Giết mẹ và em gái xong, nghịch tử tô son, xịt nước hoa vào thi thể

Chồng mất, những tưởng 3 mẹ con người phụ nữ này sẽ nương tựa vào nhau mà sống nhưng chính cô cũng không thể ngờ rằng sẽ có một ngày mình và con gái phải chết dưới bàn tay của đứa con trai mà cô hết mực yêu thương.

Cảnh sát khám xét ngôi nhà nơi hung thủ ra tay giết hại mẹ và em gái.
 Cảnh sát khám xét ngôi nhà nơi hung thủ ra tay giết hại mẹ và em gái.
Tội ác của tên nghịch tử
Giữa đêm 7/5/2017, trên một quãng vắng thuộc địa phận đường cao tốc Lucknow-Sitapur thuộc bang Karnataka (Ấn Độ), một chiếc xe tải nhỏ lao đi vun vút. Nhận thấy lái xe đã vi phạm luật khi điều khiển quá tốc độ cho phép, bốn cảnh sát được thông báo từ trước, đón đầu và yêu cầu lái xe dừng lại xuống làm việc.
Lúc này, họ nhận thấy trên xe còn có hai người ngồi bên trong, đó là Ravi Kashyap và người phụ nữ trung tuổi đang dựa vào vai anh. Khi được hỏi, Ravi giải thích rằng đây là mẹ mình và bà không được khỏe nên đang ngủ.
Tuy nhiên, nghi ngờ mọi việc không đơn giản như vậy, cảnh sát yêu cầu lái xe mở cửa để họ kiểm tra bên trong. Ban đầu, họ không thấy có gì khả nghi và định để chiếc xe tiếp tục hành trình của mình sau nhưng bỗng 1 người nhìn thấy mảnh vải thò ra từ phía dưới gầm. Nhận thấy điều bất thường, cảnh sát kiểm tra và không lâu sau đó, họ bàng hoàng phát hiện thấy thi thể của một thiếu nữ được bọc dưới lớp vải này.
Nhưng đó chưa phải là tất cả, người mẹ đang ngủ của Ravi thực chất cũng là một xác chết. Hai gã đàn ông ngay lập tức được dẫn giải về trụ sở để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Tại đây, lái xe cho biết anh ta được Ravi thuê để chở hai cái xác đi phi tang.
Lúc này, tội ác của tên nghịch tử mới được hé lộ sau khi gã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Động cơ đê hèn
Danh tính nạn nhân được xác định là bà Tarawati và con gái là Anamika alias Madhu, cũng là mẹ và em gái của hung thủ Ravi Kashyap.
Cha của Ravi vốn là giáo sư của một trường đại học có tiếng nhưng ông đã qua đời cách đây vài năm sau khi không thể chiến đấu được bệnh tật. Ngoài một số tài sản giá trị, ông còn để lại ngôi nhà nằm trên đất “vàng” thuộc khu Indiranagar ở thành phố Bangalore, trị giá hơn 149.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng). 3 mẹ con bà Tarawati ở tầng dưới còn lại cho sinh viên thuê các tầng trên.
Lo ngại rằng số tài sản này sẽ phải chia cho mẹ và em gái, Ravi Kashyap cảm thấy rất cay cú bởi hắn cho rằng mình là con trai nên mọi tài sản phải thuộc về mình. Sau khi nghĩ tới mọi phương án, hắn quyết định giết luôn hai người thân còn lại để không phải chia tài sản cho bất kỳ ai.
Theo kế hoạch đã định, chiều 5/5, khi em gái Anamika ra ngoài, Ravi đã tấn công mẹ mình bằng dao trong khi bà đang ngủ. Nhát dao đầu tiên khiến bà Tarawati tỉnh dậy và vội bỏ chạy ra ngoài tri hô cầu cứu mọi người. Tuy nhiên, còn chưa kịp ra đến cửa, Ravi đã đuổi theo đâm một nhát chí mạng vào bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó.
Sau đó không lâu, người em gái Anamika trở về. Khi cô vừa bước chân vào đến cửa, Ravi nhanh tay khóa trái và dùng dao cắt cổ Anamika. Xong xuôi, hắn quấn hai cái xác vào tấm ga trải giường và dọn dẹp nhà cửa, chờ cơ hội phi tang.
“Có lúc tôi đã nghe được tiếng kêu cứu từ nhà bà Tarawati nhưng khi chạy qua lại thấy yên ắng và Ravi Kashyap thò đầu ra nói rằng không có chuyện gì”, một người hàng xóm cho biết.
“Ravi còn tính toán đến mức tô son, chải tóc và xịt nước hoa vào thi thể sau khi ra tay tàn bạo để đề phòng trường hợp cảnh sát chặn đường kiểm tra xe ôtô khi đang trên đường đi phi tang”, đại diện cảnh sát cho biết.

Chuyện cực sốc về ông hoàng đế hèn nhất Trung Hoa

Vị hoàng đế đê hèn nhất Trung Hoa này xuất thân từ con của kỹ nữ, không có tài năng nhưng lại muốn trở thành hoàng đế nên đã giết cha đoạt vị.

Chu Hữu Khuê (tiếng Trung: 朱友珪; bính âm: Zhū Yǒuguī, 888?- 27.3.913), tiểu tự Diêu Hỉ (遙喜) là một vị hoàng đế có thời gian trị vì ngắn ngủi của triều Hậu Lương thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông trở thành hoàng đế sau khi hành thích phụ hoàng- Hậu Lương Thái Tổ (Chu Ôn). Vài tháng sau, đối mặt với cuộc nổi dậy của hoàng đệ- Quân vương Chu Hữu Trinh và Thị vệ thân quân đô chỉ huy sứ Viên Tượng Tiên, ông quyết định tự sát.

Ngã quỵ khi biết âm mưu đê hèn của em kết nghĩa

Lúc khó khăn, thiếu thốn em luôn tìm đến tôi nhờ giúp đỡ. Coi em như người nhà, chưa bao giờ tôi tính toán.

Tôi và chồng làm cùng cơ quan cũ. Chúng tôi làm ở hai tổ khác nhau nhưng hay có các dự án làm chung. Đồng điệu trong suy nghĩ nên chúng tôi thân thiết rất nhanh rồi yêu nhau. Đám cưới được tiến hành 1 năm sau đó. Chồng không thích hai vợ chồng làm cùng cơ quan nên tôi chuyển công tác. Anh ấy rất chiều chuộng vợ con nên dù nhiều lúc gia đình khó tránh khỏi bất hòa nhưng

Rúng động Hải Phòng 17 năm trước: Giá đắt cho kẻ đê hèn

17 năm trước, cả Hải Phòng rúng động trước việc 1 cháu gái 12 tuổi bị hãm hiếp và giết hại một cách dã man.

Thế nhưng, chỉ chưa đầy 4 ngày sau, thủ phạm của vụ án hãm hiếp và giết người tàn bạo đó đã bị lôi ra trước ánh sáng pháp luật…

Tin mới