Giải cứu cụ bà bại liệt trong căn nhà phát hoả giữa TP HCM

(Kiến Thức) - Khi đám cháy đang lan dần xuống bình gas thì người dân phá được cửa xông vào giải cứu cụ bà bại liệt và khống chế hoả hoạn.

Hàng trăm người dân sống trên đường số 7, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM dù một phen hốt hoảng nhưng cũng vô cùng cảm phục khi chứng kiến nhiều thanh niên địa phương bất chấp nguy hiểm lao vào đám cháy có nguy cơ gây nổ bình gas để giải cứu cụ bà bại liệt nằm bất động trong nhà.
Giai cuu cu ba bai liet trong can nha phat hoa giua TP HCM
 Người dân tìm cách phá khoá căn nhà khi phát hiện cháy để tiếp cận ứng cứu.
Trước đó khoảng 11h45 ngày 30/9, người dân ngụ trên đường số 7, phường Linh Trung bất ngờ ngửi thấy mùi khét và khói đen bốc nghi ngút từ căn nhà số 59 khoá kín cổng.
Xác định căn nhà xảy ra cháy và biết chắc bên trong có cụ bà bị tai biến nên nhiều người kêu la cầu cứu.
“Hàng chục thanh niên địa phương và người ở trọ xung quanh đã lao đến, mỗi người tìm đủ cách dùng búa, kiềm sắt, xà beng…phá cửa xông vào bên trong và phát hiện đám cháy bùng phát tại khu nhà bếp”, một người dân chứng kiến kể lại.
Giai cuu cu ba bai liet trong can nha phat hoa giua TP HCM-Hinh-2
Cụ bà được mọi người nhanh chóng giải cứu đưa ra ngoài an toàn. 
Lúc này cụ bà gần 90 tuổi nằm bất động trên ghế ú ớ vì ngộp khói đã được mọi người nhanh chóng đưa ra khỏi nhà. Một số người khác bất chấp nguy hiểm tìm cách không chế lửa đang cháy lan từ bếp xuống bình gas loại 12kg và tránh được nguy cơ cháy nổ kinh hoàng.
Lực lượng cảnh sát PCCC quận 9 (Cảnh sát PCCC TP HCM) cũng kịp thời điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường và khống chế hoàn toàn vụ hoả hoạn.
Theo thông tin ban đầu thì nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do người con gái cụ bà trong lúc nấu ăn đã khoá cửa nhà để đi công việc mà quên tắt bếp.

Điều ước đầu năm của cụ bà mưu sinh chợ Đông Ba

(Kiến Thức) - "Trước khi nhắm mắt, bà chỉ mong được nhìn thấy 2 con gái mình lần cuối…”, cụ bà 85 tuổi mưu sinh ở chợ Đông Ba mong ước đầu năm mới.

Dieu uoc dau nam cua cu ba muu sinh cho Dong Ba

Nếu một lần ghé thăm chợ cá Đông Ba (thành phố Huế), ai cũng sẽ bắt gặp hình ảnh một cụ bà lưng còng, dáng đi khập khiễng, mái tóc bạc phơ lom khom bên góc triền sông Hương bốc mùi hôi tanh vì rác thải. 

Phẫn uất cụ bà 88 tuổi bị hai gã trai cưỡng hiếp

Bà cụ 88 tuổi được phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm sau đêm kinh hoàng bị hai thanh niên cưỡng hiếp.

Ngôi nhà của bà lão tội nghiệp do người dân góp tiền dựng lên.
 Ngôi nhà của bà lão tội nghiệp do người dân góp tiền dựng lên.
Theo thông tin ban đầu từ công an, khoảng 22h ngày 27/3, bà Huỳnh Thị Lành (88 tuổi) đang ngủ ngon trong căn nhà lá lụp xụp ở ấp Chà Gạo (xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), thì hai thanh niên ngoài 30 tuổi đã lẻn vào nhà.
Hai tên thay nhau giữ tay chân, dọa nạt khống chế để tên còn lại cưỡng hiếp bà cụ. Nạn nhân không chống chọi lại được, chỉ biết nín lặng chịu đựng.

Cụ bà 96 tuổi chèo thuyền đánh cá mưu sinh ở Hưng Yên

(Kiến Thức) - Sống một mình lủi thủi trong chiếc thuyền nhỏ, thỉnh thoảng cụ bà 96 tuổi chèo thuyền đánh cá cùng cháu nội để cải thiện bữa ăn trong sinh hoạt.

Cu ba 96 tuoi cheo thuyen danh ca muu sinh o Hung Yen
Nhiều năm qua, những hành khách đi trên chuyến phà qua sông Hồng thuộc bến phà Đại Tập (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đều quen thuộc với hình ảnh một cụ bà 96 tuổi chèo thuyền đánh cá, sống lủi thủi một mình trong chiếc thuyền nhỏ.
Cu ba 96 tuoi cheo thuyen danh ca muu sinh o Hung Yen-Hinh-2
Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, cụ bà tên Phạm Thị Vi, là người nơi khác dạt về xã Đại Tập làm ăn, sinh sống. Thấy hoàn cảnh khó khăn, một mình phải nuôi cháu nội, chính quyền xã đã cấp cho cụ một miếng đất nhỏ tại xóm 7, thôn Chi Lăng, xã Đại Tập làm nhà.

Tin mới