Được tặng gấu bông, về mở ra phát hiện sự thật giật mình

Con gấu có đặc điểm khác thường nên Desai quyết định tìm hiểu nguồn gốc của nó.

Một người phụ nữ Mỹ được tặng gấu bông trong một bữa tiệc đã phát hiện tro cốt của người bên trong con gấu, tờ UPI đưa tin.
Con gấu Desai được tặng trong một sự kiện trao đổi quà.
Con gấu Desai được tặng trong một sự kiện trao đổi quà. 
Rakhi Desai cho biết cô tham dự bữa tiệc ở thành phố Houston, bang Texas vào khoảng 2 tuần trước thì nhận được gấu bông trong lúc trao đổi quà.
Desai nói con gấu có một hình trái tim khâu trên mình và điều này khiến nó trở nên khác thường. Vì vậy, cô quyết định lên mạng tìm kiếm dòng chữ "Hội Hải vương" được khâu trên chân con gấu bông.
Desai phát hiện Hội Hải Vương là một công ty cung cấp dịch vụ hỏa táng, bao gồm việc đựng tro cốt của người chết vào gấu bông.
Con gấu còn có một cái mác viết câu: "Hy vọng tôi có thể mang lại cho bạn sự thoải mái trong bất cứ điều gì cuộc sống mang lại cho bạn”.
Hội Hải vương nói với Desai rằng họ không lưu giữ hồ sơ của những con gấu này. Người tặng Desai con gấu cũng chỉ cho biết anh ta mua nó tại một sự kiện bán đồ.
Người phụ nữ nói trên mác con gấu có tên người và cô hy vọng sẽ có thể dùng cái tên này để tìm chủ nhân sở hữu nó.
“Có vẻ như con gấu này rất đặc biệt với ai đó”, Desai nói. “Sự kỳ diệu diễn ra mỗi ngày. Vì vậy, nếu câu chuyện này có một kết thúc đẹp, điều đó thật tuyệt”.

Dân Ukraine tưởng nhớ các nạn nhân thảm kịch MH17

(Kiến Thức) - Hai năm sau thảm kịch MH17, nhiều người dân ở các làng miền đông Ukraine đã các khu tưởng niệm để tưởng nhớ về 298 nạn nhân.

Dan Ukraine tuong nho cac nan nhan tham kich MH17
 Hai năm sau thảm kịch MH17, người dân Ukraine và thân quyến của 298 nạn nhân xấu số đã tổ chức buổi tưởng niệm dành cho những nạn nhân. Ảnh: Dân làng Petropavlivka, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine đặt những tấm ảnh của các nạn nhân tại khu tưởng niệm tạm thời.

Độc đáo chợ quê ở Đông Âu qua ảnh

(Kiến Thức) - Chợ quê ở Đông Âu dưới đây thực ra là một phiên chợ nổi tiếng diễn ra hàng năm ở Negreni, một ngôi làng nhỏ ở tây bắc Romania.

Doc dao cho que o Dong Au qua anh
 Nhiếp ảnh gia Hadju Tamas đã ghi lại những hình ảnh dân dã, mộc mạc tại một chợ quê ở Đông Âu, thu hút hàng nghìn người.

Tò mò cuộc sống thường nhật ở thủ đô Seoul năm 1985

(Kiến Thức) - Người dân đẩy xe bán khoai nướng, cảnh buôn bán nhộn nhịp trên vỉa hè hay con ngõ nhỏ là những hình ảnh đời thường ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc năm 1985.

To mo cuoc song thuong nhat o thu do Seoul nam 1985
 Người đàn ông ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc đang trông lửa một bếp nướng năm 1985. Ảnh Sina

Tin mới