Khu xưởng giặt là công nghiệp và cắm trại nghỉ dưỡng xây dựng trên đất nông nghiệp ở xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội. |
Nhiều ngày trong tháng 9/2024, ghi nhận của phóng viên (PV) Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, khu vực bị phản ánh hiện hữu hai cụm nhà xưởng rộng hàng nghìn m2. Một trong số các nhà xưởng ở khu vực này được sử dụng làm nơi kinh doanh giặt là.
Tại khu giặt là các lò hơi hoạt động hết công suất, khí thải theo ống khói nhả trực tiếp ra môi trường. Phía sau sân nhà xưởng, các thùng can được cho là chứa hóa chất tẩy giặt được chất đống ngổn ngang, lăn lóc mà không có các biện pháp bảo vệ môi trường.
“Mỗi lần lò giặt hoạt động mùi hoá chất tẩy rửa bay ra nồng nặc. Tôi đi làm đồng đều ngửi thấy mùi này, kinh khủng lắm” - bà H. (người dân) chia sẻ.
Khói trắng kèm theo mùi khó chịu từ xưởng giặt là xả liên tục ra môi trường. |
Đủ thức rác thải và các thùng can cho là chứa hóa chất tẩy giặt được chất đống ngổn ngang, lăn lóc bên bờ sông Đáy. |
Tại một số vị trí phía sau nhà xưởng tiếp giáp mặt sông Đáy, còn có đường cống thải miệng đen kịt. Nhìn từ trên cao, đoạn sông Đáy chảy qua khu xưởng, nước đều chuyển màu đen.
Miệng cống nước thải đen xì. (Ảnh cắt từ video). |
Nhìn từ trên cao, đoạn sông Đáy chảy qua khu xưởng, nước đều chuyển màu. |
Tại buổi làm việc với PV Báo Tri thức và Cuộc sống ngày 24/9, ông Đỗ Văn Quyết - cán bộ địa chính UBND xã Vân Côn (Hoài Đức) - thừa nhận, các công trình, nhà xưởng, khu cắm trại, hồ câu tại khu vực người dân phản ánh đều nằm trên đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Các công trình, nhà xưởng này đều tồn tại từ trước năm 2018 và không có hoạt động xây mới.
Về nguồn gốc đất, ông Quyết cho biết khu đất này thuộc quản lý, sử dụng của hộ gia đình ông C., (người dân địa phương). Trước kia, ông C., sử dụng đất làm mô hình vườn, ao, chuồng. Tuy nhiên, trong quá trình chăn nuôi lợn do dịch bệnh, lợn chết không đạt hiệu quả kinh tế nên ông C., cho người khác "mượn" đất.
Lối vào khu cắm trại, nghỉ dưỡng xây dựng trên đất nông nghiệp. |