Giả cảnh sát hình sự, hẹn hò gái trẻ rồi cuỗm xe

(Kiến Thức) - Sau những cuộc hẹn hò với gã cảnh sát hình sự rởm, nhiều cô gái trẻ lủi thủi đi bộ đến trụ sở công an để trình báo vừa bị lừa đảo…

Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp Hoàng Đình Tuấn (28 tuổi, quê Thanh Hóa) để mở rộng điều tra, làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh sát hình sự liên tục… hỏng xe

Hoàng Đình Tuấn vốn là đối tượng vừa mãn hạn tù vì hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tuy nhiên Tuấn không lo chí thú làm ăn mà tiếp tục giả làm… cảnh sát hình sự (CSHS) để đi lừa đảo.

Lấy tên là Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, đối tượng này lên mạng xã hội “Zalo” xưng là CSHS đang công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai.

Chân dung "CSHS dỏm" vừa bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ.
 Chân dung "CSHS dỏm" vừa bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ.

Nhiều cô gái trẻ “ngất ngây” trước anh CSHS phong trần, luôn cập nhật hình ảnh trang phục cảnh sát, mũ kê-pi cùng nhiều lời chia sẻ những “chiến tích” phá các vụ trọng án gian khổ nhưng đầy oai hùng.

Khi trò chuyện với các cô gái, Tuấn Anh (tức Tuấn) than thở vì công việc nên vẫn còn độc thân, mong muốn kết bạn để chia sẻ buồn vui và có cơ hội tìm hiểu tiến xa trong quan hệ tình cảm. Tuấn chủ động mời “con mồi” đi ăn, uống và đều lấy lý do xe hỏng hoặc đang trực chiến phải trốn đơn vị đi chơi nên “em đến chở anh nhé”.

Khi đi hớn hở, khi về… mất xe

Tối một ngày đầu tháng 4, trực ban hình sự Công an TP.Biên Hòa tiếp chị Nguyễn Thị Ng.M. (27 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) đến trình báo vừa bị đối tượng tên Tuấn Anh lừa lấy chiếc xe tay ga trị giá gần 50 triệu đồng.

“Anh ta xưng là CSHS và tôi quen trên mạng Zalo. Tối nay tôi chạy xe máy đến đón hắn gần trụ sở Công an tỉnh rồi cả 2 vào quán Thủy Tùng ven sông Đồng Nai uống nước. Sau đó hắn nói đi vệ sinh nhưng lẻn ra bãi lấy chiếc xe của tôi BKS 60B1-465.. đi mất”, nạn nhân M. tường trình.

Liên tiếp những ngày sau đó, Công an TP.Biên Hòa nhận thêm đơn tố cáo của hàng loạt phụ nữ bị gã thanh niên tên Tuấn Anh lừa đảo chiếm đoạt xe máy đắt tiền các loại. Cùng thời gian này trên địa bàn huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai), cũng có nhiều nạn nhân là phụ nữ đến trình báo bị lừa đảo lấy tài sản với thủ đoạn tương tự.

Lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa đã khẩn trương lập ban chuyên án truy bắt để ngăn chặn hung thủ tiếp tục gây án. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng xác định hung thủ là đối tượng Tuấn nên đã câu nhử, phá án.

Tối giữa tháng 4, khi tên Tuấn vừa dụ con mồi vào quán cà phê ở phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa và đang “hí hửng” ra bãi lấy xe thì bị CSHS “thiệt” ập đến bắt giữ.

Tại CQĐT, gã “cảnh sát dỏm” đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai báo đối tượng Trịnh Thị Thúy (32 tuổi, ngụ quận 12) là người tiêu thụ số tài sản Tuấn chiếm đoạt của các nạn nhân.

Công an TP.Biên Hòa cho biết: “Có khả năng còn nhiều người là nạn nhân của tên Hoàng Đình Tuấn. Vì vậy CQĐT kêu gọi những ai từng là nạn nhận hãy đến cơ quan Công an TP.Biên Hòa để hợp tác điều tra”.

Hiện đối tượng Trịnh Thị Thúy cũng đã bị tạm giữ để làm rõ hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phóng viên giúp công an giả trấn lột công an thật?

(Kiến Thức) - Sau gần 4 tháng điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi liên quan của trưởng phòng PV báo NB&CL nên đã yêu cầu cơ quan chủ quản xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức vừa xác nhận, đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát Nhân dân quận Thủ Đức để phê chuẩn quyết định truy tố đối tượng Lý Văn Lộc (28 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.
Đối tượng giả Công an Lý Văn Lộc
Đối tượng giả Công an Lý Văn Lộc 
Ngoài ra, Công an quận Thủ Đức cũng đã gởi văn bản đến Ban biên tập báo Nhà báo và Công luận (TP HCM) yêu cầu có hình thức xử lý đối với H.M.S, trưởng phòng phóng viên tờ báo này và kết quả xử lý thông báo bằng văn bản về cho CQĐT.
Văn bản yêu cầu xử lý trưởng phòng phóng viên có liên quan
Văn bản yêu cầu xử lý trưởng phòng phóng viên có liên quan 

“Vì mày mà hai gia đình tan nát“

(Kiến Thức) - Trước vành móng ngựa, Nguyễn Kha Luân (SN 1980, ngụ tại quận 2, TPHCM) với vẻ mặt hiền lành, lời nói nhẹ nhàng làm cho nhiều người tiếc cho tương lai của hắn. 

Bị cáo Nguyễn Kha Luân tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Kha Luân tại tòa.
Sinh ra trong một gia đình giáo dục nề nếp, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật TPHCM và đang làm họa sĩ, có vợ và 2 con nhưng không lo vun vén cho gia đình, Luân cặp bồ với H.T.P.Q. (ngụ tại quận 2), dắt bồ đến quán nhậu Luân giới thiệu là bà xã. Trong lúc ngồi nhậu, một người bạn là Đinh Phước Lộc thấy chị Q. xinh đẹp nên dùng tay sàm sỡ chị Q. Tức giận với hành động này, Luân lấy dao đâm một nhát kết liễu đời Lộc.

Tin mới