Đừng cả tin... tiền mất tật mang!

(Kiến Thức) - 8h30 sáng bắt đầu phiên tòa xử Nguyễn Cao Minh Ngọc (SN 1983, ngụ tại Khánh Hòa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Nguyễn Cao Minh Ngọc tại tòa.
Nguyễn Cao Minh Ngọc tại tòa.  
Phòng xử C TAND TPHCM các bị hại tập chung rất đông, ai nấy đều dè bỉu, nhiếc móc bị cáo: "Lúc cầm tiền của người ta thì ngon ngọt thế! Nào ngờ tâm địa lại lừa đảo dối trá. Sao có thể nuốt trôi được mồ hôi công sức của người khác cơ chứ...". Bị cáo Ngọc trong chiếc áo khoác tối màu, mặt thất thần cúi gục trước vành móng ngựa. 
Do cần tiền làm vốn và tiêu xài, Ngọc đã mưu mô làm giả hồ sơ của 1 căn nhà và 3 thửa đất với giá 140 triệu đồng/hồ sơ. Sau đó, mang các hồ sơ giả này đi thế chấp, vay mượn. Tổng số tiền mà Ngọc lừa đảo, chiếm đoạt lên tới gần 10 tỷ đồng. Căn cứ vào kết quả điều tra và lời khai của bị cáo tại Tòa, HĐXX tuyên phạt Ngọc 20 năm tù về hai tội danh trên. 
Đã có không ít vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ giấy tờ thế chấp giả, thế nhưng nhiều người không tỉnh mà vẫn cả tin, chủ quan trong giao dịch, tới khi nhận ra thì đã muộn, việc thu hồi tài sản đã mất là cả vấn đề khó khăn. Nhiều gia đình chỉ vì cho vay tiền, dính bẫy lừa mà lục đục, cãi vã nhau thành ly tán... 
Về vấn đề này, luật sư Đỗ Ngọc Oánh, Đoàn luật sư TPHCM cho rằng, pháp luật cũng đã ban hành nhiều điều luật, án nặng đối với các trường hợp phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới làm giả con dấu tài liệu cơ quan chức năng. Đồng thời, cũng tuyên truyền cảnh báo tới quần chúng, nhưng những vụ án thế này vẫn thường xuyên xảy ra. Có những vụ án chỉ quanh mấy bộ giấy tờ nhà đất giả mà bị cáo lừa tới hơn hơn 100 tỷ đồng, đó là với trường hợp cá nhân đơn phương lừa đảo, chưa kể tới những vụ án lừa đảo lớn gây chấn động dư luận xã hội cũng từ giấy tờ, con dấu và chữ ký giả. Những loại giấy tờ giả này rất tinh vi, bằng mắt thường không thể phát hiện mà phải nhờ tới giám định của cơ quan chức năng.
Người mua bán nhà, đất hay cho vay tiền, vàng về giấy tờ nên tham khảo nhờ luật sư tư vấn, đến cơ quan chính quyền địa phương, phòng tài nguyên môi trường các quận, huyện để xác minh tài sản thế chấp có chủ sở hữu, cầm cố ở đâu không?... Đừng quá cả tin mà "tiền mất tật mang".  

“Nữ tỉ phú trúng độc đắc” lừa đảo người nghèo

(Kiến Thức) - Những cụ già nghèo khổ bán vé số nằm trong diện “quan tâm đặc biệt” của ả lừa đảo giả danh nhà từ thiện, đã bỗng chốc điêu đứng vì mất hết vốn liếng.

Ngày 13/9, Công an quận 9-TPHCM đang thụ lý điều tra một vụ lừa đảo khá tinh vi xảy ra trên địa bàn phường Phước Long B, quận 9.

Nữ giám đốc ve chai lừa tiền tỷ

(Kiến Thức) - Làm nghề mua ve chai, đồng nát nhưng tham vọng giàu sang đổi đời đã thúc giục Trần Thị Tám (SN 1965 ngụ tại Đồng Nai) biến thị thành kẻ siêu lừa đảo.

Bị cáo Trần Thị Tám và Lê Tân Ban tại tòa.
Bị cáo Trần Thị Tám và Lê Tân Ban tại tòa.
Nhiều người tham dự phiên tòa rất bất ngờ với số tiền gần 15 tỷ đồng thị lừa của bốn người từ năm 2006 - 2011. Tiếp tay cho thị thực hiện những hợp đồng ảo là một tài xế xe ôm tên Lê Tân Ban (SN 1960 ngụ tại Đồng Nai) cũng nhận 14 năm tù cho hai tội danh trên với sồ tiền gần 1,5 tỷ đồng. Tại phiên tòa, thị ngoan cố một mực cho rằng mình bị oan và những đơn kiện kia là vu khống nhằm hãm hại thị, thị xin tòa giảm án nhưng không được chấp nhận, lập tức thị tỏ thái độ hằn học bực tức. 

Tin mới