Dùng dây trói cháu gái nghịch ngợm, bà bị nhầm thành kẻ buôn người

Cháu gái trốn học đi chơi, bà Lý dùng dây trói chân tay cháu lại đem về nhà, không ngờ hành vi này bị người khác hiểu nhầm là buôn người.

Cách đây vài ngày, một nam thanh niên 19 tuổi ở Hà Nam, Trung Quốc đã đăng một đoạn video ngắn lên mạng xã hội, nội dung ghi lại cảnh tượng người phụ nữ lớn tuổi mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng, trói chặt lấy tay chân của một bé gái chỉ đang ở độ tuổi học sinh tiểu học. Trong video, nam thanh niên nhận định người phụ nữ lớn tuổi là kẻ buôn người.
Ngay lập tức, video đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Rất nhanh, cảnh sát huyện Lâm Dĩnh, tỉnh Hà Nam đã vào cuộc điều tra, cuối cùng phát hiện ra sự thật.
Dung day troi chau gai nghich ngom, ba bi nham thanh ke buon nguoi
 Bà Lý dùng dây trói chân tay cháu gái lại đem về nhà, không ngờ hành vi này bị người khác hiểu nhầm là buôn người. 
Hoá ra, người phụ nữ lớn tuổi mặc bộ đồ màu hồng họ Triệu, là bà nội của bé gái bị trói họ Lý. Hai bà cháu đang sống tại huyện Lâm Dĩnh. Ngày bé Lý bị bà nội trói lại, cô bé và bà đã có một cuộc tranh cãi gay gắt gần khu chợ của địa phương. Theo bà Triệu, ngày hôm đó Lý trốn học đi chơi, khuyên bảo thế nào cũng không chịu đi học tiếp. Bực mình, bà quyết định dùng dây trói chân tay cháu gái lại đem về nhà, không ngờ hành vi này bị người khác hiểu nhầm là buôn người, tạo ra một hồi huyên náo.
Làm rõ sự thật, cảnh sát cũng tới tận nhà khuyên bảo bà Triệu, yêu cầu bà Triệu giáo dục, dạy dỗ cháu gái đúng phương pháp, không tái phạm hành vi bạo lực gia đình với cháu gái và các thành viên trong gia đình.
Ngoài ra, nam thanh niên 19 tuổi đăng video "kẻ buôn người" lên mạng đã bị cảnh sát triệu tập, xác định tội danh lan truyền tin đồn thất thiệt, sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, kết án quản chế hành chính.
>>> Mời quý độc giả xem video: Vụ chú rể phá tan tiệc cưới: Hàng xóm nói thông tin trên mạng là thất thiệt. Nguồn: SNews

Video

Tin mù quáng, cô gái bán thân lấy tiền nuôi bạn trai tiêu xài

Điều mà Tiểu Phương không bao giờ ngờ tới là bạn trai của cô hóa ra lại là một "kẻ buôn người", gã sẵn sàng bắt cóc và bán cô để lấy tiền tiêu.

Mê gái xinh quen qua mạng, thanh nhiên suýt mất lục phủ ngũ tạng

Mê đắm gái xinh quen qua mạng, thanh niên này bay sang Thái Lan để gặp gỡ, nào ngờ rơi vào tay băng nhóm chuyên lừa đảo, suýt chút nữa đã bị cướp mất nội tạng.

Thời gian gần đây, các vụ lừa đảo xuyên quốc gia đã lan rộng, phương thức hoạt động của các nhóm lừa đảo liên tục thay đổi, nếu không cẩn thận, bạn có thể sập bẫy.
Một người đàn ông họ Tằng, 28 tuổi, đến từ Hong Kong, trước đó đã quen một nữ cư dân mạng qua Instagram (IG). Hai người nảy sinh tình cảm, anh Tằng bay đến Thái Lan thăm bạn gái, ai ngờ bị rơi vào bẫy bọn buôn người, suýt mất cả mạng.

Đoàn tụ với con trai bị bắt cóc 16 năm, cha mẹ khóc ngất

Bé trai bị bắt cóc rồi đem bán cho tổ chức buôn người, trở thành kẻ ăn mày, bị đánh đập, mất lưỡi, suy dinh dưỡng trầm trọng, hoàn cảnh vô cùng tồi tệ, phải xin ăn để tồn tại qua ngày.

Tin mới