Gã họ “Sở” chuyên dùng clip nóng tống tiền phụ nữ

Có “quan hệ tình cảm” với cô gái mới quen, Hiến đã quay clip nóng giữa hai người rồi gửi lại cho cô gái xem để tống tiền. 

Phạm Văn Hiến (27 tuổi, trú tại xã Trực Cường, huyện Trực Ninh, Nam Định) là công nhân một công ty ở Hà Nội. Trong thời gian lao động và thuê nhà trọ ở Thủ đô, Hiến có “quan hệ tình cảm” với cô gái mới quen trên mạng tên Hương (24 tuổi, quê ở Nam Định) đang sống tại Hà Nội.
Sau đó, Hiến đã quay clip nóng giữa hai người rồi gửi lại cho cô gái xem để tống tiền. Chiều 6-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, đầu tháng 7/2017, Hiến dùng nick Facebook “Hung Duy” nhắn tin trên mạng làm quen với chị Hương. Qua trò chuyện trên mạng, Hiến biết chị Hương đang gặp khó khăn về kinh tế nên đặt vấn đề “quan hệ tình cảm” kèm theo thoả thuận, sau mỗi lần quan hệ tình dục, anh ta sẽ đưa cho chị Hương vài triệu đồng. Đang cần tiền để giải quyết việc riêng nên chị Hương đồng ý với đề nghị của Hiến.
Bị cáo Hiến (đứng) tại phiên xử.
Bị cáo Hiến (đứng) tại phiên xử.
Tối 12-7, chị Hương và Hiến hẹn gặp nhau ở một quán cà phê để nói chuyện. 21h cùng ngày, Hiến đưa chị Hương vào nhà nghỉ ở quận Bắc Từ Liêm để quan hệ tình dục theo thỏa thuận. Tại nhà nghỉ, Hiến bí mật quay clip cảnh nóng giữa hai người. Sau khi quan hệ tình dục xong, lợi dụng lúc chị Hương vào phòng tắm, Hiến lục túi xách của chị này lấy trộm số tiền 9,5 triệu đồng rồi bỏ đi.
Đêm hôm đó, Hiến nói chuyện qua mạng và cho chị Hương biết, anh ta đã quay video clip cảnh nóng giữa hai người. Sau đó, Hiến dùng hình ảnh cắt ra từ clip nóng gửi cho chị Hương. Thấy chị Hương tỏ ra lo lắng, Hiến bịa ra việc được người yêu của chị thuê 15 triệu đồng để quay clip nóng này, đồng thời yêu cầu chị Hương phải đưa cho anh ta 15 triệu đồng nếu không muốn bị phát tán đoạn clip nóng trên mạng.
Trong lúc nói chuyện, Hiến thừa nhận việc đã lấy trộm của nạn nhân số tiền 9,5 triệu đồng trước khi bỏ đi. Ngay sau đó, chị Hương đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.
Tại cơ quan điều tra, Hiến thừa nhận đã quay clip cảnh anh ta quan hệ tình dục với chị Hương và lấy trộm số tiền trên. Ngoài ra, Hiến còn khai nhận trước đó, cũng bằng thủ đoạn làm quen qua mạng, Hiến đã quay clip nóng cảnh anh ta quan hệ tình dục với hai phụ nữ khác, sau đó cũng dùng chính những clip nóng này để tống tiền họ.
Tại phiên xử, HĐXX tuyên phạt Hiến 2 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 135 BLHS) và 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản (Điều 138 BLHS). Tổng hợp hình phạt, HĐXX buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 3 năm tù về hai tội danh trên.
Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường số tiền lấy trộm 9,5 triệu đồng cho bị hại.

Nữ nhân viên quay clip “nóng” tống tiền giám đốc vì thất hứa

Quan hệ tình cảm, giám đốc nhiều lần hứa hẹn cho tiền nữ nhân viên xinh đẹp nhưng không thực hiện. Bức xúc, nữ nhân viên quay lại cảnh “nóng” để tống tiền.

Chiều 22/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.8 (TP HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với C.T.L. (25 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú TP.HCM) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Nu nhan vien quay clip “nong” tong tien giam doc vi that hua
Trụ ATM trên đường Nguyễn Thị Tần (P.2, Q.8) - nơi L. rút tiền bị công an bắt quả tang - Ảnh: SƠN BÌNH 
Theo cơ quan điều tra, L. là nữ nhân viên của một công ty vận tải trên địa bàn Q.3 do ông H.M.T. (đã có vợ con) làm giám đốc. Giữa ông T. và nữ nhân viên xinh đẹp có mối quan hệ tình cảm từ khoảng giữa năm 2015 đến nay.

Phó giám đốc có clip 'nóng' với nữ điều dưỡng bị cách hết chức vụ

Ngoài bị cách chức Phó giám đốc bệnh viện Thường Xuân (Thanh Hóa), ông Minh còn bị cách hết các chức vụ trong Đảng, gồm Bí thư Chi bộ khoa Sản và Phó bí thư Đảng bộ bệnh viện.

Ngày 14/6, Huyện ủy Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết Thường vụ Huyện ủy đã họp và đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Trần Văn Minh, Phó giám đốc bệnh viện Thường Xuân.

Cái chết của giang hồ du đãng Sài thành Lâm “Chín ngón”

Sau khi Năm Cam bị xử tử, thì Lâm “Chín ngón” với bệnh tật trên mình đã thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nên chọn cái chết cho thanh thản.
 

Mời độc giả xem clip băng nhóm giang hồ thanh toán đẫm máu trong đêm: (Nguồn VTC1)
Một người làm công trong quán thịt chó cho gia đình Lâm kể rằng:

Tin mới