Đứng giữa chồng cũ và bạn trai, tôi không biết nên chọn ai

Tình cảm thật lòng của bạn trai khiến tôi đang không biết phải làm sao với cuộc tình tay 3 này nữa?

Dung giua chong cu va ban trai, toi khong biet nen chon ai

Khi mới cưới nhau, chồng rất quan tâm và chăm sóc vợ, tôi có cuộc sống hạnh phúc mãn nguyện. Ngày tôi mang thai con đầu lòng, tuần nào chồng cũng đưa đi ăn nhà hàng. Tháng nào lĩnh lương, anh cũng đưa hết cho vợ và nói là muốn chi tiêu gì cứ thoải mái, còn dư thì mới để dành tiết kiệm.

Đến lúc sinh đứa con thứ 2, chồng thay đổi tính cách chóng mặt. Mỗi ngày đi làm về, anh cáu gắt với vợ con và mắng vợ ăn bám như cơm bữa. Trước mặt người thân và hàng xóm, chồng chê bai nói xấu vợ đủ điều. Anh không còn đưa lương cho tôi giữ như trước nữa mà quản thúc từng đồng.

Không chịu nổi tính tình khó chịu của chồng, tôi góp ý cho anh không được nên viết đơn ly hôn. Nào ngờ, anh ký ngay lập tức làm tôi run tay, cứng họng không nói thành lời.

Tôi chỉ dọa chồng, thế mà anh làm thật, phải chăng anh mong muốn ngày chia tay từ lâu rồi. Bố mẹ 2 bên không thể hòa giải, cuối cùng chúng tôi đưa nhau ra tòa.

Sau 3 năm chia tay chồng, tôi có bạn trai mới tên Toàn. Anh hơn tôi 4 tuổi, trai tân, công việc ổn, lương cao. Từ khi yêu anh ấy, tôi thấy mình được tôn trọng và cuộc sống hạnh phúc hơn.

Yêu Toàn được 1 năm thì chồng cũ muốn quay lại với tôi. Qua bạn bè và người thân, tôi biết Vĩ (tên của chồng cũ) đã thay đổi rất nhiều. Sau vài lần tiếp xúc với anh, tôi cũng cảm nhận được điều đó. Mỗi lần đến chơi, Vĩ mua đồ cho tôi và các con. Nhìn đồ đạc bừa bộn anh còn dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng ngăn nắp.

Thấy các con quấn quýt bố, anh em nội ngoại 2 bên ra sức thuyết phục tôi cho Vĩ 1 cơ hội sửa sai. Tôi mà đi bước nữa, các con sẽ khổ. Lúc yêu đàn ông nào chẳng đối xử tốt, về sống với nhau mới lộ bản chất thật. Vì con, vì bản thân, tôi nên quay về với chồng cũ.

Khi tôi muốn chấm dứt mối quan hệ với Toàn và sẽ quay lại với chồng cũ, bạn trai khóc cầu xin tôi đừng bỏ đi. Anh ấy bảo yêu tôi thật lòng, sau ngày cưới sẽ đưa 2 con của tôi về nuôi và đối xử như con ruột.

Từ ngày tôi có ý chia tay, bạn trai suy sụp hẳn, sau giờ làm về không thiết ăn uống, đêm ngủ không ngon giấc. Mới có 1 tuần mà anh gầy đi trông thấy, nhìn rất đáng thương.

Đứng trước 2 người đàn ông, tôi không biết phải chọn ai nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Xót xa cảnh cậu bé cầu xin bố dượng cho được sống cùng mẹ

Một đám cưới đã gây xôn xao mạng xã hội khi một cậu bé chạy lên sân khấu, ôm chầm lấy chú rể và khóc nức nở khi hôn lễ đang được cử hành.

Người ta thường nói nếu một gia đình ly hôn thì khổ nhất chính là con cái. Mới đây, hình ảnh một cậu bé khóc gào khóc khi mẹ tái hôn lại củng cố thêm cho quan điểm đau lòng đó.

Theo đó, đám cưới được tổ chức vào ngày 26/2 vừa qua tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Những quan khách tại đây đã không khỏi xót xa khi chứng kiến con riêng của cô dâu khóc lóc ầm ĩ trên sân khấu, cầu xin bố dượng cho mình được đi theo sống với mẹ.

Lấy lý do đến thăm cháu trai, bố mẹ chồng cũ làm chuyện gây sốc

5 năm đã trôi qua, bố mẹ chồng cũ ngày càng quá quắt, cô đành đưa mọi chuyện ra pháp luật, yêu cầu họ phải dọn ra khỏi nhà và trả lại chìa khoá.

Cô Trần và anh Lưu đã ly hôn từ năm 2016, có với nhau một con trai. Sau khi ly hôn, bé trai theo mẹ sinh sống. Trong thoả thuận ly hôn ghi rõ, ngôi nhà mà cô Trần đã mua trước khi kết hôn thuộc về cá nhân cô.

Bố mẹ chồng của cô Trần lấy lý do đến thăm cháu trai, sau đó đóng gói hành lý đến ở luôn trong nhà con dâu cũ, không chịu chuyển đi. Mới đầu, cô Trần còn nể mặt nhưng càng ngày, bố mẹ chồng cũ của cô Trần càng quá quắt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cá nhân của cô.

Gửi con ở nhà trẻ, tối đến đón tôi bàng hoàng vì mất con

Tôi đưa con đi học ở nhà trẻ, sáng con vẫn chơi ngoan vui vẻ, vậy mà chiều đi làm về tới đón tôi đã sốc khi không thấy con đâu.

Đúng là đi qua những đau khổ, thử thách, con người ta mới trưởng thành. Tôi kết hôn năm 23 tuổi, nhưng đổ vỡ hôn nhân sau 3 năm. Cuộc sống ở nhà chồng với tôi không hạnh phúc, bố mẹ chồng khó tính, chồng lại nghe mẹ. Khoảng thời gian sinh đẻ tôi gần như trầm cảm, những tâm sự, bế tắc chẳng biết chia sẻ cùng ai. Áp lực nuôi con không được tốt, con hay ốm nhà chồng lại đổ cho tôi.

Thời điểm đó đã hơn 3 lần tôi nghĩ đến việc dại dột, nhưng nghe tiếng con khóc tôi chẳng đành lòng. Vợ chồng tôi cãi nhau nhiều hơn, cho tới khi con được 8 tháng tôi quyết định ly hôn, vậy mà chồng đồng ý ngay. Mẹ con tôi ra đi với hai bàn tay trắng, chẳng cầm theo thứ gì. Do tranh chấp nuôi con nên phải mất hơn năm chúng tôi mới có thể ly hôn. Vì con nhỏ, nên tôi được quyền nuôi con, chồng có trách nhiệm chu cấp mỗi tháng 2 triệu. 

Tin mới