Đưa con gái đến phù thủy chữa bệnh, xảy ra điều kinh dị không ngờ...

(Kiến Thức) - Tin lời thầy phù thủy, giao con gái đến tận nhà thầy phù thủy để chữa bệnh, gia đình bé gái 13 tuổi không thể ngờ rằng, con gái họ bị giam cầm suốt 15 năm làm nô lệ tình dục. 

Mới đây, tại Sulawesi, Indonesia xảy ra câu chuyện đau lòng chỉ vì quá tin tưởng vào lời của một thầy phù thủy.
Theo thông tin đăng tải, vào khoảng 15 năm trước, gia đình một người phụ nữ 28 tuổi có biệt danh là "HS" đã đưa con gái mình, năm đó mới 13 tuổi đến nhà thầy phù thủy có tên là Jago để chữa bệnh.
Chẳng bao lâu sau, cô bé 13 tuổi bỗng dưng mất tích. Gia đình của cô bé HS được thông báo rằng cô bé đã đến Jakarta để tìm việc.
Tin lời thầy phù thủy, sau nhiều lần tìm kiếm không có tin tức, gia đình cô bé đã từ bỏ, coi như HS không còn trên cõi đời này.
Chẳng ngờ, hóa ra HS không hề mất tích, cũng không đến Jakarta để tìm việc làm, cô bé bị thầy phù thủy Jago nhốt trong một hang đá ngay trong làng và xâm hại, lạm dụng tình dục suốt nhiều năm.
Dua con gai den phu thuy chua benh, xay ra dieu kinh di khong ngo...
 Ảnh minh họa.
Được biết, trong lúc chữa bệnh cho cô bé HS, tên thầy phù thủy háo sắc đã dùng đủ mọi cách để lừa phỉnh, dụ dỗ cô bé, dẫn đến hai người phát sinh quan hệ.

Mời quý vị xem video: Xót xa nô lệ trẻ em ở Ấn Độ

Sau khi phát sinh quan hệ, Jago coi cô bé HS như nô lệ tình dục, nhốt cô bé suốt 15 năm trong hang đá. Hai người nhiều lần phát sinh quan hệ dẫn đến có thai, thế nhưng cứ hễ cô bé kinh nguyệt không đều, Jago lại bắt cô bé uống thuốc xảy thai.
Mãi cho đến khi có người trong làng báo cáo cảnh sát, phát hiện một hang động nghi là có người bị nhốt bên trong, lúc này sự thật mới được phơi bày.
Ngay sau đó, HS, lúc này đã là một phụ nữ 28 tuổi, được giải cứu. Tại đồn cảnh sát, trải qua nhiều lần thẩm vấn, HS cho biết, cô bị Jago giam giữ tại hang động bởi vì theo gã, chỉ có ở trong hang động, cô mới được các vị thần bảo vệ. Nếu trốn ra ngoài sẽ bị trừng phạt. Chính vì thế, suốt 15 năm trời, HS bị "tẩy não", không tìm cách trốn thoát mà chấp nhận số phận làm nô lệ tình dục cho gã phù thủy.
Hiện, gã phù thủy Jago đã bị cảnh sát bắt, chính quyền, nhân dân địa phương đều nhất trí phải trừng phạt thật nghiêm khắc tội lỗi của y. Bên cạnh đó, cô gái HS bị "tẩy não" suốt 15 năm sẽ được tiếp nhận tâm lý trị liệu.

Video

Chặt đầu rắn nấu canh, người đàn ông không ngờ gặp điều khủng khiếp

(Kiến Thức) - Chỉ vì muốn nấu món canh long phượng, người đàn ông đã chặt đầu rắn nấu canh và vứt ra ngoài vệ đường. Chẳng may, đầu con rắn vẫn hoạt động, cắn người đi đường khiến chủ nhà phải bồi thường thiệt hại.

Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền câu chuyện hy hữu. Theo thông tin đăng tải, sự cố xảy ra ở một vùng nông thôn.
Ngày hôm đó, có một người nông dân bắt được một con rắn. Tuy nhiên thay vì đem bán, người này quyết định đưa cho bạn mình để mổ thịt, lấy thịt rắn nấu canh.

Tên trộm lạ, thấy chủ lập tức báo cảnh sát... được khen hào hiệp

(Kiến Thức) - Trộm cắp thực sự là một hành vi xấu xa, đáng lên án tuy nhiên, mới đây một tên trộm kỳ lạ ở Trung Quốc lại nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ hành vi hào hiệp của mình.

Tên trộm kỳ lạ này có cuộc sống rất khó khăn, trong vài tháng qua để sống qua ngày, anh ta đã thực hiện nhiều phi vụ trộm vặt. Lần này, sau khi theo dõi một gia đình khá giả, tên trộm quyết định sẽ đợi lúc người đàn ông trong gia đình vắng mặt để ra tay.
Cuối cùng cũng đợi được người chồng ra ngoài, tên trộm bẻ khóa và đột nhập vào trong nhà. Sau một vòng kiểm tra hành lang, thấy không có gì đáng giá, tên trộm quyết định di chuyển vào phòng khách, định bụng sẽ lấy thứ gì đó có giá trị rồi chuồn êm.

Người phụ nữ bước trên con đường đến địa ngục sau trải nghiệm cận tử

Một người phụ nữ tin rằng cô đã từng bước đi trên con đường dẫn đến địa ngục sau khi có trải nghiệm cận tử vì một cơn động kinh nghiêm trọng.

Người phụ nữ tự nhận mình tên là Audra kể lại rằng trong quá khứ, cô đã từng cảm nhận được trạng thái ở địa ngục. Sau một cơn co giật vì động kinh, gần như chết lâm sàng, Audra cho biết bản thân đã đi về phía địa ngục - nơi mà cô nghĩ mình sẽ vĩnh viễn yên nghỉ.
Nguoi phu nu buoc tren con duong den dia nguc sau trai nghiem can tu
Con đường dẫn đến địa ngục chứa đầy đau khổ? Ảnh minh họa: Getty 
Cô Audra nói: “Tôi đột nhiên rơi xuống một cái hố rộng hơn so với cơ thể mình. Khi rơi xuống, tôi cũng chạm vào những bức tường bên trong của cái hố và cảm nhận thấy những vật thể như có trong đống đổ nát. Con đường đó có mùi như hắc ín và tôi có thể cảm thấy thấy sự thô ráp của nó bằng các ngón tay. Tôi không nhìn thấy bất cứ điều gì, chỉ là có đầy bụi đá bay khắp nơi, đặc biệt là trên mặt tôi”.

Tin mới