Đưa con đi thủy cung chơi, bà mẹ sốc nặng khi vào bên trong

Bỏ ra số tiền gần 100.000 đồng mua vé vào thuỷ cung cho con nhưng khi bước vào trong thì bà mẹ sốc nặng vì phát hiện bên trong chẳng có gì ngoài vài bể cá nhỏ.

Mới đây, một phụ nữ ở thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc đã đăng tải câu chuyện “dở khóc dở cười” của mình khi đưa con đi chơi thuỷ cung.
Cụ thể, vì thấy một quảng cáo miễn phí vé vào một “thuỷ cung” mới khai trương ở địa phương trên mạng xã hội nên người mẹ đã bấm vào đăng ký. Theo quảng cáo, mọi người có thể vào thăm quan thuỷ cung miễn phí bằng cách bấm yêu thích và chia sẻ bài viết cho bạn bè trên trang cá nhân.
Vì muốn đưa các con đi trải nghiệm nên người phụ nữ lập tức làm theo và chờ đến cuối tuần để đưa con đi thăm quan.
Tuy nhiên khi đưa con đến nơi, người mẹ lại được thông báo rằng chương trình tham quan miễn phí đã kết thúc, muốn vào trong thì chị sẽ phải mua vé vào cửa với giá 25 nhân dân tệ (khoảng 86.000 đồng)/người.
Dù thất vọng vì quảng cáo bịp bợm nhưng thấy các con hào hứng muốn vào, người mẹ đành nhẫn nhịn bỏ tiền mua vé tham quan.
Không ngờ rằng khi ôm con đi vào, người mẹ liền phát hiện toàn bộ thủy cung "rởm" chỉ lớn hơn phòng khách một chút, bên trong có mấy bể cá nhỏ, chứa cá cảnh, bạch tuộc.
Dua con di thuy cung choi, ba me soc nang khi vao ben trong
Nhiều phụ huynh và trẻ nhỏ bức xúc khi vào trong thủy cung “rởm”. 
Sôi máu vì bị lừa đảo, người mẹ quyết định đăng tải trải nghiệm tồi tệ của mình lên mạng xã hội, cảnh báo những bậc cha mẹ khác. Cô cũng cho biết thêm, vào ngày đến tham quan thủy cung, cô thấy rất nhiều phụ huynh và các bé, tất cả đều tức giận và thất vọng.
Sau đó, bài đăng của người mẹ nhanh chóng lan truyền trên mạng và thu hút sự quan tâm. Cuối cùng, nhân viên thủy cung cho biết, sau khi mở cửa được 2 ngày, thủy cung đã đóng cửa do nhận được nhiều phản hồi tiêu cực. Hơn nữa, đây chỉ là triển lãm sinh học, chứ không phải thủy cung.
Tuy vậy, lời giải thích của nhân viên thủy cung không được mọi người chấp nhận. Đa số đều chỉ trích phía thủy cung làm ăn dối trá, lừa đảo.
Một số bình luận bức xúc của dân mạng: "Không nói là thủy cung, tôi còn tưởng là nhà hàng hải sản", "Đây là lừa đảo chuyên nghiệp, chỉ thuê một địa điểm trong vòng vài ngày sau đó lại nhanh chóng dọn đi, đến nơi tiếp theo để lừa đảo, mọi người hãy cẩn thận"...

Hơn 300 người đàn ông mất tiền vì câu chuyện cảm động trên mạng

Cảnh sát Trung Quốc mới đây bắt giữ một băng nhóm bịa chuyện trên mạng xã hội hòng lợi dụng lòng tin của người khác để lừa tiền.

Hon 300 nguoi dan ong mat tien vi cau chuyen cam dong tren mang
Đối tượng trong vụ lừa đảo. 
Vụ lừa đảo bắt đầu vào cuối năm 2018, khi đó một người phụ nữ kết bạn với nhiều đàn ông thông qua WeChat - mạng xã hội phổ biến nhất của Trung Quốc. Cô gái này kể cho họ nghe câu chuyện khá xúc động rằng cô bị gia đình ép phải cưới người mình không yêu, theo trang Xinmin Evening News.

Nam thanh niên đóng giả bác sĩ dụ nữ sinh chữa bệnh bằng "chuyện ấy"

Hành vi xấu xa của nam thanh niên bị phát giác nhờ một người bố phát hiện con gái buồn bã khác thường.

Đóng giả nữ bác sĩ

Say đắm bạn gái online, VĐV bóng chuyền bị lừa 18 tỷ suốt 15 năm

Suốt 15 năm, VĐV bóng chuyền nổi tiếng người Ý Roberto Cazzaniga, bị lừa hơn 800.000 USD (18 tỷ đồng) bởi cô "bạn gái" mạo danh siêu mẫu.

Năm 2005, Roberto đã được một người bạn gái tên Manuela giới thiệu và làm mối với một cô gái trên mạng. Ngay lập tức, anh chàng Roberto phải lòng cô gái và bày tỏ ý muốn hẹn hò.
Cô gái tự nhận mình tên là Maya và cho biết vẫn còn độc thân. Chỉ có điều, Roberto không hề nhận ra ảnh đại diện của bạn gái thực chất là ảnh của siêu mẫu Brazil Alessandra Ambrosio.

Tin mới