Ghen tuông, chồng đánh đập lột đồ vợ giữa phố gây sốc

Suốt quá trình bị tấn công, người phụ nữ bị chồng áp chặt xuống đất, dù cô có la hét và phủ nhận thế nào, người chồng vẫn hành hạ vợ suốt 3 phút.

Tại thành phố Xích Phong, Nội Mông, Trung Quốc, nghi vợ ngoại tình, người chồng này bạo hành và đánh đập vợ ngay giữa đường phố. Trong cảnh tượng kinh hoàng này, người đàn ông cởi bỏ quần áo của vợ, dùng giày đánh và đổ lỗi cô về việc ngoại tình.
Ghen tuong, chong danh dap lot do vo giua pho gay soc
 Ảnh minh họa. 
Suốt quá trình bị tấn công, người phụ nữ bị chồng áp chặt xuống đất, dù cô có la hét và phủ nhận thế nào, người chồng vẫn đánh đập dã man suốt 3 phút, liên tục hét lên rằng: "Tại sao lại nói dối, tại sao lại ngoại tình, sao lại lừa tôi!".
Những người đi đường nhanh chóng can ngăn và sau cùng, chỉ khi những người tốt bụng giúp người phụ nữ mặc quần áo lại và báo cảnh sát, người chồng mới dừng tay. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát đến hiện trường, họ chỉ coi việc này là mâu thuẫn bình thường giữa vợ chồng, không phải vấn đề lớn nên cho về tự xử lý, yêu cầu cả hai quản lý tình cảm và tham gia tư vấn tâm lý.
Các nhân chứng cho biết, ban đầu cả hai vợ chồng này chỉ cãi nhau, nhưng sau đó người đàn ông nổi điên, không còn kiểm soát được cảm xúc nữa mới bắt đầu đánh đập vợ. "Trước khi cảnh sát đến, chúng tôi đã đến và thuyết phục, giúp phụ nữ mặc quần áo trở lại", nhân chứng kể lại.
Sau khi sự việc lan truyền trên mạng, rất nhiều người tỏ ra tức giận với cách xử lý của cảnh sát. Họ cho rằng người phụ nữ rõ ràng đã bị thương, không thể xử lý như mâu thuẫn gia đình. Đồng thời, cũng không ít người chỉ trích "đàn ông đánh phụ nữ là kẻ vô đạo đức nhất", "Đây là lý do tại sao hiện tượng sợ kết hôn và sinh con ở Trung Quốc ngày càng trầm trọng".

>>> Mời độc giả xem thêm video: TP.HCM: Nghĩ vợ ngoại tình, chồng đem xăng đốt xe của “tình địch”

Nguồn video: THĐT

Video

Đánh ghen giữa phố: 'Tiểu tam' nhục nhã, người vợ thiệt hại nặng nề

Chuyên gia tâm lý cho rằng, những người vợ muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình có nhiều cách chứ không chỉ riêng cách đánh ghen cho “ra ngô ra khoai” để rồi tổ ấm chưa chắc giữ được mà bản thân lại chịu thiệt nhất.

Chiều 15/9, trên mạng xã hội lan truyền clip đánh ghen giữa phố Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thanh niên vô cớ bị tấn công dã man vì..."nhầm người đánh ghen"

Sau khi cả hai được đưa về đồn cảnh sát, Ye khai rằng, anh ta tưởng Huang là bạn trai hiện tại của bạn gái cũ nên tấn công, đánh ghen nhầm.

Sự việc đánh ghen nhầm xảy ra ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Anh Huang đang lái xe gần khu chung cư thì bất ngờ gặp người đàn ông họ Ye và một người phụ nữ dắt chó cưng đi dạo. Dù không quen biết, Ye bỗng dưng tiến đến chặn xe của Huang.

Mẹ tôi có pha đánh ghen hụt dở khóc dở cười

Tôi cười đến chảy cả nước mắt khi biết được tiểu tam mà mẹ suýt chút nữa đánh ghen là ai.

Người ta có câu "ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng". Nhưng khổ nỗi ớt mẹ tôi trồng thì toàn là "ớt nham hiểm" nên thành thử cái mức độ ghen tuông của mẹ tôi cũng không phải dạng vừa chút nào.

Từ cái thuở vợ chồng còn son, mẹ tôi đã hay ghen bóng ghen gió toàn chuyện đâu đâu. Mỗi trận ghen của mẹ tôi không đơn giản là "gió" đâu mà thành "mưa to bão táp" luôn rồi. Đương nhiên, bố tôi vẫn luôn là người chịu trận một cách đầy cam chịu và tình nguyện rồi.

Tin mới