Đón khách từ nhà nghỉ, chàng taxi điếng người khi thấy khuôn mặt người phụ nữ qua gương

Khi họ lên xe rồi, nhìn qua gương, chàng trai lái taxi điếng người khi giật mình nhận ra gương mặt người phụ nữ ấy...

Tôi và người yêu đang sống cùng nhau. Chúng tôi mới dọn về ở chung cách đây không lâu. Người yêu tôi là một cô gái xinh đẹp, nấu ăn giỏi, lại rất dịu dàng. Tôi rất trân trọng cô ấy. Sau một khoảng thời gian sống chung, đã có lúc tôi nghĩ sẽ cưới cô ấy về làm vợ.
Mới ra trường nên hiện tại tôi chỉ làm nhân viên cho một công ty nhỏ, mức lương cũng chỉ đủ cho sinh hoạt hàng ngày. Người yêu tôi cũng đang trong giai đoạn tìm việc nên cô ấy chưa có khả năng về kinh tế. Cô ấy chỉ có thể làm những công việc làm thêm ở quán ăn. Vì là nhân viên thời vụ nên tiền lương của cô ấy chẳng đáng bao nhiêu.
Gần đây, gia đình người yêu tôi gặp phải biến cố. Em trai cô ấy bị ngã xe, để có chi phí phẫu thuật cho con trai, bố mẹ cô ấy đã phải vay mượn một số tiền không ít. Thấy người yêu khóc vì chuyện tiền bạc, tôi cũng xót ruột lắm.
Thấy người yêu khóc vì chuyện tiền bạc, tôi cũng xót ruột lắm. (Ảnh minh họa).
Thấy người yêu khóc vì chuyện tiền bạc, tôi cũng xót ruột lắm. (Ảnh minh họa). 
Tôi muốn giúp đỡ cô ấy và gia đình sớm trả được nợ nên đã giấu người yêu đi làm thêm. Hàng ngày sau khi tan làm, tôi lái xe taxi bán thời gian hy vọng có thể kiếm chút thu nhập. Sở dĩ tôi giấu không cho người yêu biết vì sợ cô ấy sẽ lo lắng cho tôi và không cho tôi làm công việc này.
Lái xe taxi là một việc đòi hỏi phải linh động thời gian. Vì thế tôi thường xuyên đi sớm về muộn. Để tránh bị phát hiện, tôi đã dặn người yêu là đợt này công ty nhiều việc nên phải tăng ca. Cô ấy cũng tỏ ra thông cảm với tôi, có hôm còn làm đồ ăn cho tôi trước khi tôi đi làm nữa.
Tối qua tôi đang đi trên đường thì có khách là một nam một nữ đi ra từ nhà nghỉ. Lúc ấy trời đã tối, theo thói quen, tôi không nhìn chằm chằm khách để tránh khách ngượng. Nhưng khi họ lên xe rồi, nhìn qua gương, tôi giật mình nhận ra người phụ nữ ấy chính là người yêu mình. Cô ấy cũng phát hiện giọng tôi nên lộ rõ vẻ lúng túng.
Tôi cố gắng trả khách đúng điểm và bình tĩnh về nhà để nghe cô ấy giải thích. Thế nhưng những gì cô ấy nói lại không thuyết phục được tôi. Người yêu tôi bảo cô ấy chỉ vào nhà nghỉ với người đàn ông kia để chụp một bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật chứ không có chuyện gì.
Khi tôi hỏi những bức ảnh đó đâu thì cô ấy ấp úng và nói cô ấy chụp ảnh khỏa thân nên ngại và không dám mang ảnh về nhà. Nghe đến đó, tai tôi như ù đi, cảm giác của tôi không khác gì bị phản bội. Tôi không biết có đúng là người yêu tôi chỉ chụp ảnh khỏa thân để lấy tiền hay không. Trai đơn gái chiếc một phòng, lại là trong nhà nghỉ khiến tôi không thể không suy nghĩ. Tôi đang rất rối vì chuyện này, ai đó làm ơn cho tôi biết liệu tôi có bị phản bội không?

Người yêu vừa bước ra khỏi xe sang, tôi cay đắng bỏ đi và...

Đang đứng ngoài cổng đợi em thì thấy một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại, nhìn bên trong thì ra đó là anh bạn đồng nghiệp đã có gia đình của Loan...

Loan có gia cảnh khó khăn, nhà đông anh em nên một mình em vừa học vừa làm để nuôi bản thân. Ra trường em cũng tự kiếm việc bằng chính năng lực của mình. Sự mạnh mẽ quyết đoán của Loan luôn đáng để cho tôi học hỏi từng ngày. Bởi tôi chỉ là chàng trai thành phố đi học thì có bố mẹ lo, ra trường cũng được sắp sẵn ghế ngồi. Chính vì thế không chỉ yêu Loan mà tôi còn tôn trọng ngưỡng mộ con người không chịu khuất phục số phận như em. Bố mẹ tôi coi Loan như con gái, không muốn em lọt vào tay người đàn ông khác nên nhiều lần tôi ngỏ ý muốn cưới em làm vợ. Nhưng Loan luôn miệng bảo:

- Cứ từ từ anh chúng ta mới ra trường cần xây dựng sự nghiệp cho vững chắc rồi lấy nhau và sinh con luôn. Em đang có ý tưởng mở một cửa hàng kinh doanh đồ mỹ phẩm chất lượng giá cả rẻ để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của giới trẻ hiện nay.

Trong mắt mẹ chồng tương lai, tôi thực sự là “cái con hổ vồ”

Nỗi oan ức này thực sự tôi chẳng biết tỏ cùng ai, trong mắt mẹ chồng tương lai có lẽ tôi thực sự là “cái con hổ vồ” rồi!

Thứ 7 tuần trước tôi theo người yêu về quê ra mắt gia đình anh. Buổi ra mắt là một bữa cơm ấm cúng với sự có mặt của bố mẹ và anh chị người yêu tôi. Khi tới chơi nhà tôi cũng biết ý mua chút quà mọn, sau đó lăng xăng phụ việc cơm nước chứ không tỏ ra cành cao cành thấp gì quá đáng.

Trong bữa cơm, mọi người rôm rả trò chuyện, bố mẹ anh cũng có hỏi qua về gia cảnh nhà tôi, công việc và ý định của hai đứa về việc kết hôn. Mọi câu hỏi đều được tôi trả lời trót lọt, vì thực ra tôi cũng "mót chồng" lắm rồi. Người yêu hiện tại của tôi là một người hiền lành, tốt tính, lại yêu chiều tôi hết mức nên tôi quyết "chốt" luôn kẻo lỡ.

Tin mới