Gặp hà mã rối loạn nhân cách, đoàn "thợ săn" thiện chiến lắc đầu

Hà mã được biết đến là loài động vật lưỡng cư, nhưng không phải ai cũng biết chúng nhiều lúc còn có những biểu hiện của "rối loạn lưỡng cực", tính tình lúc nóng lúc lạnh thất thường.

Không khó để nhận ra, đề tài "rối loạn nhân cách" đã đang và sẽ tiếp tục là xu hướng làm mưa làm bão trong giới điện ảnh trong thời gian vừa qua. Rối loạn phân ly nhân dạng (Dissociative identity disorder - viết tắt là DID), trước đây được biết đến với tên gọi Rối loạn đa nhân cách.

Rối loạn phân ly nhân dạng xuất hiện khá phổ biến trong các bộ phim hiện đại ngày nay, đây là một rối loạn tâm lý được đặc trưng bởi ít nhất hai nhân cách khác biệt và tồn tại một thời gian dài ở người bệnh. Thống kê cho thấy tỷ lệ rối loạn phân ly nhân dạng là từ 0,1% đến 1% dân số. Và 7% dân số thế giới có thể có một số dạng rối loạn phân ly chưa được chẩn đoán.

Gap ha ma roi loan nhan cach, doan

Ảnh minh hoạ.

Cuộc hành trình đi sâu vào mê cung của những biến chuyển tâm lý, đặc biệt là những tâm lý dị thường như căn bệnh đa nhân cách luôn là một trải nghiệm chứa đựng nhiều hồi hộp và bất ngờ mà có rất nhiều nhà làm phim muốn tái hiện trên màn ảnh rộng. Đây là những chất liệu tuyệt vời cho các bộ phim thể loại kinh dị - giật gân và các nhà làm phim từ hàng chục năm nay đã sử dụng chúng để nhào nặn ra vô số những tuyệt tác của thể loại này.

Từ Hollywood cho đến xứ sở Kim chi, không thiếu những tác phẩm nhờ khai thác đề tài này đã tạo ra những tác phẩm để đời, khiến khán giả phải nhớ mãi như: Psycho, A Tale of Two Sister, Shutter Island, Split, Glass, Mouse... Tuy nhiên, không chỉ thế giới loài người mới bị nhiễm căn bệnh rối loạn nhân cách mà cả trong thế giới động vật hoang dã cũng có không ít trường hợp. Đặc biệt, nổi danh là loài động vật khó đoán, "sáng nắng chiều mưa" phải gọi tên hà mã.

Câu chuyện dưới đây được anh Pieter van Wyk kể lại bằng hình ảnh, ghi hình trong chuyến đi đến Khu bảo tồn động vật MalaMala sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ nét hơn.

Theo như đoạn clip, có thể thấy một con linh dương đang bị một đàn chó hoang châu Phi truy đuổi. Con vật bé nhỏ một khi đã lọt vào tầm ngắm của tổ đội săn mồi thiện chiến nhất vùng đất này khó có cơ hội sống sót.

Sau khi bị đuổi đến một vũng suối nhỏ, con linh dương đã có vẻ bị đuối sức và bị đàn chó hoang lao tới cấu xé. Bất ngờ, một con hà mã "cao to đen hôi" từ đâu chạy tới với dáng vẻ cực kỳ tức giận đuổi đánh bọn chó để cứu con linh dương. Không chỉ thế, con hà mã sau đó còn kéo linh dương xuống địa bàn của mình rồi ngồi bên cạnh bảo vệ.

Nhưng cuộc đời mà, phút trước còn là người hùng, phút sau đã ngoảnh mặt trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. Chẳng là sau khi tấn công đàn chó hoang thất bại, con hà mã không hiểu do duyên cớ gì đã trút cơn nóng giận của mình lên người con linh dương bé nhỏ. Tất nhiên, đó cũng là dấu chấm hết dành cho con vật tội nghiệp.

Lạnh sống lưng 12 loài thủy quái nước ngọt nguy hiểm nhất thế giới

Thủy quái nước ngọt sở hữu kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với các loài thủy quái sống dưới đại dương nhưng mức độ đáng sợ của chúng thì không hề thua kém chút nào.

Lanh song lung 12 loai thuy quai nuoc ngot nguy hiem nhat the gioi
1. Alligator Gar (Cá sấu mõm dài) sở hữu thân hình dài, lớn và bộ hàm khá đặc biệt với nhiều tầng răng nhỏ liên tiếp nhau, là nỗi ác mộng của bất kỳ loại vật nào không may mắn đối đầu với chúng. 

Tận mục những loài trăn như quái vật khổng lồ, đố ai dám tiếp cận

Tin không vui lắm với những người sợ động vật bò sát, hiện nay đám "quái vật khổng lồ" này vẫn còn tồn tại trên Trái Đất.

Tan muc nhung loai tran nhu quai vat khong lo, do ai dam tiep can
 1. Trăn Miến Điện hay còn gọi là trăn mốc (Python molurus bivittatus) trước đây được xem là phân loài lớn nhất của trăn Ấn Độ trong chi python cho đến năm 2009 thì các nhà khoa học đã xác minh lại rằng chúng là một loài riêng biệt.

Đang chơi gần nhà, bé trai 2 tuổi bỗng bị hà mã tấn công

Paul Iga, bé trai 2 tuổi, ở phía tây Uganda., đang chơi ở gần nhà thì bất ngờ bị một con hà mã tấn công. Con vật xông tới ngoạm đầu và gần như nuốt trọn cậu bé.

Tờ Telegraph (Anh) dẫn lời cảnh sát địa phương ngày 15/12, vụ hà mã tấn công người xảy ra tại thị trấn Katwe Kabatoro, quận Kasese, phía tây Uganda.
Cậu bé Iga Paul đã may mắn sống sót sau khi bị hà mã ngoạm đầu. Lúc xảy ra vụ việc, một người đàn ông tên Chrispas Bagonza đã phát hiện ra và cầm gạch đá ném về phía con hà mã, cảnh sát địa phương cho hay.

Tin mới