Ghé thăm “thiên đường” của người nghiện ở Mỹ

Các phóng viên đã tới thị trấn Middletown ở bang Ohio để tận thấy mức độ hoành hành khủng khiếp của nạn nghiện ma túy ở vùng quê này.

Từ năm 1999 đến 2014,  số ca tử vong do sử dụng thuốc quá liều của người Mỹ liên quan ma túy tăng gần bốn lần, với khoảng  28.647  người. Đa số chết vì các loại ma túy tổng hợp như fentanyl. Năm 2015, số người chết vì ma túy lên tới hơn 33.000.

“Mọi người tôi biết đều dính heroin”, một người mẹ trẻ tóc xơ xác cho biết.  Cô đang chờ bữa ăn sáng miễn phí được cung cấp bởi một nhà thờ địa phương tại Middletown. Cứ ba lần một tuần, cô đến phòng khám lấy thuốc điều trị nghiện. Những người hàng xóm cạnh nhà cô đã mất hai đứa con do dùng ma túy quá liều. Cô nói: “Nó không phải là bệnh dịch, mà là đại dịch”.

Ghe tham "thien duong" cua nguoi nghien o My
Ảnh minh họa. 

Gia đình bà Terri Fugate là một trong những gia đình điển hình trong thị trấn này khi chồng, con trai, con gái, em gái của bà Terri, bạn trai của em gái bà Terri đều nghiện ma túy. Con trai bà, Larry Fugate, năm nay 36 tuổi, nghiện ma túy đã 16 năm. Bà Terri nói: “Đây là một thị trấn đầy nghiện ngập. Đó là những cô gái mại dâm đang tìm khách trên đường phố. Mới đây, một cô gái trẻ  chết trên đường phố vì sử dụng thuốc quá liều. Một người đàn ông đang lái xe cũng chết vì sốc thuốc”.

Larry Fugate đang cai nghiện tại nhà. Larry có khiếu về âm nhạc, anh hy vọng sau khi khỏi nghiện sẽ viết những bài hát rap ca ngợi mẹ anh, người đã đưa anh thoát khỏi vũng lầy nghiện ngập. Bố dượng của Larry, ông Gene Robinson, cũng nghiện ngập.

Một trường hợp khác, Jack Barrett, 36 tuổi, nghiện fentanyl 16 năm. Fentanyl là một loại ma túy tổng hợp mạnh hơn heroin 40 lần. Anh cũng đang cai nghiện tại trung tâm Groups. Sau một lần sử dụng thuốc quá liều, anh được cứu sống và được điều trị bằng thuốc dứt cơn nghiện Narcan.

Theo một công tố viên, quận Butler của thị trấn được coi là trung tâm ma túy với hơn 49.000 người nghiện. Các nhà nghiên cứu đang điều tra xã hội học về các loại ma túy, chăm sóc y tế và trưng cầu ý kiến về vấn đề này để có thể đưa ra đề án quốc gia phòng chống ma túy hiệu quả.

Con nghiện hoàn lương trở thành “bác sĩ bất đắc dĩ“

Với "thành tích" gần 20 năm nghiện ma túy, 2 lần vào trung tâm cai nghiện, 2 lần vào nhà đá vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy, người ta vẫn gọi Hà Quang Hiệp là "Hiệp nghiện" hay "Hiệp HIV".

Sau những tháng ngày đắm chìm với ma túy, sống đi chết lại với căn bệnh HIV, giờ đây anh được biết đến là một vị cứu tinh cho những người sốc thuốc. Số con nghiện được anh cứu sống lên tới vài trăm người.

Khi cảnh sát, bác sĩ cũng tâm thần vì ma túy đá

Sau nhiều lần phải dấn thân vào những ổ tội phạm buôn bán ma túy, Nguyễn Văn Tiến, cảnh sát điều tra, quyết định tập chơi và nghiện ma túy đá từ lúc nào.

Những cậu ấm, cô chiêu với thành tích ăn chơi bất hủ xếp hàng dài trong danh sách học viên tại Trung tâm cai nghiện Thanh Đa (TP.HCM). Dù vậy, thỉnh thoảng nơi đây cũng có vài hồ sơ đặc biệt bởi học viên là công an, bác sĩ.

Tin mới