Đưa người “từ cõi chết” trở lại cuộc sống

Hai công ty công nghệ sinh học đã được cấp giấy phép thử nghiệm đưa người “từ cõi chết” trở lại cuộc sống trên 20 bệnh nhân đang trong trạng thái sống thực vật.

Dự án đưa người “từ cõi chết” trở lại cuộc sống này có tên gọi Reanima, sẽ được các nhà nghiên cứu thuộc hai công ty Ấn Độ là Bioquark và Revita Life Sciences triển khai, dự định phát triển một công thức thuốc mới với tên gọi BQ-A-001. Loại thuốc này sẽ bao gồm các tế bào gốc có khả năng thay thế và một chuỗi các loại protein (axit amin) có tác dụng triệt tiêu tế bào bị tổn thương, tái tạo môi trường vi sinh giúp các tế bào thần kinh phát triển.

Các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng kết hợp hàng tuần tiêm tế bào gốc vào não và bơm một hỗn hợp chuỗi axit amin vào tủy sống mỗi ngày qua một thiết bị chuyên dụng, cũng như tiến hành chiếu tia laser kích thích dây thần kinh liên tục trong 6 tuần để đánh thức các bệnh nhân trong tình trạng hôn mê. Nhóm nghiên cứu tin rằng các tế bào gốc não dựa vào các mô xung quanh có thể sẽ “xóa sạch lịch sử” và bắt đầu “sống” lại – giống với quá trình mọc lại bộ phận cơ thể của một số loài động vật như thạch sùng, kỳ nhông.

Dua nguoi “tu coi chet” tro lai cuoc song
 
Các nhà khoa học đang thử nghiệm liệu pháp mới có thể khiến người chết lâm sàng sống lại.

Theo các nhà khoa học, mặc dù não không còn hoạt động, nhưng nhờ sự trợ giúp kỹ thuật y khoa, cơ thể bệnh nhân hôn mê sâu vẫn có thể tái tạo máu, tiêu hóa thức ăn, bài tiết chất thải, cân bằng các lượng hormone, chữa lành vết thương… như người bình thường. Bác sĩ Pastor – CEO của công ty Bioquark cho biết: “Đây là đợt thử nghiệm đầu tiên về phương thức chữa trị này và nếu như thành công, có thể sẽ tạo ra một bước đột phá trong hi vọng đem người từ cõi chết trở về cuộc sống. Chúng tôi mới chỉ nhận được sự cho phép kiểm nghiệm trên 20 bệnh nhân. Hi vọng chúng ta sẽ được thấy những kết quả khả quan trong vòng 2, 3 tháng đầu”.

Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng vấp phải sự phản đối khi một bộ phận các nhà khoa học khác cho rằng nếu như dự án thành công, liệu “quan niệm” về cái chết có thay đổi.

Nghiên cứu thực tế trước đây cho thấy, những người đang sống mà không thực hiện được chức năng của não bộ thì coi như đã chết, còn những người khi tim và hệ hô hấp ngừng hoạt động trong khi não bộ vẫn có thể hồi phục thì chưa phải đã chết. Điều này đã được minh chứng qua những trường hợp kỳ lạ như trường hợp một bà mẹ sinh con khi được chẩn đoán “chết lâm sàng”, một vận động viên trượt ngã xuống nước đóng băng suốt nhiều giờ đã sống lại trong tình trạng không bị tổn thương não. Nếu dự án Reanima thành công, các nhà khoa học sẽ phải xem xét lại quan niệm về cái chết cũng như tình trạng của người “sống thực vật”. Điều này sẽ gây khó khăn hơn với những nghiên cứu trên các bệnh nhân này, vì họ hoàn toàn có thể được cứu sống trước khi có dự án Reanima can thiệp.

