Đừng đối đầu với 4 người này dù bạn có tài giỏi tới đâu

Bạn là người khôn ngoan, có tài thì tuyệt đối đừng nên đối đầu với những người này.

Ở đời, dù bạn có giỏi thì ắt có những người còn giỏi giang hơn. Chính vì thế, đừng kiêu ngạo, đừng tự kiêu, cần học cách cúi đầu. Và dù có giỏi giang cỡ mấy, đừng đối đầu với 4 người dưới đây:
Không đấu đá với người thân, bạn bè
Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Trong một gia đình, nếu để xảy ra tình trạng anh chị em quay lưng lại với nhau vì chút lợi ích, gia đình đó chắc chắn sẽ chẳng thể phát triển. Anh em cùng chung dòng máu, huyết thống còn không yêu thương nhau, lại đấu đá, ganh ghét lẫn nhau thì chỉ khiến người khác chê cười.
Đã là người chung một nhà, hãy yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Cuộc sống này sẽ đẹp đẽ hơn khi mọi người biết thấu hiểu và chia sẻ lẫn nhau. Mỗi người đều có quyền nói nhưng nói gì và nói khi nào lại là điều cần phải suy nghĩ trước khi phát ngôn. Dù vì bất cứ lý do gì, đừng để những lời nói của mình làm tổn thương người khác. Trước những tranh chấp, hơn thiệt về lợi ích, hãy cứ bình tâm mà làm. Vật chất là thứ rất dễ mất đi, chỉ có tình nghĩa mới tồn tại vĩnh viễn. Càng như vậy, bạn sẽ càng nhận được nhiều sự tôn trọng từ người thân và bạn bè.
Không gây sự, làm tổn thương người yêu mình
Cuộc đời con người khi trẻ có biết bao những bận rộn, thú vui và cám dỗ. Nhiều người vì nhiều lý do mà sẵn sàng gây gổ với người thân của mình, người yêu mình, không trân trọng tình cảm mà mọi người dành cho. Thậm chí, khi đạt được chút vị trí trong xã hội, rủng rỉnh tiền bạc hơn, họ lại tỏ ra thái độ kiêu ngạo. Chỉ khi về già, họ mới thấu rõ người có thể ở bên họ đến giây cuối cùng chính là những người thân yêu đó.
Cách cư xử ấy thật đáng buồn và sẽ khiến bạn phải hối hận trong những năm sau này. Có được sự yêu thương, đồng hành chính là món quà quý giá trong đời mà ai cũng cần trân trọng. Gây gổ, làm tổn thương người yêu mình chính là chống lại cuộc sống của mình bởi họ chính là một phần cuộc sống của chúng ta.
Dung doi dau voi 4 nguoi nay du ban co tai gioi toi dau
 
Không đối đầu với kẻ bày mưu tính kế
Khi bạn tiếp xúc với những người không phải là người thân, đừng nói hết tất cả những gì trong lòng. Mỗi người đều cần có sự dè dặt nhất định, không quá thật thà mà phơi bày hết con tim, tấm lòng của mình.
Điều này không có nghĩa rằng bạn nên lừa dối hay thiếu tin tưởng người khác mà đó thực ra là một loại triết lý, sự khôn ngoan ứng xử trên đời. Biết người biết mặt khó biết lòng, đừng để đối phương dễ dàng nắm được hết về bạn, lợi dụng, thao túng theo ý muốn của họ.
Đối với những kẻ thích bày mưu tính kế, làm việc xấu sau lưng người khác, đa phần chúng ta sẽ là người chịu thiệt thòi. Chúng ta ở trong sáng còn chúng ở trong tối, bởi vậy mà hiểm hoạ là rất khó lường.
Đừng đối đầu với những người thích mạo hiểm, bất cần
Nếu chúng ta dựa vào năng lực bản thân mà “làm khó” với những người thích mạo hiểm, bất cần, người dễ gặp phải thua thiệt chính là chúng ta chứ không phải ai khác.
Mỗi người đều có những khả năng riêng và có một số người khi đạt được thành tựu nhất định sẽ cảm thấy rằng mình mới là trên hết. Họ trở nên liều lĩnh, thậm chí là bất cần và cho rằng người thành công là phải như vậy.
Đó có thể là một người bạn của bạn, một người đồng nghiệp của bạn và vì lòng tốt, bạn muốn góp ý, ngăn cản họ. Thế nhưng hãy nhớ rằng dù có năng lực đến đâu cũng đừng cố chống lại, ngăn cản kẻ thích mạo hiểm như vậy.

