Hà Nội: Nghi vấn bố đánh con đẻ 7 tuổi bầm tím

(Kiến Thức) - Thấy con có nhiều vết bầm trên người, chị Dương đã chia sẻ câu chuyện trên facebook. Người được cho đã đánh cháu bé là bố đẻ của cháu, hiện đang là bác sĩ ở một bệnh viện lớn tại Hà Nội.

Trên trang cá nhân Facebook, chị Bùi Thùy Dương (trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: Ngày 16/4, cháu L. (con ruột của chị) đang là học sinh lớp 1A, trường tiểu học Trung Tự, bị nhiều vết bầm tím ở vùng mặt, tai, vai, cánh tay, chân, ngực và mông, phải nằm nghỉ tại phòng y tế của nhà trường.
Ha Noi: Nghi van bo danh con de 7 tuoi bam tim
Chia sẻ của chị Dương về việc con mình bị đánh. 
"Vì một số lý do nên năm 2018, tôi và chồng đã chính thức ly hôn, con gái bé theo tôi còn con trai lớn ở với bố. Chồng cũ của tôi là một bác sỹ có học thức tại một bệnh viện lớn, chính vì vậy nên tôi mới rứt ruột để con trai lớn sống cùng với bố và hy vọng con có môi trường sống tốt và một môi trường giáo dục đầy đủ.. Nhưng đời không như là mơ, từ khi ly dị chồng tôi thường xuyên gây khó dễ không cho tôi gặp con (nhất là trong 1 tháng nay) và không cho tôi tham gia vào việc chăm sóc con. Chính vì vậy tôi đã phải lén đến trường của con gặp con 1 chút cho đỡ nhớ" - chị Dương chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi phát hiện các vết bầm trên người con ở trường, chị Dương có hỏi con thì được trả lời bị mẹ kế đánh bằng gậy. Quá bức xúc, chị đã thông báo cho nội ngoại 2 bên cũng như cơ quan chức năng.

Ha Noi: Nghi van bo danh con de 7 tuoi bam tim-Hinh-2
Hình ảnh cháu L. với các vết bầm tím được chị Dương chia sẻ trên Facebook. 
Theo thông tin được đăng tải trên Giáo dục và thời đại, anh Vũ Hoài Linh - chồng cũ của chị Dương - khẳng định chính anh là người đánh cháu L. chứ không phải mẹ kế. Mặt khác, anh cũng cho hay đấy là lần đầu tiên anh đánh con trai

"Sự việc không nghiêm trọng nhưng do chị Dương muốn giành quyền nuôi con nên sự việc mới thành ra vậy" - anh Dương chia sẻ.

Được biết, bố cháu L. hiện đang là bác sĩ ở một bệnh viện lớn tại Hà Nội. 

Phẫn nộ mẹ kế cầm cốc đánh con chồng dã man ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm đang vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin trong clip mẹ kế bạo hành con riêng của chồng gây phẫn nộ những ngày gần đây.

Dư luận đang phẫn nộ trước loạt thông tin, hình ảnh cùng đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh chị N.K.D (ở Hà Nội) bạo hành con riêng của chồng bất ngờ được tung lên mạng xã hội ngày 14/11. Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 15/11, bà Hoàng Thị Chiên - Phó chủ tịch UBND phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, tiếp nhận được tin báo cán bộ phường đã phối hợp cùng Công an phường xác minh đã mời chị D., - người có hành vi đánh con riêng của chồng lên làm việc.
Theo bà Chiên, qua thông tin từ cán bộ phụ nữ của tổ dân phố được biết, chị D. đang là giáo viên trường mầm non Minh Khai (Hà Nội). Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác và sau khi hoàn tất hồ sơ sẽ chuyển lên Công an quận Bắc Từ Liêm.

Bố bắt con gái quỳ gối, tát tới tấp vào mặt gây phẫn nộ

Video trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông bắt bé gái quỳ trước mặt mình và tát cô bé ở tầng hầm đỗ xe tại Singapore đang gây phẫn nộ và buộc giới chức phải điều tra.

Video được tờ Stomp của Singapore đăng tải hôm 7/11 cho thấy bé gái quỳ bên cạnh một chiếc xe màu trắng tại bãi đỗ xe của nhà bán lẻ nội thất IKEA ở Tampines, Singapore. Một người đàn ông nghi là cha của đứa bé chỉ ngón tay vào mặt bé gái và quát mắng em. Trong khi người phụ nữ bên cạnh được cho là mẹ bé gái chỉ đứng nhìn.

Nữ sinh tố mẹ kế đánh chấn động não: Tỷ lệ thương tật là 9%

(Kiến Thức) - Chị Phạm Thị Ngọc Quế (mẹ nữ sinh tố mẹ kế đánh chấn động não) cho biết, không đồng ý với kết quả giám định thương tật cũ là 0%, gia đình yêu cầu giám định lại thương tật thì kết quả lần này là 9%. 

 

Liên quan đến vụ việc "Nữ sinh tố mẹ kế đánh chấn động não" từng gây xôn xao dư luận, ngày 13/3, trao đổi với PV Kiến Thức, chị Phạm Thị Ngọc Quế cho biết, “Lần đầu tiên cho cháu đi giám định kết quả là 0%,  tôi không đồng tình với bản giám định thương tật. Con tôi đau đầu mà lại choáng, bệnh viện kết luận vỡ xương mà giám định là 0% nên tôi yêu cầu cho giám định lại.

Lần trước cho cháu đi giám định, chỉ có giám định ở Trung tâm Giám định pháp y Bộ Công an, không có công an đi cùng mà chỉ có điện não đồ. Họ cũng không hướng dẫn mẹ con tôi rồi bảo mẹ con tôi về.

Tin mới