Gãy xương hàm được bảo hiểm, thanh niên mang tiền ăn chơi đến chết

Người đàn ông vốn nghiện ma túy suốt thời gian dài, khi nhận được số tiền lớn đã ăn chơi đến chết trong khách sạn. Sự ra đi của anh khiến bà mẹ vô cùng đau buồn kèm theo nỗi tức giận với công ty bảo hiểm.

Sự ra đi của con trai đầu lòng Joseph Hockett II ở độ tuổi 29 khiến bà Jennifer Alba quá đau đớn. Lần lại những bức hình của con, bà trầm lặng trước hình ảnh một đứa trẻ hồn nhiên với đôi mắt xanh trong.

Nhưng ngay sau đó là ảnh của Joseph năm 13 tuổi, bị đình chỉ học vì hút cần sa. Rồi trong suốt 16 năm tiếp theo của cuộc đời, anh lại trải qua hàng chục đêm trong tù, ra vào gần 20 trại cai nghiện. Trong suốt hành trình dai dẳng đó, người mẹ Jennifer luôn kề cận, hết lòng động viên con trai.

Nhưng tất cả dần dừng lại vào năm Joseph 29 tuổi. Anh nhận được công việc DJ tại quán bar, thu nhập khoảng 100 USD/đêm. Dù vậy, tài khoản của anh vào cuối tháng 8/2017 lại có số tiền lên tới 33.399,76 USD (tương đương 777 triệu đồng).

Gay xuong ham duoc bao hiem, thanh nien mang tien an choi den chet
 

"Đây là những đồng tiền bẩn" - bà Jennifer thốt lên sau khi đã tự mình tìm ra nguồn gốc của nó. Hóa ra, do bị gãy xương hàm trong một lần đánh nhau ở quán bar vào 7 tháng trước, Joseph đã được các chương trình sức khỏe Blue Cross và Blue Shield of North Carolina gửi tiền bồi thường.

Tiền chuyển vào tài khoản Joseph vào cuối tháng 8 thì tính đến ngày 1/9/2017, anh ta đã rút tiền mặt tổng cộng 4 lần, giá trị hơn 13.000 USD. Bà Jennifer nói rằng con trai đã lao vào cuộc ăn chơi sa đọa nhất từ trước đến nay.

Cuối cùng, thi thể Joseph được tìm thấy trong phòng 135, khách sạn Suburban Extended Stay of Wilmington. Trong phòng còn có một chai rượu whisky và một tờ đô-la cuộn lại với bột trắng. Nguyên nhân cái chết được công bố là ngộ độc cocaine và heroin.

Bà Jennifer nghĩ rằng, 16 năm cùng con trai Joseph chống chọi với nghiện ma túy đã kết thúc đột ngột vì món tiền khổng lồ

Bà Jennifer nghĩ rằng chính món tiền lớn đã đẩy con trai mình đi đến cái chết. Vốn dĩ Joseph đã vật lộn để chống lại việc lạm dụng ma túy suốt 16 năm, nhưng không thể kiềm chế trước khoản bồi thường bất ngờ của công ty bảo hiểm.

Tại sao họ lại gửi đi số tiền lớn đến thế? Sau hơn 1 năm tìm hiểu, bà Jennifer cho biết trên CNN, các công ty bảo hiểm như Blue Cross thường trực tiếp gửi tấm séc cho bệnh nhân thay vì thanh toán chi phí cho các nhà cung cấp (phòng khám, bệnh viện). Một số chuyên gia cho rằng, cách thức trên là "chiêu bài" của công ty bảo hiểm. Bởi vì, nếu gửi thẳng tiền cho bệnh nhân thì công ty sẽ tốn ít chi phí hơn.

Bà Jennifer có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn khi biết được chân tướng đằng sau cái chết của con. "Tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào nữa. Con trai tôi lẽ ra không phải chết theo cách đó. Thật không bình thường và không đi theo các trình tự của cuộc đời".

Người mẹ nói thêm rằng, bà chia sẻ câu chuyện của gia đình mình chỉ với mong muốn Joseph nên là "người cuối cùng nhận được những khoản tiền lớn chết chóc từ công ty bảo hiểm".

"Tôi cảm thấy như có ai đâm vào tim mình trong suốt một năm rưỡi qua. Tôi cũng rất tức giận với Blue Cross và Blue Shield, bởi họ đưa cho Joseph số tiền không thuộc về nó và điều này đã cướp đi con trai tôi" - người mẹ đau lòng nói trước mộ của con.

Bánh gạo cay sốt thịt bằm tuyệt ngon ăn chơi ngày lạnh

Trời lạnh thế này thưởng thức bánh gạo cay sốt thịt bằm dai ngon nóng hổi thì thật tuyệt.

PHẦN 1:

Chuẩn bị nguyên liệu

Người yêu từng ăn chơi, nghiện ma túy, em hoang mang quá!

Vấn đề là gia đình em không đồng ý vì anh ấy trước đây là 1 người ăn chơi, quậy phá, còn dính vào chất gây nghiện. 

Chị Thanh Tâm thân mến!

Tôi muốn ly hôn rồi nuôi con vì vợ ăn chơi quên lối về

Lý do tôi muốn ly hôn là vợ thường xuyên đi ăn nhậu, hát hò, tụ tập cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng như ngày còn độc thân.

Tôi 42 tuổi, là giám đốc doanh nghiệp thuộc nhà nước. Vợ tôi làm hợp đồng, trong tháng này là phải nghỉ việc, không có thu nhập thêm. Chúng tôi cưới nhau được 17 năm, có 2 con, 11 tuổi và 7 tuổi. Từ ngày tôi chuyển công tác cách nhà khoảng 30 km, tôi về nhà ít hơn. Vợ tôi thường xuyên tụ tập ăn nhậu, hát hò thâu đêm, một tuần khoảng 3-4 lần. Mỗi lần tôi gọi điện về thì vợ bảo đang ở bên ngoại. Bố mẹ vợ tôi cũng bao che cho cô ấy. Có lần tôi về đột xuất trong đêm và phát hiện ra. Tính vợ tôi hơi lăng nhăng, cặp với mấy người rồi, tôi đã nhắc nhở nhưng không thay đổi.

Tin mới