Sống ở đời có những việc chờ đợi chính là sự hối tiếc

Một người sinh ra ở hoàn cảnh nào cũng điều mà không ai có thể lựa chọn được cả. Có người sinh ra đã là con nhà giàu sang quyền quý. Có người lại sinh ra ở nơi đầu đường xó chợ, không nhà cửa.

Hiếu kính cha mẹ

Trên thế gian này, có nhiều việc cần phải tùy thời, phải chờ đợi. Nhưng riêng với việc hiếu kính cha mẹ là không thể nào chờ đợi được cả. Dù cha mẹ có là người như thế nào thì con cái cũng phải thành tâm tôn kính.

Đời người nếu tham lam 4 việc này thì phá hỏng gia đình

Một người theo đuổi sự giàu có không phải là điều gì xấu, nhưng người đó phải có nguyên tắc và điểm mấu chốt. Nếu không thì chỉ vì ham muốn tiền bạc mà đi hại người, ngay cả ruột thịt của mình cũng không tha.

Tham tiền bỏ mặc người thân

Cổ nhân đã dạy: "Con người chết vì tiền, chim chết vì mồi''. Có một số người thậm chí phó mặc bản thân cho đời để chạy theo sự giàu có. Chúng ta sống trong thế giới rộng lớn nay, đôi khi chính sự tiếp xúc với nhau lại chỉ vì lợi ích, lấy của cải làm thước đo để đánh giá một con người.

Một người theo đuổi sự giàu có không phải là điều gì xấu, nhưng người đó phải có nguyên tắc và điểm mấu chốt. Nếu không thì chỉ vì ham muốn tiền bạc mà đi hại người, ngay cả ruột thịt của mình cũng không tha.

Người chỉ biết theo đuổi của cải mù quáng như vậy thì mệnh không thành khí, của cái có được sẽ theo đuổi phi đạo đức cũng khó ở lâu.

Tham rượu quá chén mà không quan tâm đến người khác

Ảnh minh hoạ.

Rượu bia vốn không phải là thứ xấu, nếu như uống chừng mực còn mang lại điều tốt cho cơ thể. Nhưng nếu như nghiện rượu thì không những gây sức khỏe cho bản thân mà còn làm ảnh hưởng đến người khác. Uống rượu nhiều sẽ không làm chủ được bản thân, dẫn tới tranh cãi, mâu thuẫn với người khác.

Ham cờ bạc không màng đến gia đình

Ảnh minh hoạ.

Cờ bạc nếu biết dừng thì sẽ không nghiện, nhưng khó mà không nghiện cờ bạc vì khi thua tự nhiên lại muốn đánh trận lớn, muốn được đền đáp. Như vậy càng lún sâu, ảnh hưởng kinh tế gia đình. Vợ con ly tán, gia đình tan nát.

Tham dục vọng coi thường thân thể

Việc ham mê sắc đẹp không chỉ khiến ý chí của con người thay đổi mà ngày càng yếu đi, cuối cùng dẫn đến cái kết cục thảm hại. Thế nên người xưa rất coi trọng việc kỷ luật bản thân, sợ sẽ gây họa cho con cháu đời sau. Phóng túng dục vọng không chỉ hại mình mà hại cả đời con cháu cũng bị tổn thất phúc đức.  

Tin mới