Gã trai bị cắt đứt “của quý“ vì dám làm...

Theo Daily Mail, một người đàn ông đã cắt đứt "cậu nhỏ" của kẻ cưỡng hiếp vợ mình sau khi thấy vợ bị tấn công ngay gần nhà.

Ga trai bi cat dut “cua quy“ vi dam lam...
Dmitry Ivchenko, 25 tuổi 
Vụ cắt đứt "cậu nhỏ" của kẻ cưỡng hiếp xảy ra ở Shevchenkovo, một ngôi làng ở tỉnh Kharkiv, miền đông Ukraina.
Được biết, người vợ tạm biệt bạn bè, rời khỏi nhà hàng lúc 1h sáng và trở về nhà cách đó không xa. Khi gần tới nơi, cô bị Dmitry Ivchenko, 25 tuổi, tấn công từ phía sau. Ivchenko dùng tay bịt miệng nạn nhân và lôi người phụ nữ này vào trong bụi cây, cảnh sát cho hay.
Người chồng, 27 tuổi, rời nhà hàng sau vợ 10 phút, đã nghe thấy âm thanh phát ra từ bụi cây khi về gần tới nhà. Anh này tới gần và phát hiện Ivchenko đang bóp cổ và cưỡng hiếp vợ mình.
Ngay lập tức, người chồng lao đến, đấm vào đầu Ivchenko rồi rút con dao của quân đội Thụy Sĩ và cắt đứt "cậu nhỏ" của tên này. Tiếng hét của kẻ cưỡng hiếp và tiếng khóc của người phụ nữ bị tấn công đã đánh thức cư dân tại khu vực.
Luật sư bào chữa của người chồng là Dmitry Spaskin nói với truyền thông địa phương: "Chồng nạn nhân lúc đó bị mất kiểm soát. Anh ấy không biết mình đang làm gì. Sau khi mọi việc xảy ra, anh ấy bị sốc và cứ thế bước đi. Anh ấy đi bộ 13km tới một ngôi làng khác, rồi gặp một người quen và đề nghị người này đưa mình tới đồn cảnh sát".
Hiện, người chồng phải đối mặt với cáo buộc gây tổn thương trầm trọng cho người khác và hiện bị quản chế tại gia. Kẻ cưỡng hiếp được đưa tới Bệnh viện quận Shevchenko và được phẫu thuật.

Cưỡng hiếp bà lão 100 tuổi, nam thanh niên ngụy biện “do ma men“

Kẻ tình nghi cưỡng hiếp bà lão 100 tuổi cho rằng, thời điểm xảy ra sự việc, hắn bị men rượu chi phối và hoàn toàn không ý thức được hành động của bản thân.

Vụ cưỡng hiếp bà lão xảy ra vào ngày 23/10, tại nhà riêng của bà lão 100 tuổi ở ngôi làng Chakulia, Nadia, Tây Bengal, Ấn Độ. Theo cháu gái của nạn nhân, cô nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng cụ bà. Cảm thấy có chuyện chẳng lành xảy ra, cô nhanh chóng gọi người thân tỉnh giấc.

Ám ảnh cuộc đời cô gái bị cha ruột cưỡng hiếp 3000 lần

Những tưởng cuộc đời của cô gái bất hạnh ấy sẽ bị chôn vùi mãi mãi dưới căn hầm tăm tối đó nhưng cuối cùng tội ác cũng bị vạch trần. Vụ việc này từng khiến dư luận nước Áo và cả thế giới rúng động.

Cách đây gần 35 năm, vào ngày 28 tháng 8 năm 1984, thiếu nữ trẻ trung xinh xắn Elisabeth Fritzl, 18 tuổi, đột ngột mất tích. Mẹ của cô gái, bà Rosemarie, cuống cuồng đi tìm và hỏi thăm khắp nơi nhưng không thấy con gái nên phải báo cảnh sát. Trong suốt nhiều tuần sau đó, Elisabeth vẫn bặt vô âm tín khiến gia đình phải chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Vậy mà sau đó, không biết từ đâu, Elisabeth gửi thư về thông báo rằng cô đã mệt mỏi với cuộc sống gia đình và đã bỏ trốn.

Tin mới