Đối tượng ôm lựu đạn cổ thủ suốt 12 giờ ở Nghệ An đã bị bắt

(Kiến Thức) - Sau hơn 12 giờ kiên trì vận động, đến 23h 40 tối ngày 1/10, Công an tỉnh Nghệ An đã khống chế đối tượng Lê Ngọc Sơn – kẻ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà thành công.

Thông tin mới nhất về vụ hàng trăm cảnh sát vây ráp đối tượng ôm "hàng nóng" cố thủ tại thành phố Vinh (Nghệ An), đến 23h40 tối ngày 1/10, Công an tỉnh Nghệ An đã khống chế thành công đối tượng Lê Ngọc Sơn (33 tuổi, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) – kẻ ôm lựu đạn cố thủ tại ngôi nhà số 128 đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An.
Theo đó, sau hơn nửa ngày kiên trì vận động, đến khoảng 23h40 đối tượng đã rời căn phòng cố thủ xuống tầng 1 và bị khống chế ngay sau đó.
Doi tuong om luu dan co thu suot 12 gio o Nghe An da bi bat
 Đến 23h 40 tối ngày 1/10, Công an tỉnh Nghệ An đã khống chế đối tượng Lê Ngọc Sơn – kẻ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà thành công.
Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, Công an thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) tiến hành bắt giữ Lê Ngọc Sơn (33 tuổi, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; tạm trú tại phường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An) về hành vi cố ý huỷ hoại tài sản, do đối tượng từng làm vỡ kính xe ô tô của một người dân vào ngày 24/9. Tuy nhiên, Lê Ngọc Sơn đã chống đối quyết liệt và cố thủ tại nhà riêng số 128 đường Hồng Bàng. Trong quá trình cố thủ, Sơn lôi kéo hai người bạn đến chơi nhà cùng cố thủ. Hai người này sau đó đã đi ra khỏi căn nhà.
Công an thành phố Vinh đã phối hợp Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh Nghệ An, huy động các lực lượng, phương tiện bao vây, tiếp cận vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú. Đích thân, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Đến chiều 1/10, lực lượng cảnh sát tiếp cận được tầng một và tum ở tầng 3 của căn nhà song Lê Ngọc Sơn vẫn cố thủ ở tầng hai. Lực lượng chức năng phải tăng cường quân số lên đến gần 200 người.
Tuy nhiên, dù huy động nhiều lực lượng, kể cả súng bắn tỉa nhưng lực lượng cảnh sát vẫn kiên trì vận động đối tượng để đảm bảo an toàn cho người dân khi đối tượng có lựu đạn, lại rất manh động. Nhiều phương án tấn công đã được đề ra nếu đối tượng không đầu hàng.
Ngay khi khống chế được đối tượng Lê Ngọc Sơn, lực lượng cảnh sát đã tiến hành rò mìn, lựu đạn nghi còn sót lại trong nhà. Để đảm bảo an toàn đến thời điểm rạng sáng ngày 2/10, hiện trường vẫn bị phong tỏa.
Đối tượng Lê Ngọc Sơn có biệt danh Sơn “Lan”, từng có tiền án về phạm tội ma tuý, mới ra tù chưa được bao lâu thì xảy ra vụ việc trên.
Vụ việc vẫn đang được làm rõ…

Anh dân quân tiêu diệt băng cướp họ Phạm là ai?

Vốn là đặc công, bắn súng hai tay nhưng kẻ cầm đầu băng cướp họ Phạm không ngờ mình lại chết bởi phát đạn của anh dân quân cầm súng còn lóng ngóng...

LTS: Đến bây giờ nhiều người dân ở Hải Phòng, đặc biệt là dân huyện Thủy Nguyên và vùng lân cận vẫn chưa thể nào nguôi ký ức hãi hùng về băng cướp họ Phạm, từng giết người không gớm tay, nã đạn như vãi trấu vào bất cứ ai hồi đầu thập niên 80.

Lời khai “không thể ngờ” của 9X cướp ngân hàng Vietinbank ở Sài Gòn

(Kiến Thức) - Gã thanh niên chưa tròn 20 tuổi thừa nhận đọc được tin về các vụ cướp ngân hàng trót lọt trong thời gian qua nên đã chế tạo “lựu đạn” làm vố lớn.

Liên quan đến vụ việc nhân viên chi nhánh Ngân hàng Vietinbank quận Tân Phú, TP.HCM nhấn chuông báo động và lực lượng CSHS kịp thời bắt gọn tên cướp ngân hàng, ngày 14/10, Công an quận Tân Phú cho biết, bước đầu nghi can Nguyễn Huy Vũ (SN 1998) đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Tên cướp ôm “lựu đạn” giữa giờ cao điểm

Muôn kiểu tống tiền bằng ảnh nóng, clip sex

Nhiều người ngậm đắng nuốt cay chi tiền, thậm chí trở thành nô lệ tình dục mà không dám tố cáo lên công an.

Thời gian qua, một số người cả nam lẫn nữ bị kẻ xấu dùng ảnh nóng khống chế, tống tình, tống tiền nhưng nạn nhân chỉ biết chịu đựng.

Tin mới