Giết vợ vì nghi "dây dưa" với tình cũ

Do nghi ngờ vợ có nhân tình, trong cơn cuồng ghen Trọng đã dùng chày đâm tiêu đập vào đầu vợ đến tử vong.

Chiều 29-1, sau 4 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM đã phạt bị cáo Vũ Đình Trọng (SN 1974, ngụ TP.HCM) mức án 20 năm tù về tội Giết người.
Theo cáo trạng, cuối năm 1994, Vũ Đình Trọng và chị Đặng Thị Kiều N. kết hôn và chung sống tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Tháng 5-2017, Trọng nghi ngờ vợ mình có tình cảm với người yêu cũ. Nhiều lần Trọng khuyên vợ dừng mối quan hệ ngoài luồng, toàn tâm toàn ý với chồng con. Tuy nhiên, vợ Trọng không thừa nhận chuyện “tình cũ không rũ mà tới” mà cho rằng chồng mình cấm đoán, ghen tuông.
Theo đó, khoảng 23 giờ, ngày 26-6-2017, khi vợ chồng nằm trong phòng ngủ. Trọng tiếp tục khuyên vợ chấm dứt quan hệ với tình cũ để chồng yên tâm làm ăn. Vợ Trọng không đồng ý và khẳng định không có chuyện gái trai, chỉ là bạn bè. Không khuyên được vợ, Trọng trằn trọc không tài nào chợp mắt.
Vũ Đình Trọng tại phiên xét xử.
Vũ Đình Trọng tại phiên xét xử. 
Đến 3 giờ sáng, Trọng dậy, rồi xuống bếp lấy chiếc chày đâm tiêu quay lại phòng ngủ đập vào đầu vợ khiến chị N. chỉ kịp la lên vài tiếng. Sợ bị phát hiện nên Trọng dùng tay bóp miệng và mũi của vợ lại, đồng thời đập liên tiếp mấy nhát. Khi thấy vợ nằm bất động, Trọng lau sạch máu rồi đặt ngay ngắn xác vợ trên giường.
Sau khi gây án, Trọng mang xe máy đi cầm cố lấy 22 triệu đồng và đi lang thang xuống quận Thủ Đức. Đến chiều tối cùng ngày, Trọng gọi điện cho người thân thì biết vợ mình đã tử vong. Sáng sớm ngày hôm sau, Trọng đến cửa hàng tạp hóa mua một chai nước tẩy với ý định uống để tự tử. Trọng đã uống chai nước này khi về đến gần nhà nhưng được người dân và con trai phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.
Trọng bị Công an bắt giam. Tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa Trọng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Theo đó, khi phát hiện vợ và người cũ thường xuyên gặp gỡ, tâm sự, Trọng đã vì con, nhiều lần khuyên giải nhưng chị N. vẫn để ngoài tai. Tình trạng kéo dài khiến Trọng không thể nào chịu nổi. Đêm xảy ra sự cố đau lòng, khi Trọng khuyên can vợ không thành nên muốn giết chết vợ rồi sẽ tự tử.
Sau khi vụ án giết người xảy ra, gia đình bên vợ của Trọng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường.

Truy sát đồng nghiệp đến chết sau canh bạc ở quán cháo lòng

Mâu thuẫn khi đánh bạc, Sơn bị Long đâm 2 nhát dao. Sau đó, Sơn lấy dao phay ở quán cháo lòng quay lại giết người.

Ngày 31/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Trịnh Văn Sơn (39 tuổi, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) tội giết người.

Đối tượng giết bạn nghiện, rủ em trai giấu xác chịu án tử hình

Rủ anh Tr. đi đến chỗ vắng để sử dụng ma túy, Hưng lợi dụng khi anh Tr. thiếu cảnh giác đã ra tay giết nạn nhân để cướp xe.

Tại phiên xét xử lưu động vào ngày 26/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (35 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) tử hình tội Giết người, 7 năm tù cướp tài sản; tổng hình phạt là tử hình.

Tòa án cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Tân (32 tuổi, em trai của Hưng) 1 năm tù giam tội Che giấu tội phạm.

Doi tuong giet ban nghien, ru em trai giau xac chiu an tu hinh

Hưng bị tuyên mức án tử hình.

Theo cáo trạng, Hưng nghiện và thường xuyên sử dụng ma túy chung với anh Hoàng Đức Tr. (44 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch). Do thiếu tiền mua ma túy sử dụng và biết anh Tr. có xe mô tô, Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Tr..

Đầu tháng 11/2016, Hưng gọi điện thoại rủ anh Tr. cùng đi mua ma túy. Trước khi đi, Hưng mang theo búa sắt rồi cùng anh Tr. đến quận 1, TP.HCM mua ma túy.

Sau khi sử dụng ma túy chung, Hưng rủ anh Tr. đến huyện Nhơn Trạch xem đá gà với mục đích chọn điểm vắng vẻ thực hiện hành vi giết anh Tr. và cướp tài sản.

Khi điều khiển xe đến khu vực vườn tràm (ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch), Hưng nói anh Tr. dừng lại để sử dụng ma túy.

Khi thấy bạn nghiện say ma túy, Hưng liền dùng búa đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu khiến anh Tr. tử vong. Sau đó, đối tượng chiếm đoạt chiếc xe mô tô biển số 59B1-280.50 (trị giá 14 triệu đồng), 1 chiếc điện thoại di động.

Sau khi gây án, Hưng kể việc giết anh Tr. cho Tân nghe và nhờ em trai cùng đi giấu xác anh Tr.. Nghe vậy, Tân liền chở Hưng đến hiện trường.

Tại đây, Hưng vác xác anh Tr., Tân cầm một số đồ đạc vứt vào bụi cây cách chỗ gây án khoảng 200m. Tài sản cướp được Hưng bán với giá hơn 6,5 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân hết.

Giết người tình, xì bình gas cố thủ trong nhà ở Lâm Đồng

(Kiến Thức) - Sau khi giết người tình, đối tượng Cường đã xì bình gas cố thủ trong phòng. Tuy nhiên, cảnh sát đã khống chế và bắt giữ được y.

Ngày 15/10, Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã tạm giữ Phạm Quốc Cường (36 tuổi, ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) - kẻ giết người tình, xì bình gas cố thủ. Nạn nhân là bà bà L.T.M. (49 tuổi, quê Khánh Hòa) .

Tin mới