Nhiếp ảnh gia Tanto Yenson, người có rất nhiều bức ảnh độc đáo về loài ếch xanh, mới đây lại tiếp tục gặp may khi có thể kịp thời ghi lại những hình ảnh độc đáo, ấn tượng về màn săn giết con mồi của tắc kè hoa. (Ảnh: Dailymail)Theo nhiếp ảnh gia Tanto, con tắc kè hoa và ếch xanh đều là thú cưng của anh. Tắc kè hoa có tên Hector và con ếch có tên là May. Khi đưa thú cưng của mình dạo chơi tại một công viên gần nhà ở Jakarta, Indonesia, anh đã bất ngờ chụp được những hình ảnh ấn tượng này. (Ảnh: Dailymail)Theo nhiếp ảnh gia Tanto cho biết, khi ếch xanh May đang chơi đùa trên cành cây mảnh dẻ, một con dế mèn bất ngờ nhảy lên đầu May. Vui vẻ, hòa nhã, ếch xanh May liền thoải mái để dế mèn dạo chơi. (Ảnh: Dailymail)Chẳng ngờ, con tắc kè hoa nhìn thấy và quyết định săn giết người bạn mới của ếch xanh làm thức ăn. Quá quen với tính khi hung bạo của tắc kè hoa Hector, ếch xanh cam chịu cống tiến dế mèn cho loài bò sát chung nhà với mình. (Ảnh: Dailymail)Trước đây không lâu, cảnh tượng tắc kè nhai nát đầu chuồn chuồn cũng được nhiếp ảnh gia Erni Wijaya ghi lại một cách chi tiết, sống động đến rợn người. (Ảnh: Sina)Mặc dù cách con mồi một khoảng cách khá xa, tắc kè hoa vẫn thoải mái thể hiện kỹ năng săn giết con mồi ngoạn mục của mình. (Ảnh: Sina)Bằng cách sử dụng chiếc lưỡi bắt dính tử thần, tắc kè hoa khiến con mồi không kịp trở tay. (Ảnh: Sina)Dù cố gắng chống cự, cuối cùng chuồn chuồn tội nghiệp vẫn phải buông tay, trở thành thức ăn cho con tắc kè khát máu. (Ảnh: Sina)Cận cảnh khoảnh khắc tắc kè hoa thỏa mãn khi nhai nát đầu chuồn chuồn. (Ảnh: Sina)
Nhiếp ảnh gia Tanto Yenson, người có rất nhiều bức ảnh độc đáo về loài ếch xanh, mới đây lại tiếp tục gặp may khi có thể kịp thời ghi lại những hình ảnh độc đáo, ấn tượng về màn săn giết con mồi của tắc kè hoa. (Ảnh: Dailymail)
Theo nhiếp ảnh gia Tanto, con tắc kè hoa và ếch xanh đều là thú cưng của anh. Tắc kè hoa có tên Hector và con ếch có tên là May. Khi đưa thú cưng của mình dạo chơi tại một công viên gần nhà ở Jakarta, Indonesia, anh đã bất ngờ chụp được những hình ảnh ấn tượng này. (Ảnh: Dailymail)
Theo nhiếp ảnh gia Tanto cho biết, khi ếch xanh May đang chơi đùa trên cành cây mảnh dẻ, một con dế mèn bất ngờ nhảy lên đầu May. Vui vẻ, hòa nhã, ếch xanh May liền thoải mái để dế mèn dạo chơi. (Ảnh: Dailymail)
Chẳng ngờ, con tắc kè hoa nhìn thấy và quyết định săn giết người bạn mới của ếch xanh làm thức ăn. Quá quen với tính khi hung bạo của tắc kè hoa Hector, ếch xanh cam chịu cống tiến dế mèn cho loài bò sát chung nhà với mình. (Ảnh: Dailymail)
Trước đây không lâu, cảnh tượng tắc kè nhai nát đầu chuồn chuồn cũng được nhiếp ảnh gia Erni Wijaya ghi lại một cách chi tiết, sống động đến rợn người. (Ảnh: Sina)
Mặc dù cách con mồi một khoảng cách khá xa, tắc kè hoa vẫn thoải mái thể hiện kỹ năng săn giết con mồi ngoạn mục của mình. (Ảnh: Sina)
Bằng cách sử dụng chiếc lưỡi bắt dính tử thần, tắc kè hoa khiến con mồi không kịp trở tay. (Ảnh: Sina)