Đưa con đi khám, mẹ được chẩn đoán...mắc ung thư

Đưa con đi khám, mẹ được chẩn đoán...mắc ung thư

(Kiến Thức) - Người mẹ được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào đáy, một loại ung thư da.

Xem toàn bộ ảnh
Marie Testro, 43 tuổi, đưa con trai Billy đến bác sĩ gia đình khám vì cô lo lắng về một vết bớt trên chân tóc của cậu.
Marie Testro, 43 tuổi, đưa con trai Billy đến bác sĩ gia đình khám vì cô lo lắng về một vết bớt trên chân tóc của cậu.
Vết bớt được chẩn đoán là lành tính, nhưng bác sĩ da liễu lại phát hiện vết sứt trên cổ của cô Testro. Nó gây chảy máu và ngứa trong suốt 3 tháng nhưng không đau đớn.
Vết bớt được chẩn đoán là lành tính, nhưng bác sĩ da liễu lại phát hiện vết sứt trên cổ của cô Testro. Nó gây chảy máu và ngứa trong suốt 3 tháng nhưng không đau đớn.
Kiểm tra xác nhận cô đã bị một vết loét như động vật gặm nhấm, hay còn gọi là ung thư biểu mô tế bào đáy, một loại ung thư da. Khối u đã phát triển được 6 tháng.
Kiểm tra xác nhận cô đã bị một vết loét như động vật gặm nhấm, hay còn gọi là ung thư biểu mô tế bào đáy, một loại ung thư da. Khối u đã phát triển được 6 tháng.
Khối u đã được gỡ bỏ chỉ 1 tuần sau khi được phát hiện. Cô Testro cũng từng chiến đấu với bệnh ung thư vú và phải cắt bỏ ngực trái vào mùa xuân năm 2011, trải qua hóa trị và xạ trị giữa năm 2012 - 2013.
Khối u đã được gỡ bỏ chỉ 1 tuần sau khi được phát hiện. Cô Testro cũng từng chiến đấu với bệnh ung thư vú và phải cắt bỏ ngực trái vào mùa xuân năm 2011, trải qua hóa trị và xạ trị giữa năm 2012 - 2013.
Cô Testro cùng chồng, Jason. Cô tin rằng ung thư có thể được gây ra bởi một dây chuyền bạc dẫn nhiệt mà cô hay đeo quanh cổ.
Cô Testro cùng chồng, Jason. Cô tin rằng ung thư có thể được gây ra bởi một dây chuyền bạc dẫn nhiệt mà cô hay đeo quanh cổ.
Bệnh của cô đã thuyên giảm và đang được hỗ trợ phục hồi bởi chồng và con trai.
Bệnh của cô đã thuyên giảm và đang được hỗ trợ phục hồi bởi chồng và con trai.

GALLERY MỚI NHẤT