên rất dễ hiểu vì sao những người am hiểu sẽ không đồng ý dán mác cosplay cho bộ ảnh không xác định được nhân vật này".
Bị "ném đá" khi tự nhận là cosplay, bộ ảnh còn làm dấy lên nhiều đồn đoán từ phía dân mạng. Nick name Hồng Ánh bình luận: "Nhìn qua là đã biết đây chẳng ra cái kiểu cosplay gì cả. Liệu đây có phải là một chiêu 'khoe da bán thịt', cố ý tạo sự chú ý không?".
 Bị "ném đá" khi tự nhận là cosplay, bộ ảnh còn làm dấy lên nhiều đồn đoán từ phía dân mạng. Nick name Hồng Ánh bình luận: "Nhìn qua là đã biết đây chẳng ra cái kiểu cosplay gì cả. Liệu đây có phải là một chiêu 'khoe da bán thịt', cố ý tạo sự chú ý không?". 
Hiện chủ nhân của bộ ảnh vẫn chưa lên tiếng. Mặc dù những tấm ảnh này đang bị chế, chỉ trích rất nhiều, thậm chí còn bị đem dựng thành bìa đĩa giống những DVD phim khiêu dâm. Dân mạng, đặc biệt là những người am hiểu cosplay vẫn tiếp tục phản đối việc dán mác cosplay cho bộ ảnh phản cảm này, do lo ngại sẽ gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của những người chưa hiểu về cosplay; lo sợ một bộ phận sẽ đánh giá phiến diện rằng cosplay là phải ăn mặc hở hang, khoe da thịt, diễn cảnh bạo lực.
 Hiện chủ nhân của bộ ảnh vẫn chưa lên tiếng. Mặc dù những tấm ảnh này đang bị chế, chỉ trích rất nhiều, thậm chí còn bị đem dựng thành bìa đĩa giống những DVD phim khiêu dâm. Dân mạng, đặc biệt là những người am hiểu cosplay vẫn tiếp tục phản đối việc dán mác cosplay cho bộ ảnh phản cảm này, do lo ngại sẽ gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của những người chưa hiểu về cosplay; lo sợ một bộ phận sẽ đánh giá phiến diện rằng cosplay là phải ăn mặc hở hang, khoe da thịt, diễn cảnh bạo lực. 
Cosplay xuất phát từ Nhật Bản và hiện được ưa chuộng ở rất nhiều quốc gia. Cosplay phổ biến và gắn liền với giới trẻ Nhật Bản tuy nhiên nó không được coi là một cách ăn mặc phổ biến. Ở Việt Nam hiện nay, cosplay mới chỉ dừng lại ở việc mô phỏng hình dáng, trang phục, tính cách của các nhân vật cụ thể trong truyện tranh, phim giả tưởng hoặc trò chơi điện tử.
 Cosplay xuất phát từ Nhật Bản và hiện được ưa chuộng ở rất nhiều quốc gia. Cosplay phổ biến và gắn liền với giới trẻ Nhật Bản tuy nhiên nó không được coi là một cách ăn mặc phổ biến. Ở Việt Nam hiện nay, cosplay mới chỉ dừng lại ở việc mô phỏng hình dáng, trang phục, tính cách của các nhân vật cụ thể trong truyện tranh, phim giả tưởng hoặc trò chơi điện tử.

“Lột đồ” đánh ghen... rồi chụp ảnh nạn nhân

(Kiến Thức) - Nghi ngờ chồng mình có quan hệ bất chính, đối tượng đã cùng con trai chặn đường đánh đập, lột quần áo rồi chụp ảnh nạn nhân trong tình trạng lõa thể.

Ngày 29/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Lê Thị Tuyết (43 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) về tội danh “làm nhục người khác” và chuyển cơ quan điều tra Công an TP tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Bà Lê Thị Tuyết vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) truy tố về hành vi "làm nhục người khác".
Bà Lê Thị Tuyết vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) truy tố về hành vi "làm nhục người khác". 

Lê Thị Tuyết là nghi can đã cùng Lê Đình Quý (15 tuổi, con trai Tuyết) chặn đường đánh đập dã man và lột quần áo chị Phạm Thị Bình (41 tuổi, ngụ cùng địa phương) rồi dùng ĐTDĐ chụp lại hình ảnh nạn nhân trong tình trạng lõa thể. Vụ việc cũng đã được một số người dân chứng kiến quay lại rồi tung lên mạng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và hiện CQĐT vẫn đang làm rõ đối tượng thực hiện việc này.
Nỗi nhục nhã ê chề của nạn nhân Phạm Thị Bình sau những gì mẹ con bà Tuyết gây ra cho mình.
Nỗi nhục nhã ê chề của nạn nhân Phạm Thị Bình sau những gì mẹ con bà Tuyết gây ra cho mình.

Chùm ảnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Mỹ, Pháp

(Kiến Thức) - Sáng 26/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn Đại biểu cấp cao VN đã tới Washington, bắt đầu chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hiệp quốc khóa 68 tại Mỹ.

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ đón Thủ tướng và Phu nhân, cùng đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay Andrew, Washington D.C. Ảnh: chinhphu.vn
Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ đón Thủ tướng và Phu nhân, cùng đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay Andrew, Washington D.C. Ảnh: chinhphu.vn
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Mỹ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân, cùng đoàn cấp cao Việt Nam. Ảnh: chinhphu.vn.
 Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Mỹ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân, cùng đoàn cấp cao Việt Nam. Ảnh: chinhphu.vn.
Ngay sau khi tới Thủ đô Washington D.C, trưa 26/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker và Đại diện Thương mại Michael Froman. Ảnh: chinhphu.vn.
 Ngay sau khi tới Thủ đô Washington D.C, trưa 26/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker và Đại diện Thương mại Michael Froman. Ảnh: chinhphu.vn.
Trước khi tới Washington, từ ngày 24-26/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Cộng hoà Pháp theo lời mời của Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault. Trong ảnh, cộng đồng người Việt tại Pháp chào đón chuyến thăm của Thủ tướng. Ảnh: chinhphu.vn
Trước khi tới Washington, từ ngày 24-26/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Cộng hoà Pháp theo lời mời của Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault. Trong ảnh, cộng đồng người Việt tại Pháp chào đón chuyến thăm của Thủ tướng. Ảnh: chinhphu.vn

Tin mới