Bên cạnh đó, vấn đề liên quan đến nhân đạo cũng cần phải được xem xét. Nhận dạng cá nhân của một người là quy trình hình thành của sự nối tiếp. Sống sót khỏi lưỡi hái tử thần không chỉ đơn thuần là sự hồi phục cơ thể mà còn phải là hồi phục tâm lý. Theo lí thuyết, với dự án Reanima, họ có thể hồi sinh hoàn toàn sự tiếp nối tâm lí, bệnh nhân có thể tiếp tục hưởng thụ nốt quãng đời còn lại của mình. Tuy nhiên, cũng không khó tưởng tượng một khi phương pháp thất bại, não bộ mất đi một phần hay toàn bộ kí ức, tính cách cũng sẽ bị thay thế bằng các mô mới trong quá trình trị liệu. Vậy với hạn chế hoặc không có sự tiếp diễn về mặt tâm lý, một con người khác trong hình dáng cũ xuất hiện. Trong trường hợp này, phương pháp đó đơn thuần chỉ là tạo ra con người mới và tước đi quyền sống của bệnh nhân hôn mê trước đó.

Rợn người bí mật của những người chết đội mồ sống dậy

(Kiến Thức) - Bị chôn sống nhưng may mắn được cứu thoát, câu chuyện của những người đội mồ sống dậy luôn khiến người khác sợ hãi và tò mò.

Ron nguoi bi mat cua nhung nguoi chet doi mo song day
 Một trong những câu chuyện về người bị chôn sống đội mồ sống dậy khiến người ta hoảng sợ là câu chuyện của Angelo Hays. Angelo bị tai nạn xe máy vào năm 1937, khi đưa đến bệnh viện, các bác sĩ tuyên bố ông đã chết và một vài ngày sau đó, Angelo được chôn cất. Một đại lý bảo hiểm đã nghi ngờ rằng cha của Angelo gian lận khi mua bảo hiểm nhân thọ cho ông vô cùng đúng lúc. Họ yêu cầu khai quật thi thể của ông hai ngày sau đó. Sau khi khai quật, họ phát hiện Angelo vẫn còn sống và đã rơi vào tình trạng hôn mê. Sau khi được cứu, Angelo trở nên nổi tiếng ở Pháp và đi khắp nơi kể câu chuyện bị chôn sống ly kỳ của mình. Nguồn: EMGN

“Rụng tim” những điều kỳ quặc người ta làm với xác chết

(Kiến Thức) - Nhiều nghi lễ mai táng kì quặc và rùng rợn vẫn được làm với xác chết của người đã khuất khiến ai biết cũng rợn tóc gáy. 

“Ảnh chụp hậu cái chết”, một cách để lưu lại ký ức về người thân yêu đã lìa đời là một trong những nghi lễ mai táng được làm với xác chết của người đã khuất khá rùng mình. Thời Nữ hoàng Victoria, người dân Anh khá "tôn sùng" cái chết, với họ, cái chết đóng vai trò to lớn trong cuộc sống, cho nên họ chụp rất nhiều ảnh cho người đã khuất. Những xác chết được tạo dáng như thể là họ vẫn còn sống, sử dụng các giá đỡ đặc biệt để dựng lên, giống đến mức mà thậm chí rất khó để phân biệt liệu những người trong tấm ảnh là còn sống hay đã chết.
“Ảnh chụp hậu cái chết”, một cách để lưu lại ký ức về người thân yêu đã lìa đời là một trong những nghi lễ mai táng được làm với xác chết của người đã khuất khá rùng mình. Thời Nữ hoàng Victoria, người dân Anh khá "tôn sùng" cái chết, với họ, cái chết đóng vai trò to lớn trong cuộc sống, cho nên họ chụp rất nhiều ảnh cho người đã khuất. Những xác chết được tạo dáng như thể là họ vẫn còn sống, sử dụng các giá đỡ đặc biệt để dựng lên, giống đến mức mà thậm chí rất khó để phân biệt liệu những người trong tấm ảnh là còn sống hay đã chết.

Tin mới