Ép vợ phải ở chung với nhân tình, người đàn ông gặp cái kết đắng

Người vợ còn bị cô nhân tình ngang ngược uy hiếp, nói rằng "Không cho ở chung, tôi sẽ ép chồng cô phải ly hôn với cô".

Ep vo phai o chung voi nhan tinh, nguoi dan ong gap cai ket dang
 Ảnh minh họa.
Theo thông tin đăng tải, anh Trần và vợ, người Đài Loan, đã kết hôn được một thời gian khá dài. Mới đây, khi quen biết cô Tằng, nhân viên điều hành trong công ty điện tử thuộc khu vực thành phố Cao Hùng, anh Trần liền thay lòng đổi dạ, phát sinh mối quan hệ ngoài luồng với cô Tằng.
Mặc dù anh Trần đã có vợ, cô Tằng cũng có chồng, nhưng hai người yêu đương không giấu giếm, thậm chí anh Trần còn yêu cầu vợ để cho nhân tình họ Tằng sống cùng một mái nhà.
Phụ thuộc kinh tế vào chồng, người vợ còn bị cô nhân tình của chồng ngang ngược của anh Trần ép buộc, uy hiếp, nói rằng "Không cho ở chung, tôi sẽ ép chồng cô phải ly hôn với cô".
Cuối cùng, vợ anh Trần cam chịu, đồng ý ký vào "Bản thỏa thuận sống chung", cho phép cô Tằng vào sống trong nhà mình, cùng sinh hoạt với chồng mình.
Tuy nhiên, cuộc sống 3 người không hề đơn giản như tưởng tượng. Sống cùng dưới một mái nhà, vợ anh Trần và cô nhân tình thường xuyên xét nét và tị nạnh đối phương, thậm chí còn lao vào đánh nhau.
Trong một lần bị thương, cô Tằng phải đi bệnh viện chạy chữa, chuyện cô cặp bồ với anh Trần cũng bị bại lộ, chồng cô Tằng trong cơn tức giận đã thẳng thắn ly hôn với cô Tằng. Kể từ đó, cô Tằng lại càng bám lấy anh Trần, ý muốn cướp chồng.
Không cam lòng, vợ anh Trần âm thầm thu thập chứng cứ, kiện cô Tằng và chồng ra tòa, cáo buộc cô Tằng tội phá vỡ hạnh phúc gia đình, đòi bồi thường 600.000 Đài tệ (khoảng 420 triệu đồng).
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, quan tòa phán xử vợ anh Trần giành chiến thắng, tuy nhiên xét thấy cô Tằng không có tài sản cố định, tiền bồi thường giảm xuống còn 200.000 Đài tệ (khoảng 140 triệu đồng).

Bỏ vợ con để theo nhân tình, chồng tôi nhận cái kết không thể nào đắng hơn

Tôi đã nhún nhường hết mức có thể, thế mà nhân tình của chồng tôi càng ngày càng quá đáng. Cô ta muốn có được hết cơ ngơi của chồng tôi.  

Bỏ vợ con để theo nhân tình, trọng bệnh thì chồng tôi bị nhân tình ôm hết tài sản bỏ đi
Người phụ nữ mà anh hết lòng cung phụng cuối cùng cũng rời bỏ anh. Chỉ còn có tôi, một người cả đời lam lũ vì chồng nhưng chưa từng được anh báo đáp.

Bằng chứng "lạ" tố cáo gã đàn ông đưa nhân tình về nhà rồi giết vợ

Đưa nhân tình về nhà để quan hệ tình dục trước khi ra tay giết vợ rồi dàn cảnh cướp bóc, kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo ấy đã đổ bể khi nạn nhân dường như dự đoán trước được cái chết thê thảm của mình nên đã viết trước một bức thư bí mật.

Toán cướp tàn độc

Vợ hành động không tưởng vì muốn sinh con với nhân tình

Muốn sinh một đứa con với “bồ” nhưng không biết làm cách nào để hợp thức hóa, người phụ nữ này liền nghĩ ra cách không ai có thể ngờ, đó là tráo tinh trùng của chồng.

Chỉ vì không làm chủ được lý trí nhiều người bất chấp tất cả như con thiêu thân lao vào cuộc tình sai trái. Kết cục của những mối quan hệ đó không phải lúc nào cũng như người ta mơ mộng mà là sự đắng chát và bi kịch khôn lường. Tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi sẽ là lời cảnh tỉnh để bạn tránh xa thứ tình cảm sai lầm đó.

Tin mới