Giải phóng mặt bằng nhầm, cụ bà 83 tuổi suýt mất mạng

Toàn bộ mái và tường nhà cụ Liệu đã bị sập. Cụ Liệu đang nằm trong nhà, bị ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe và tinh thần.

Khoảng 8h30 ngày 16/7, cụ Phạm Thị Liệu (83 tuổi, trú nhà số 21/228 đường Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đang ở trong nhà bỗng gạch ngói rơi vào chỗ nằm.
Cùng lúc đó, tiếng con dâu cụ kêu gào thảm thiết: “Bà con ơi, cứu mẹ tôi với…". Con trai và những người dân xung quanh chạy vào, giúp cụ Liệu thoát thân khỏi đống vật liệu xây dựng.
Cụ Liệu chưa hết bàng hoàng. Ảnh: TL.

Cụ Liệu chưa hết bàng hoàng. Ảnh: TL.

Cụ Liệu kể: "Tôi đang nằm trên giường, bỗng nhiên gạch ngói ở đâu rơi vào người. Một viên gạch còn suýt trúng đầu tôi”. Anh Dương Thọ Thái, con trai cụ Liệu cho biết thêm, khi anh đưa được mẹ ra ngoài thì cũng là lúc chiếc máy xúc loại to bổ thẳng vào tường nhà anh.
“Mọi khi con tôi thường ngồi học ở khu vực đó. Hôm nay thứ 7, cháu đi chơi nên không gặp họa. Nhưng mẹ thì suýt chết mà chúng tôi không hiểu tại sao”, anh Thái chia sẻ.
Theo các nhân chứng, thời điểm trên chiếc máy xúc đang làm nhiệm vụ phá dỡ nhà số 19/228 để giải phóng mặt bằng trong dự án xây khu đô thị Xi măng Hải Phòng.
Tuy nhiên, người lái máy xúc lại phá dỡ thêm 2 ngôi nhà bên cạnh. Theo khẳng định của người dân, 2 ngôi nhà bị phá dỡ thêm ấy chưa có quyết định cưỡng chế.
Hiện trường vụ giải phóng mặt bằng. Ảnh: TL.

Hiện trường vụ giải phóng mặt bằng. Ảnh: TL.

Trao đổi với PV, ông Dương Đình Ổn - Phó chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cho biết, khu vực trên đã được người dân bàn giao cho quận và chính quyền bàn giao cho chủ đầu tư.
Ngày 16/7, chủ đầu tư thực hiện tháo dỡ nhà. Trong quá trình thi công, không may những viên gạch rơi vào mái nhà bên cạnh. Do mái tôn đã cũ nên vật liệu rơi xuống đất. Phường đã lập biên bản, xác định thiệt hại và bồi thường giữa 2 bên. “Không có ai thương tích, không có người ở trong đó”, ông Ôn nói.
Tuy nhiên, theo biên bản lập tại hiện trường có sự chứng kiến của cảnh sát khu vực, thời điểm xảy ra vụ việc, cụ Liệu đang nằm trong nhà, bị ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe và tinh thần. Toàn bộ mái và tường nhà cụ Liệu đã bị sập.

Ảnh con đường đầu tiên không mất tiền giải phóng mặt bằng ở HN

Đầu tư gần 230 tỷ đồng, mở rộng gấp 3 lần, tuyến đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) dài 1,5 km không mất tiền giải phóng mặt bằng.

Ngôi nhà dị thường sừng sững giữa vỉa hè Hà Nội

(Kiến Thức) - Mặc dù màu sơn đã cũ kỹ, cửa sắt hoen rỉ nhưng ngôi nhà dị thường rộng khoảng 10m2 vẫn đứng sừng sững nhiều năm nay trên vỉa hè đường Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội).

Thời gian qua, nhiều người di chuyển qua tuyến đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngạc nhiên trước hình ảnh ngôi nhà dị thường cũ kỹ, hai cánh cửa sắt đã hoen rỉ, tường rêu mốc, mái lợp bằng fibro xi-măng và rộng chỉ khoảng 10m2 đứng sừng sững trên vỉa hè, gây cản trở giao thông vào các khung giờ cao điểm nhưng vẫn không được xử lý.
 Thời gian qua, nhiều người di chuyển qua tuyến đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngạc nhiên trước hình ảnh ngôi nhà dị thường cũ kỹ, hai cánh cửa sắt đã hoen rỉ, tường rêu mốc, mái lợp bằng fibro xi-măng và rộng chỉ khoảng 10m2 đứng sừng sững trên vỉa hè, gây cản trở giao thông vào các khung giờ cao điểm nhưng vẫn không được xử lý.

Giao cấu với trẻ em nhiều lần, ông lão 74 tuổi chỉ hưởng án treo

(Kiến Thức) - Giao cấu với trẻ em suốt 2 năm, còn đe dọa không cho cháu bé lấy chồng, ông lão 74 tuổi chỉ bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên xử 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Giao cấu trẻ em suốt 2 năm, còn đe dọa không cho cháu lấy chồng
Vụ việc ông Nguyễn Xuân Lưu (SN 1942, ở thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) giao cấu nhiều lần với bé gái 13 tuổi ở cùng thôn trong suốt thời gian dài chỉ bị xử 30 tháng tù cho hưởng án treo đang gây nhiều tranh luận trong dư luận tỉnh Hải Dương.

Tin mới